Cuộc gọi của Hughes thuyết phục Alexander-Arnold ở lại Liverpool
Cuộc gọi của Hughes thuyết phục Alexander-Arnold ở lại Liverpool đã diễn ra như thế nào?
Trent Alexander-Arnold đã xác nhận rằng anh sẽ rời Liverpool sau 20 năm gắn bó vào mùa hè này, với việc ngôi sao người Anh này dự kiến sẽ gia nhập Real Madrid vào mùa hè dưới dạng chuyển nhượng tự do. Nhưng cuộc gọi của Hughes thuyết phục Alexander-Arnold ở lại Liverpool có kết quả ra sao?
Cuộc gọi điện thoại đầu tiên của Richard Hughes sau khi đồng ý trở thành giám đốc thể thao của Liverpool vào mùa hè năm ngoái là cho Trent Alexander-Arnold. Hughes, người chính thức gia nhập LIverpool từ Bournemouth vào tháng 6 năm 2024, đã coi việc giữ Alexander-Arnold ở lại đội chủ sân Anfield là một trong những ưu tiên của mình.
Hậu vệ 26 tuổi của Liverpool Alexander-Arnold đã bước vào 12 tháng cuối cùng của hợp đồng với Liverpool, cùng với các đồng đội Mo Salah và Virgil van Dijk. Nhưng không giống như bộ đôi Salah và Van Dijk đã gia hạn hợp đồng với Liverpool, Alexander-Arnold chọn không ký hợp đồng mới và chuẩn bị gia nhập Real Madrid.

Cuộc gọi của Hughes thuyết phục Alexander-Arnold ở lại Liverpool đã không thành công. ẢNH: GETTY
Các cuộc đàm phán về tương lai của Alexander-Arnold đã diễn ra trước khi Hughes đến. Liverpool đã liên lạc với Alexander-Arnold vào mùa giải trước để bắt đầu đàm phán với người đại diện của anh, trong khi chủ sở hữu của Liverpool là Fenway Sports Group bắt đầu các cuộc trò chuyện sớm hơn.
Mặc dù các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn, Alexander-Arnold đã thông báo với Liverpool, nơi anh đã gắn bó trong 20 năm qua, rằng anh muốn có một thử thách mới. Nhà vô địch Champions League và La Liga Real Madrid đã tiếp cận cầu thủ người Anh Alexander-Arnold vào đêm giao thừa năm 2024, nhưng sự quan tâm của họ đã bị Liverpool kiên quyết từ chối.
Các ông chủ của Anfield vẫn hy vọng rằng họ có thể thuyết phục Alexander-Arnold ở lại, khi Liverpool vẫn còn chơi cả bốn giải đấu vào đầu tháng 1 và là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Premier League. Sau đó, Hughes đã ngồi lại với một cuộc họp cuối cùng không thành công với Alexander-Arnold, người đã thông báo cho HLV Arne Slot của Liverpool về quyết định ra đi của mình vài tuần trước.

Alexander-Arnold chia tay Liverpool vì muốn tìm thử thách mới. ẢNH: GETTY
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba ngày 6-5, Alexander-Arnold đã nói với cả thế giới. "Sau 20 năm ở Liverpool Football Club, tôi sẽ rời đi vào cuối mùa giải", anh nói trong một video được đăng trên mạng xã hội, "Tôi nghĩ quyết định đối với tôi là quyết định cá nhân, để thay đổi môi trường, để thử thách bản thân ở nơi khác. Tôi không phải là muốn tìm kiếm điều gì đó tốt hơn. Đó là về tôi và hành trình cá nhân của tôi với tư cách là một cầu thủ. Tôi cảm thấy bây giờ là thời điểm thích hợp để đi và trải nghiệm điều đó.
Mọi người sẽ không vui với quyết định này nhưng tôi cảm thấy đó là điều tôi phải làm trong hành trình và sự nghiệp của mình. Những khoảng thời gian tôi có ở đây, những kỷ niệm, những khoảnh khắc đặc biệt là và sẽ luôn là những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời tôi. Và những kỷ niệm sẽ sống mãi với tôi.
Tôi vô cùng biết ơn tất cả mọi người đã giúp đỡ tôi trên chặng đường này. Có thể ngồi đây bây giờ với tư cách là nhà vô địch Premier League hai lần cùng Liverpool, nơi mà tôi đã lớn lên và yêu mến, đó là một kết thúc tuyệt vời cho câu chuyện của tôi. Tất nhiên, điều đó rất xúc động đối với tôi. Liverpool là tất cả những gì tôi từng biết, đó là tất cả mọi thứ tôi từng muốn làm, mơ ước khi còn nhỏ.
Vâng, thành thật mà nói, nó rất xúc động vì câu lạc bộ, thành phố, người hâm mộ, mọi người đã cho tôi những điều mà tôi không bao giờ có thể mơ tới trong những giấc mơ điên rồ nhất của mình. Bạn biết đấy, đó là một hành trình mà tôi đã trải qua mà hàng triệu người sẽ mơ ước được thực hiện. Tôi đã đủ may mắn để có thể trải nghiệm điều đó.
Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó và tôi không thể cảm ơn mọi người đủ vì sự ủng hộ, niềm tin, những khoảnh khắc tuyệt vời mà chúng ta đã có. Tình yêu tôi dành cho câu lạc bộ này sẽ không bao giờ mất đi, nó sẽ không bao giờ giảm sút. Tôi sẽ yêu nó mãi mãi và tôi sẽ mãi mãi mang ơn câu lạc bộ và người hâm mộ vì tất cả những gì các bạn đã làm cho tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tôi sẽ quay lại. Bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ đến xem các trận đấu. Tôi sẽ ủng hộ, tôi sẽ muốn câu lạc bộ giành chiến thắng, muốn câu lạc bộ thành công. Không có gì thay đổi trong điều đó. Tôi sẽ luôn là một người hâm mộ Liverpool".