Cụ ông U90 ba năm liên tiếp phượt xuyên Việt chơi Tết, leo đồi cỏ cháy check-in

Mùng 6 tết Ất Tỵ (tức 3/2/2025), ông Phạm Ngọc Vân (82 tuổi) trở về nhà ở Sa Đéc (Đồng Tháp) sau 10 ngày phượt xuyên Việt, từ TPHCM tới Cao Bằng bằng ô tô cùng gia đình con gái út.

"Sức khỏe ông thế nào? Chuyến đi có vui không", bà Nhung, vợ ông Vân hỏi thăm chồng. "Phượt thủ U90" tự tin cho biết: "Có hơi mệt một chút nhưng không đáng kể. Chuyến đi vui lắm bà ạ, vẫn háo hức và nhiều kỷ niệm đáng nhớ như hai chuyến đầu".

Đây là năm thứ ba liên tiếp, ông Vân không đón Tết ở nhà mà cùng vợ chồng con gái út, ba cháu ngoại du lịch xuyên Tết. Hai lần trước, bà Nhung đều tham gia nhưng năm nay do bệnh thấp khớp tái phát, bà ở nhà đón Tết.

Ông Vân cùng gia đình con gái út check-in núi Mắt Thần, Cao Bằng trong chuyến xuyên Việt Tết 2025.

Ông Vân cùng gia đình con gái út check-in núi Mắt Thần, Cao Bằng trong chuyến xuyên Việt Tết 2025.

Tết năm 2023, gia đình đi 14 ngày, vượt tổng quãng đường 5.500km, mục tiêu chinh phục sống lưng khủng long Tà Xùa. Khi ấy, dù đã 80 tuổi, ông Vân vẫn theo hai con thuê xe máy trải nghiệm con đường mòn trên đỉnh Tà Xùa dài chừng 1,5km. Nhiều đoạn đường bám vách núi toàn sỏi đá, gồ ghề, không rào chắn, thỉnh thoảng lại xuất hiện rãnh sâu do mưa xói mòn. Nhiều đoạn khác, đường siêu hẹp, chưa rộng tới 1m, lúc lên dốc, lúc xuống dốc.

"Vợ chồng tôi từng đi xuyên Việt, đi Campuchia bằng xe máy nhưng ngồi sau lái xe ôm bản địa có khi còn nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch. Thế mà bố tôi vẫn can đảm, không kêu đau mệt gì. Tinh thần lạc quan, sự bền bỉ, tình yêu du lịch của bố khiến vợ chồng tôi ngưỡng mộ", anh Dương Đình Thịnh (43 tuổi, nhiếp ảnh gia, TPHCM) - con rể ông Vân kể.

Gia đình ba thế hệ tại Tà Xùa trong chuyến xuyên Việt năm 2023.

Gia đình ba thế hệ tại Tà Xùa trong chuyến xuyên Việt năm 2023.

Tết năm 2024, gia đình 7 thành viên tiếp tục hành trình xuyên Việt dài hơn 5.000km, từ 22 âm lịch đến mùng 5 Tết. So với chuyến xuyên Việt trước, gia đình đến ít địa điểm nhưng mỗi điểm lại dừng chân lâu hơn để trải nghiệm, khám phá.

Tết năm nay, ông Vân cùng con cháu đi từ 26 Tết đến mùng 6 Tết, qua Quy Nhơn, Huế, Nghệ An, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Đắk Lắk. Trong đó, Cao Bằng là điểm đến gia đình dành nhiều thời gian khám phá.

"Năm 2023, nhà tôi từng ghé qua Cao Bằng và đón giao thừa tại thành phố biên giới này. Cao Bằng rất đẹp, hoang sơ, hùng vĩ. Do đó, cả nhà muốn trở lại lần nữa. Năm nay, các con đưa tôi đi hai điểm chính là đồi cỏ Ba Quáng và núi Mắt Thần", ông Vân cho hay.

Ông Vân cùng con cháu xuyên Việt trên chiếc ô tô 7 chỗ.

Ông Vân cùng con cháu xuyên Việt trên chiếc ô tô 7 chỗ.

Vài năm gần đây, đồi cỏ cháy Ba Quáng (đồi cỏ Vinh Quý) tại Hạ Lang, Cao Bằng thu hút du khách tới chiêm ngưỡng, chụp ảnh, cắm trại... nhờ vẻ đẹp độc đáo, hoang sơ, thay đổi từng mùa.

Từ tháng 5 đến tháng 10, đồi cỏ "nhuộm" màu xanh non mơn mởn, không khí trong lành, mát mẻ. Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, đồi Ba Quáng bước vào mùa cỏ cháy, tạo khung cảnh tràn ngập sắc vàng cam rất thơ mộng, đứng ở góc nào du khách cũng có thể chụp được loạt hình ấn tượng.

