Cuộc sống khốn khó của người phụ nữ nhiễm H hơn 20 năm và ước mơ về một mái nhà kiên cố
Tại thôn Nà Chang, xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn, câu chuyện về cuộc đời chị Bế Thị Thiết, với ước mong có một mái nhà kiên cố khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Mẹ con chị Bế Thị Thiết trong căn nhà được quây tạm bằng tôn.
Hơn 20 năm trước, chị Thiết bị lây nhiễm căn bệnh H. từ chồng. Bi kịch nối tiếp bi kịch, năm 2008 chồng chị qua đời, để lại chị một mình gồng gánh nuôi con trong cảnh nghèo khó. Thế nhưng số phận dường như chưa dừng lại ở đó – đứa con út sinh năm 2006 cũng đã mất, để lại khoảng trống đau đớn trong lòng...
Hiện nay, chỉ còn chị Thiết và một người con nữa đang sống lay lắt qua ngày. Điều đáng nói là cả hai mẹ con đều mắc bệnh hiểm nghèo. Không có việc làm, không có thu nhập ổn định, bệnh tật bào mòn thể chất lẫn tinh thần, cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc hoàn toàn vào sự hỗ trợ từ chính quyền và cộng đồng.
Gia đình chị Thiết thuộc diện hộ nghèo của xã, điều kiện sinh hoạt vô cùng thiếu thốn. Ngôi nhà trước đây đã xuống cấp, dột nát, mới được quây tạm bằng tôn nên mỗi khi mưa đến thì rất ồn, nắng lên thì oi bức. “Tôi chỉ ước có được một căn nhà nhỏ, để mẹ con nương tựa qua ngày, nhưng bệnh tật không cho phép tôi làm được gì, không có thu nhập. Mảnh đất mà bố mẹ chồng để lại cũng chưa có giấy tờ hợp pháp, nên dù đã có hỗ trợ xây nhà thì cũng chưa thể thực hiện được” – chị Bế Thị Thiết nghẹn ngào chia sẻ.
Nói về hoàn cảnh của chị Thiết, bà Hà Thị Phượng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Mục không giấu được sự thương cảm: “Gia đình chị Thiết là một trong những hoàn cảnh khó khăn và đáng thương nhất xã. Chúng tôi nhiều lần kiến nghị, tìm nguồn lực hỗ trợ nhưng vì nhiều vướng mắc về giấy tờ và điều kiện cá nhân nên chưa thể giải quyết dứt điểm”.
Ông Nguyễn Bá Việt, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Chợ Mới cho biết: “Hộ chị Thiết đã được đưa vào diện hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình chị còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là vấn đề đất ở chưa đủ điều kiện, thu nhập hầu như không có, nên việc triển khai hỗ trợ còn vướng mắc. Chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện tiếp tục chung tay hỗ trợ thêm để gia đình chị có thể sớm ổn định cuộc sống”.
Giữa vùng quê yên bình, ước mơ có một mái nhà kiên cố để che mưa, che nắng với chị Thiết còn rất xa vời. Bài viết này mong muốn lan tỏa sự cảm thông và kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Mỗi sự đóng góp, dù nhỏ, cũng là tia hy vọng, là ngọn lửa ấm áp thắp lên niềm tin cho những số phận kém may mắn như mẹ con chị Bế Thị Thiết.
Mọi hỗ trợ, động viên gia đình chị Bế Thị Thiết xin gửi về Ban Vận động cứu trợ xã Hòa Mục, số tài khoản 1000007063490608 Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chợ Mới./.