Cô giáo khuyết tật, viết bằng chân vinh dự được kết nạp Đảng
Nữ giáo viên Lê Thị Thắm (27 tuổi) - người không có hai tay từ khi lọt lòng mẹ, mọi sinh hoạt chỉ bằng đôi chân, vừa vinh dự được kết nạp vào Đảng. Bao năm qua, cô gái 'chim cánh cụt' xứ Thanh đã viết nên câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ cho giới trẻ về tinh thần vượt khó.
Nỗ lực vượt lên nghịch cảnh
Do bị di chứng chất độc da cam nên khi chào đời Lê Thị Thắm (sinh năm 1998), quê ở xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn (nay là TP Thanh Hóa) chỉ nặng 1kg, cơ thể yếu ớt lại không có hai tay. Từng ngày lớn lên cũng là từng ngày Thắm phải nỗ lực vượt qua chính mình để đến trường học, tập cầm bút bằng chân và trở thành học sinh giỏi trong 12 năm học phổ thông. Tốt nghiệp THPT, Thắm đỗ vào ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa). Hiện đang công tác tại Trường TH và THCS Đông Thịnh, TP Thanh Hóa. Nhiều năm qua, dù mang trên mình hình hài không lành lặn, nhưng Lê Thị Thắm luôn có lối sống tích cực, tự viết lên cuộc đời đầy tươi sáng của mình với quyết tâm "tàn nhưng không phế".
Cô gái "chim cánh cụt" đã làm mọi việc bằng đôi chân của mình.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông, mẹ làm ruộng, bố đi phụ hồ. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân thì không lành lặn, thay vì đầu hàng số phận, cô gái bé nhỏ học cách làm mọi việc bằng đôi chân của mình từ viết chữ, ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày. Dù gặp nhiều khó khăn, nhưng Thắm đã vượt qua nghịch cảnh để giờ đây, hình ảnh cô giáo không tay, miệt mài soạn giáo án bằng chân đã khiến nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ.
Điều tôi ấn tượng nhất khi lần đầu tiên gặp Thắm, đó là một cô gái có thân hình nhỏ bé với chiều cao chỉ 1,4m, nặng 34kg, bé bằng một học sinh tiểu học; nhưng có đôi mắt sáng, miệng tươi và gương mặt hiền hậu. Do thiếu đôi tay, lại yếu ớt nên phải đến năm 4 tuổi, Thắm mới có thể tự đứng vững. Khi đã đi lại được, Thắm được mẹ đưa đến trường mầm non. Bà Nguyễn Thị Tình, mẹ Thắm chia sẻ: thời điểm đó, chỉ cần con được trông giữ cẩn thận, ít ốm đau để bố mẹ đi làm, không dám nghĩ đến những điều lớn lao hơn về con đường học tập của con gái mình.
Vậy nhưng, từ khi còn nhỏ, Thắm đã có sẵn trong mình một niềm đam mê sách vở. Trong khi các bạn được tập viết thì Thắm được cô phát cho giấy bút để chơi. Vì không có tay, Thắm đã kẹp bút vào giữa hai ngón chân trái để tập viết. Khi đã viết được những nét chữ đầu tiên nguệch ngoạc, cô gái bé nhỏ càng miệt mài tập luyện. Và sau chỉ sau 1 năm, Thắm đã đạt được thành quả không ngờ khi đọc thông, viết thạo. Đến 6 tuổi, Thắm có thể vào lớp 1 như các bạn đồng trang lứa, mặc dù cơ thể chỉ nhỏ bằng nửa bạn học.
