Cô giáo truyền động lực cho sinh viên
Cô giáo Cầm Thị Nghiệp không chỉ là một người thầy, mà còn là người mẹ, người bạn và là nguồn động lực cho nhiều thế hệ học sinh sinh viên.
![Cô giáo Cầm Thị Nghiệp (thứ 2 từ trái sang) và các em sinh viên Lào tại Di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_608_51457950/fcfe3a6a0d24e47abd35.jpg)
Cô giáo Cầm Thị Nghiệp (thứ 2 từ trái sang) và các em sinh viên Lào tại Di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ.
Trong phòng làm việc nhỏ ở Trường Cao đẳng Yên Bái, cô giáo Cầm Thị Nghiệp vừa kết thúc một cuộc gặp với các sinh viên người Lào. Các em đến trao đổi, xin lời khuyên về những khó khăn, vướng mắc trong học tập và sinh hoạt tại trường. Với nụ cười ấm áp, cô Nghiệp kiên nhẫn lắng nghe và chia sẻ những lời động viên, chỉ dẫn tận tình.
Đây chỉ là một trong rất nhiều việc làm thường nhật của cô giáo trẻ này. Vừa đảm nhiệm vai trò quản lý, giảng dạy, chăm sóc sức khỏe cho học sinh sinh viên (HSSV), cô Nghiệp còn là chủ nhiệm của Câu lạc bộ Bạn trẻ Việt - Lào, nơi tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa giữa sinh viên hai nước. "Nhiều em về đi làm hay tiếp tục học ở các trường khác vẫn giữ liên lạc và chia sẻ, tư vấn về học tập. Tôi rất sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ các em”, cô Nghiệp chia sẻ.
Năm 2021, Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh Yên Bái đề xuất với Bam Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Yên Bái (nay là Trường Cao đẳng Yên Bái) muốn tổ chức một sân chơi cho các em lưu HSSV Lào. Tháng 10/2021, Câu lạc bộ Bạn trẻ Việt - Lào được thành lập và ra mắt do cô giáo Cầm Thị Nghiệp làm Chủ nhiệm. Khâu nối giữa các tổ chức với nhà trường, cô Nghiệp càng có nhiều thời gian đồng hành cùng các bạn lưu HSSV Lào. Bản thân cô là người dân tộc Thái nên giao tiếp được với các bạn sinh viên Lào do ngôn ngữ có nhiều nét tương đồng. Hầu hết hoạt động của HSSV Lào đều do cô phụ trách.
Năm học 2023 - 2024, xuất phát từ thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của sinh viên Lào, cô hướng dẫn một bạn sinh viên Lào cùng thực hiện sáng kiến nghiên cứu khoa học "Biên soạn tài liệu Danh mục thuật ngữ Việt - Lào môn giải phẫu sinh lý cho sinh viên Lào ngành Điều dưỡng Trường Cao đẳng Yên Bái”. Với sáng kiến này, cô Cầm Thị Nghiệp đã đạt giải khuyến khích Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ XI, năm 2023 - 2024 và được Tỉnh đoàn Yên Bái tặng Danh hiệu Nhà giáo trẻ tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024.
Đặc biệt với vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Bạn trẻ Việt - Lào, cô thường xuyên tham mưu với lãnh đạo nhà trường phối hợp với Hội Văn nghệ Trường Sơn tỉnh Yên Bái tổ chức nhiều hoạt động giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cũng như đưa các bạn lưu HSSV Lào đi tham quan, giao lưu, trải nghiệm tại xã Đại Lịch (Văn Chấn), nghe các cựu chiến binh kể chuyện chiến đấu tại Lào, đến thăm nhà cụ Hà Văn Tích lưu giữ những kỷ vật chiến tranh…
Cô Nghiệp chia sẻ thêm: "Khi được về dự Đại hội Hội Văn nghệ Trường Sơn Việt Nam tôi có chia sẻ với các bác về Câu lạc bộ, các bác đã tặng rất nhiều sách. Về trường, hàng tuần sinh hoạt Câu lạc bộ, tôi lại cho các em đọc cho nhau nghe, vừa rèn tiếng Việt vừa hiểu thêm về những câu chuyện văn hóa, lịch sử của Việt Nam”.
Sự nhiệt tâm, tận tụy của cô Nghiệp còn thể hiện qua việc luôn tìm mọi cách để hỗ trợ, động viên các em sinh viên người dân tộc thiểu số (DTTS). "Nhiều em rất e ngại nhận sự giúp đỡ, nên tôi thường biến những phần hỗ trợ các em thành các món quà, rồi bảo rằng tôi vừa được tặng, chứ không phải tôi mua dành cho các em!" - cô Nguyệp kể. Những hành động tưởng chừng nhỏ bé ấy lại khiến nhiều em sinh viên vô cùng xúc động.
Cô Nghiệp chia sẻ: "Là người DTTS, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô. Tôi nhớ mãi một thầy giáo của tôi đã nói rằng, em tiếp tục giúp đỡ những người khác đó là sự trả ơn rất lớn đối với các thầy cô rồi. Nên bây giờ tôi cũng nói lại câu đó với các em sinh viên của mình”.
Luôn tâm niệm, sức mình nhỏ bé nên việc giúp đỡ HSSV không được nhiều nên điều cô tâm huyết là truyền cho các em động lực để nỗ lực vượt khó, phấn đấu. Bởi thế, cô đã vận động được nhiều em học sinh đặc biệt là các em nữ bước qua rào cản hệ tư tưởng lâu đời của dân tộc mình với bổn phận lấy chồng sinh con sớm bằng con đường học tập để thay đổi tương lai.
Cô Nghiệp kể lại một kỷ niệm khó quên: Sau lễ tốt nghiệp, một nam sinh viên người Lào đã quỳ lạy trước cửa thư viện, giảng đường và khu làm việc của cán bộ, giảng viên nhà trường để bày tỏ lòng biết ơn. Điều này thể hiện phong tục của người dân địa phương nơi em ấy sinh sống. "Những cử chỉ như vậy lại càng thêm động lực, nhiệt huyết cho tôi trong việc tận tâm, đồng hành cùng các em sinh viên, đặc biệt là các em người DTTS", cô Nghiệp bày tỏ.
Cô giáo Cầm Thị Nghiệp không chỉ là một người thầy, mà còn là người mẹ, người bạn và là nguồn động lực cho nhiều thế hệ HSSV. Với tấm lòng tận tụy và sự cống hiến không ngừng, cô đã và đang làm rạng danh hình ảnh người giáo viên Việt Nam trong lòng sinh viên Lào và sinh viên DTTS đã và đang học tập tại Trường Cao đẳng Yên Bái hôm nay.