Đồi Ba Quáng vào mùa cỏ cháy khiến gia đình ông Vân ấn tượng.

Đồi Ba Quáng vào mùa cỏ cháy khiến gia đình ông Vân ấn tượng.

Tuy nhiên, để lên đỉnh đồi, du khách phải đi bộ đoạn đường khá dốc. Với người trẻ, khỏe mạnh, thời gian di chuyển khoảng 15-20 phút.

"Trái với nỗi lo của chúng tôi, bố không gặp khó khăn nào khi lên đồi. Bố đi chậm rãi, mệt thì nghỉ chân chốc lát rồi lại tiếp tục, không cần con cháu hỗ trợ", anh Thịnh cho hay.

"Người trẻ đi mất 15 phút thì tôi đi mất 30 phút. Lâu hơn thôi chứ tôi thấy ổn. Hàng ngày tôi vẫn duy trì tập thể dục, đi bộ 30 phút", ông Vân cho hay.

"Đi với các con, tôi có nhiều tấm ảnh đẹp lắm. Tôi mang về để khoe với bà xã", ông Vân chia sẻ.

"Đi với các con, tôi có nhiều tấm ảnh đẹp lắm. Tôi mang về để khoe với bà xã", ông Vân chia sẻ.

Tuy thời tiết ngày hôm đó hơi âm u, ít nắng nhưng cả gia đình vẫn rất ấn tượng với vẻ đẹp của đồi cỏ cháy Ba Quáng. Đây là trải nghiệm tuyệt vời của ông Vân bên con cháu trong ngày mùng 1 Tết. Gia đình này lưu trú lại tại khu homestay trên đồi cỏ, thưởng thức các món ăn địa phương.

"Cao Bằng không chỉ đẹp mà văn hóa còn rất đặc sắc, ẩm thực hấp dẫn và con người thân thiện. Trên đường di chuyển, chúng tôi đi qua một ngôi làng người Nùng. Bà con đang hồ hởi đón Tết. Khi tôi dừng xe xuống hỏi thăm, mọi người niềm nở chào đón. Cảm giác thật ấm cúng. Tôi nghĩ đây là dịp tuyệt vời để các cháu tôi hiểu thêm về sự đa dạng văn hóa của 54 dân tộc anh em", ông Vân chia sẻ.

Gia đình cũng ghé thăm núi Mắt Thần, thác Cò Là ở Cao Bằng.

Gia đình cũng ghé thăm núi Mắt Thần, thác Cò Là ở Cao Bằng.

Do đã có kinh nghiệm xuyên Việt, chuyến đi của gia đình ông Vân diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

"Năm đầu tiên chúng tôi xuyên Việt dịp Tết, có lúc phải ăn mì tôm vì hàng quán đóng cửa. Năm nay, tôi thấy các cơ sở dịch vụ hoạt động xuyên Tết nên không thiếu thứ gì.

Năm thứ hai xuyên Việt, cả nhà có sự cố nhớ đời là xe sụt lún cát ở Tuy Phong (Bình Thuận). Năm nay các con nhiều kinh nghiệm nên chuyến đi suôn sẻ lắm", ông Vân hạnh phúc cho biết.

Ông Vân phối hợp tạo dáng chụp ảnh hài hước cùng con cháu.

Ông Vân phối hợp tạo dáng chụp ảnh hài hước cùng con cháu.

Cụ ông 82 tuổi cho hay, ông có một con trai và hai người con gái. Các con đều ủng hộ ông thực hiện đam mê du lịch.

"Vợ chồng tôi kinh doanh studio nên cuối năm, đầu năm không quá bận rộn. Do vậy, anh chị giao nhiệm vụ đưa bố mẹ đi du lịch dịp Tết.

Từng đi phượt nhiều lần nhưng mỗi hành trình bên bố mẹ, các con đều là niềm hạnh phúc lớn nhất với vợ chồng tôi. Bố tôi rất hiểu biết. Trên hành trình, ông kể chuyện vui cho con cháu, phụ đạo cho cháu gái môn toán (ông Vân là giáo viên dạy Toán về hưu - pv), khuyên răn các cháu điều hay lẽ phải. Chuyến đi xa trở nên gần và ấm áp vô cùng", anh Thịnh chia sẻ.

Ông Vân phụ đạo môn Toán cho cháu gái.

Ông Vân phụ đạo môn Toán cho cháu gái.

Cụ ông 82 tuổi cho biết, nếu năm sau sức khỏe đảm bảo, ông vẫn sẽ đi du lịch cùng con cháu.

Cụ ông 82 tuổi cho biết, nếu năm sau sức khỏe đảm bảo, ông vẫn sẽ đi du lịch cùng con cháu.

Ảnh: NVCC

Linh Trang

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cu-ong-u90-ba-nam-lien-tiep-phuot-xuyen-viet-choi-tet-leo-doi-co-chay-check-in-2370135.html
Zalo