Bạn trẻ 33 lần hiến máu, vượt hàng chục cây số cứu người

'Lần này, tôi di chuyển gần 30km từ xã Mê Linh (huyện Lâm Hà) lên TP Đà Lạt. Khi nghĩ đến việc giọt máu của mình có thể mang lại sự sống, tôi cảm thấy xứng đáng', anh Sơn chia sẻ.

Ngày 15/3, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng, đoàn thanh niên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề "Giọt hồng thanh niên".

Ngày 15/3, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Lâm Đồng, đoàn thanh niên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề "Giọt hồng thanh niên".

 Ngày hội chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh (26/3), 50 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4) và Kỷ niệm Ngày Giải phóng Đà Lạt (3/4).

Ngày hội chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh (26/3), 50 năm Ngày Thống nhất đất nước (30/4) và Kỷ niệm Ngày Giải phóng Đà Lạt (3/4).

 Người dân cùng nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sáng sớm để tham gia hiến máu.

Người dân cùng nhiều bạn trẻ đã có mặt từ sáng sớm để tham gia hiến máu.

Đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP Đà Lạt xung phong hiến máu sớm để tiếp tục công việc hỗ trợ ngày hội.

Đoàn viên thanh niên trên địa bàn TP Đà Lạt xung phong hiến máu sớm để tiếp tục công việc hỗ trợ ngày hội.

Bạn Trần Thị Thanh Lam, đoàn thanh niên phường 10 (TP Đà Lạt) chia sẻ, khi đến điểm hiến máu, bản thân thấy rất nhiều bạn trẻ khác cùng chung mục đích. Mọi người rất hào hứng và sẵn sàng cống hiến. "Đội ngũ y bác sĩ rất tận tình, giúp chúng tôi cảm thấy an tâm hơn dù lần đầu hiến máu. Tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng mình đã góp phần cứu sống người khác", Lam nói.

Bạn Trần Thị Thanh Lam, đoàn thanh niên phường 10 (TP Đà Lạt) chia sẻ, khi đến điểm hiến máu, bản thân thấy rất nhiều bạn trẻ khác cùng chung mục đích. Mọi người rất hào hứng và sẵn sàng cống hiến. "Đội ngũ y bác sĩ rất tận tình, giúp chúng tôi cảm thấy an tâm hơn dù lần đầu hiến máu. Tôi cảm thấy rất vui vì biết rằng mình đã góp phần cứu sống người khác", Lam nói.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Duy - Công an phường 7 tranh thủ tới điểm hiến máu khi vừa xong việc.

Thượng úy Nguyễn Tuấn Duy - Công an phường 7 tranh thủ tới điểm hiến máu khi vừa xong việc.

 "Đây là lần thứ 33 tôi tham gia hiến máu. Mỗi lần hiến máu, dù đường xa hay khó khăn thế nào, tôi luôn nghĩ đóng góp nhỏ của mình có thể cứu sống một người. Lần này, tôi di chuyển gần 30km từ xã Mê Linh (huyện Lâm Hà) lên TP Đà Lạt, khi nghĩ đến việc giọt máu của mình có thể mang lại sự sống, tôi cảm thấy xứng đáng", anh Cao Phạm Minh Sơn, cán bộ địa chính xã Mê Linh chia sẻ.

"Đây là lần thứ 33 tôi tham gia hiến máu. Mỗi lần hiến máu, dù đường xa hay khó khăn thế nào, tôi luôn nghĩ đóng góp nhỏ của mình có thể cứu sống một người. Lần này, tôi di chuyển gần 30km từ xã Mê Linh (huyện Lâm Hà) lên TP Đà Lạt, khi nghĩ đến việc giọt máu của mình có thể mang lại sự sống, tôi cảm thấy xứng đáng", anh Cao Phạm Minh Sơn, cán bộ địa chính xã Mê Linh chia sẻ.

 Ông Võ Đăng Thái Bình - Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt cho biết, có rất nhiều thanh niên nhóm B đến tham gia hiến máu, tuy nhiên nhóm máu này vẫn đang còn nên lấy sẽ lãng phí. Ông Bình giải thích, một đơn vị máu tiếp nhận sau khi đã qua nhiều loại xét nghiệm sàng lọc, chỉ lưu trữ được 35 ngày. Sau đó phải loại bỏ.

Ông Võ Đăng Thái Bình - Hội Chữ thập đỏ TP Đà Lạt cho biết, có rất nhiều thanh niên nhóm B đến tham gia hiến máu, tuy nhiên nhóm máu này vẫn đang còn nên lấy sẽ lãng phí. Ông Bình giải thích, một đơn vị máu tiếp nhận sau khi đã qua nhiều loại xét nghiệm sàng lọc, chỉ lưu trữ được 35 ngày. Sau đó phải loại bỏ.

 "Sau nhiều giờ, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận được 212 đơn vị máu, trong đó, đa số là thanh niên", ông Bình cho hay.

"Sau nhiều giờ, Hội chữ Thập đỏ tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận được 212 đơn vị máu, trong đó, đa số là thanh niên", ông Bình cho hay.

Thái Lâm

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ban-tre-33-lan-hien-mau-vuot-hang-chuc-cay-so-cuu-nguoi-post1724947.tpo
Zalo