Người hùng Inter Milan suýt ngất
Tiền vệ Davide Frattesi suýt ngất vì ăn mừng bàn thắng quyết định giúp Inter Milan hạ Barcelona 4-3 (chung cuộc 7-6) ở bán kết lượt về Champions League rạng sáng 7/5.

Frattesi có cú đá quyết định đưa Inter vào chung kết.
Chia sẻ sau trận đấu, Davide Frattesi thừa nhận: "Tôi suýt choáng vì ăn mừng quá sung, may vẫn đứng vững được. Thậm chí chút nữa là ngất xỉu vì quá xúc động".
Anh nói thêm: "Tôi phải cảm ơn các bác sĩ vật lý trị liệu. Hôm qua tôi còn bị đau cơ bụng, nhưng họ giúp tôi kịp bình phục. Các bác sĩ làm điều kỳ diệu. Tôi không được ban tặng tài năng đặc biệt, nhưng luôn kiên trì và nỗ lực".
Khi được hỏi về cảm xúc, tiền vệ 25 tuổi nghẹn ngào: "Tôi không biết phải diễn tả sao. Tôi từng nghĩ cảm xúc sau trận Bayern Munich ở tứ kết là đỉnh cao rồi, nhưng đêm nay còn điên rồ hơn nữa. Đây là vẻ đẹp của bóng đá".
Phút 99, Davide Frattesi trở thành người hùng khi tung cú sút quyết đoán giữa vòng vây cầu thủ Barcelona, mang về bàn thắng định đoạt trận đấu và đưa Inter vào chung kết.
Trên sân Giuseppe Meazza, Inter và Barcelona tạo ra màn so tài kinh điển trong lịch sử Champions League. 7-6 là tổng tỷ số cao nhất từng được ghi nhận trong lịch sử vòng bán kết giải đấu cúp danh giá nhất lục địa già.
Đại diện Serie A vào chung kết Champions League lần thứ 2 trong 3 năm gần nhất. Đối thủ của thầy trò HLV Simone Inzaghi tại Munich sẽ là Arsenal hoặc PSG.
Bàn thắng nhấn chìm Barca của Frattesi Phút 99 của hiệp phụ, Frattesi ấn định thắng lợi cho Inter. Barca thua 3-4 trong trận bán kết lượt về Champions League rạng sáng 7/5.