Áo dài ơi!

Tha thướt thế ôi màu áo trắng

Trắng nao lòng, trắng đến rưng rưng

Em nhẹ bước trên cầu lộng gió

Nón bài thơ nghiêng cả trăng rằm

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Dòng phù sa bồi đắp triệu năm

Nên thảo thơm đất lành chim đậu

Ngọc ngà sau từng làn cánh mỏng

Những tâm hồn thanh khiết mộng mơ

Đã từng qua năm tháng ngu ngơ

Vẫn ngây dại trước tà áo lụa

Tôi như kẻ cuối mùa chậm chạp

Bềnh bồng trôi theo cánh bướm chiều

Áo dài ơi em như lá bùa yêu

Neo hồn ai khóe cười thiếu nữ

Hòa giọng trầm thơ ngân da diết

Mênh mông - chiều, tôi… lạc mất tôi.

Vũ Kim Liên

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/ao-dai-oi--postid414481.bbg
Zalo