Cuộc gặp gỡ của những phóng viên chiến trường TTXVN tại trưng bày ảnh ý nghĩa
Triển lãm về chân dung các nhà báo chiến trường Thông tấn xã Việt Nam qua góc nhìn của nhà báo lão thành Ngô Minh Đạo vừa chính thức khai mạc vào chiều nay, ngày 23/4, tại số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

Ngày 23/4, tại số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Triển lãm về chân dung các nhà báo chiến trường Thông tấn xã Việt Nam qua góc nhìn của nhà báo lão thành Ngô Minh Đạo đã được tổ chức. Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sự cho hay: "Với hơn 40 năm gắn bó với nghề, trải qua nhiều địa bàn ác liệt, nhà báo Ngô Minh Đạo là nhân chứng ghi lại nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. Ông cùng với các thế hệ phóng viên chiến trường của TTXVN đã có những đóng góp quan trọng trong việc xây dựng truyền thống vẻ vang của TTXVN cũng như đóng góp vào sự nghiệp của nền báo chí nước nhà. Qua những bức ảnh tại triển lãm, công chúng có thể cảm nhận được tình yêu nghề cùng góc nhìn nhân hậu của nhà báo Ngô Minh Đạo đối với bạn bè đồng nghiệp cũng như niềm đam mê sáng tác của ông." (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Tại sự kiện, nhà báo Ngô Minh Đạo đã trao tặng 5 cuốn sách của ông cho "ngôi nhà chung" Thông tấn xã Việt Nam. "Hôm nay, tôi rất hạnh phúc và vinh dự khi được trưng bày những tấm ảnh chụp chân dung các đồng nghiệp của mình ở khắp mọi miền của Tổ quốc, từ chiến trường B-C-K. Các anh, các chị những người không chỉ đối mặt với kẻ thù, mưa bom bão đạn mà còn phải vượt lên cả những suy tư, lo lắng của mỗi cá nhân trong lằn ranh sống - chết để hoàn thành sứ mệnh của người chép sử trong lửa đạn," nhà báo lão thành chia sẻ. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Nhà báo Ngô Minh Đạo chia sẻ: "Những người phóng viên năm xưa ấy thường chỉ viết về người khác, chụp về người khác và chạy theo sự kiện chứ rất hiếm khi họ nói về mình. Chính vì vậy mà tôi nảy ra ý định chụp những hình ảnh về các đồng nghiệp ấy. Từng bức ảnh hy vọng sẽ khắc họa phần nào những nét đẹp, sự hy sinh với nghề của các phóng viên chiến trường xưa. Và trong thâm tâm tôi luôn hy vọng có một ngày, những tấm ảnh chân dung ấy sẽ được trưng bày ở một vị trí trang trọng." (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Trong thâm tâm nhà báo Ngô Minh Đạo luôn hy vọng có một ngày những tấm ảnh chân dung chụp các đồng nghiệp từng là phóng viên chiến trường của ông sẽ được trưng bày ở một vị trí trang trọng. Và ngày hôm nay, nhờ có sự phối hợp tổ chức của Liên chi hội nhà báo TTXVN và Ban biên tập Ảnh, ý tưởng đó của ông đã trở thành hiện thực. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Trưng bày lần này tuy không phải là tất cả những tấm ảnh chân dung về các đồng nghiệp của ông nhưng nhà báo “hy vọng sẽ phần nào giúp chúng ta hồi tưởng về một thời gian khó, khốc liệt của chiến tranh, nơi những người đồng nghiệp của chúng ta đã sống, tác nghiệp và ngã xuống trên chiến trường, với máy ảnh là vũ khí trong tay, những trang tin còn đang viết dở...” (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Phóng viên Đinh Quang Thành nay đã ở độ tuổi 90 cũng có mặt tại buổi trưng bày bên bức chân dung mà người đồng nghiệp, nhà báo Ngô Minh Đạo chụp mình. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Nhà báo Nguyễn Thế Nghiệp bên bức chân dung của mình. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Cuộc trưng bày sẽ là điểm hẹn để những làm báo cùng nhau ôn lại từng thời khắc lịch sử, ghi nhớ sự dấn thân với nghề của những bậc tiền bối Thông tấn. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Sự kiện thu hút đông đảo những nhà báo lão thành Thông tấn về tụ hội. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)