Cuộc biểu tình trong im lặng của người dân Serbia
Hàng nghìn người đã đứng lặng trong 15 phút tại thành phố Nis, miền Nam Serbia để tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ sập mái nhà ga đường sắt.
4 tháng kể từ sau thảm kịch khiến 15 người thiệt mạng tại nhà ga mới được cải tạo ở thành phố Novi Sad – thành phố lớn thứ hai Serbia, làn sóng biểu tình đã không ngừng gia tăng.
Cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng này nhanh chóng lan rộng, trở thành thách thức lớn nhất đối với quyền lực của Tổng thống Aleksandar Vucic.
Sinh viên và những người ủng hộ phe đối lập giữ im lặng 15 phút trong cuộc biểu tình sau vụ sập mái nhà ga xe lửa Novi Sad. (Ảnh: Reuters)
Nhiều người Serbia quy trách nhiệm vụ sập mái nhà ga cho tham nhũng, mà theo họ, là hệ quả của một thập kỷ cầm quyền dưới thời Tổng thống Vucic. Cuộc biểu tình khởi đầu bằng các cuộc phong tỏa lớp học tại các trường đại học công lập vào tháng 12, nay đã thu hút sự tham gia của giáo viên, nông dân và nhiều tầng lớp lao động khác.
"Chúng tôi muốn một đất nước tốt đẹp hơn, không có tham nhũng, nơi những người có học thức được tôn trọng", Ana, một sinh viên y khoa 20 tuổi cho biết.
Hàng trăm sinh viên đi bộ, chạy hoặc đạp xe tới Nis, ghé qua nhiều thị trấn trên đường đi và nhận được sự ủng hộ từ người dân tại các khu vực ngoài đô thị.
"Đây là cách để tạo nên một cuộc cách mạng", Tarek, một nhà thiết kế đồ họa 22 tuổi đến từ Novi Pazar, chia sẻ. "Chúng tôi chọn con đường đúng đắn để thay đổi, để kiến tạo một tương lai tốt hơn, một nhà nước vận hành hiệu quả, không có tham nhũng", Tarek nói thêm.
Chính phủ của Tổng thống Vucic tuyên bố sẽ phát động chiến dịch chống tham nhũng và phủ nhận mọi cáo buộc liên quan.
Tuy nhiên, trước sức ép của các cuộc biểu tình lan rộng từ thủ đô Belgrade đến nhiều thị trấn khác trên cả nước, Thủ tướng Milos Vucevic cùng hai bộ trưởng đã đệ đơn từ chức.
Các công tố viên đã truy tố 13 người liên quan đến vụ sập mái nhà ga, nhưng phong trào biểu tình do sinh viên lãnh đạo vẫn tiếp diễn hàng ngày.
Họ yêu cầu chính quyền công bố toàn bộ tài liệu liên quan đến thảm kịch, đảm bảo công lý cho các nạn nhân và truy cứu trách nhiệm những người liên quan. Ngoài ra, họ còn cũng muốn hủy bỏ các cáo buộc đối với những sinh viên tham gia biểu tình, đồng thời kêu gọi tăng ngân sách cho giáo dục đại học.
Ông Nenad Maslakovic, 51 tuổi, một nông dân sống ở làng gần Nis, cùng con trai Avram, 21 tuổi, đã dựng một quầy hàng phát miễn phí trái cây, cà phê, bánh kếp và thịt nướng cho những người biểu tình.
"Sinh viên là những tâm hồn trong sáng. Chúng tôi muốn chào đón và ủng hộ họ tiếp tục cuộc đấu tranh này", ông Maslakovic chia sẻ.