Thắm từng chia sẻ: Thấy các bạn kẹp bút vào tay, cháu cũng lấy bút kẹp vào ngón chân trái của mình để tập viết theo các bạn. Vì chân phải của cháu ngắn hơn chân trái nên việc kẹp bút để viết thành chữ đã khó lại càng khó hơn, những ngón chân của cháu nhiều hôm trầy xước, phồng rộp khiến cháu rất đau và đêm về không thể ngủ được. Không nản chí, dù ở trên lớp hay ở nhà, cháu đều tập viết rất miệt mài, chăm chỉ. Thấy cháu kiên trì tập viết như vậy nên ở lớp cô giáo cũng rất thương và cô luôn cầm chân của cháu để dạy cháu tập viết. Ở nhà, mẹ cũng mua vở, bút và cũng dạy cháu tập viết. Nhưng dù cháu có kiên trì, chăm chỉ tập viết đến đâu thì cũng không viết được giống như các bạn. Vì chân cứng nên kẹp bút thì bút cứ bị rơi ra, có hôm tập nhiều đến nỗi chảy máu phải bị buộc giẻ, mẹ bảo cháu đừng viết nữa để khi nào lớn, con hãy tập viết nhưng cháu vẫn không từ bỏ, vẫn kiên trì tập viết. Lúc đó, cháu nghĩ chỉ có viết được thì cháu mới được đi học, mới giống các bạn…
Người truyền cảm hứng mạnh mẽ
Năm 2016, dù được Trường Đại học Hồng Đức đặc cách vào trường và vào khoa Sư phạm Tiếng Anh nhưng Thắm vẫn đăng ký dự thi và đi thi giống tất cả các bạn bình thường khác. Theo Thắm, việc tham dự kỳ thi, không chỉ là kết quả công sức của 12 năm học mà còn để thể hiện rằng mình có thể học được và làm được như tất cả mọi người. Và cô gái đã trúng tuyển vào trường Đại học Hồng Đức. Trong cả quá trình học tập và rèn luyện tại trường, Thắm đã nhiều lần được các tổ chức như: Hội Đồng Đội, Đoàn Thanh niên, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi của huyện, của tỉnh và Trung ương biểu dương; được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen vì đã có thành tích vượt khó vươn lên trong học tập.
Cô giáo Lê Thị Thắm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” của tỉnh Thanh Hóa.
Tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” 11/6/1948 – 11/6/2023 (khi đó, Thắm đang là giáo viên tự do, mở lớp dạy học Tiếng Anh tại nhà cho các em nhỏ ở quê), Thắm từng xúc động chia sẻ: “Mặc dù thân hình cháu khiếm khuyết và nhỏ bé nhưng mong muốn, ước mơ, quyết tâm và nỗ lực của bản thân cháu thì rất to lớn. Hiện tại, ước mơ có một lớp học tại nhà của riêng mình đã được hoàn thành nhưng mơ ước lớn nhất của cháu là một ngày được đứng trên bục giảng, quan sát và giảng dạy cho học sinh trên lớp và được cống hiến trong một môi trường giáo dục. Cháu sẽ luôn hoàn thiện bản thân, luôn cố gắng trau dồi kiến thức, kinh nghiệm, dù bản thân có nhiều hạn chế nhưng cháu tự tin sẽ nỗ lực, sẽ tận tâm, tận lực cống hiến, nếu được trao cơ hội. Vì cháu nghĩ rằng: Trước khi mặt trời mọc là khoảng thời gian tăm tối nhất. Bạn của tương lai đừng quên mình ở hiện tại. Cứ đi về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả sau lưng bạn. Bây giờ dù bạn đang đứng ở đâu cũng đừng quên rằng bản thân bạn sẽ luôn tiến về phía trước”.
Trước nghị lực phi thường của cô gái không tay, ngay trong buổi lễ, đồng chí Đỗ Trọng Hưng (thời điểm đó là Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, hiện là Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương) đã chỉ đạo tiến hành tuyển dụng đặc cách Thắm vào Trường Tiểu học hoặc THCS (xã Đông Thịnh hoặc xã Đông Yên, huyện Đông Sơn). Sau đó, Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn (nay đã sáp nhập vào TP Thanh Hóa) đã ra quyết định tuyển dụng giáo viên tiếng Anh đối với cô Lê Thị Thắm kể từ ngày 1/8/2023, phân công công tác tại Trường Tiểu học và Trung học Cơ sở Đông Thịnh. Việc tuyển dụng đặc cách và bố trí công tác cho cô giáo Lê Thị Thắm thể hiện tình cảm, sự quan tâm và trách nhiệm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, của các cấp ngành và Nhân dân đối với những hoàn cảnh đặc biệt, có sức lan tỏa tốt đẹp trong cộng đồng.
Đặc biệt, mới đây, cô giáo Thắm đã vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Bà Lê Thị Huệ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Đông Thịnh cho biết: Cô giáo Lê Thị Thắm, nữ giáo viên dạy môn tiếng Anh là một tấm gương sáng, hội tụ đầy đủ phẩm chất đáng quý như: ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm, đạo đức, lòng yêu nghề… Từ khi được biên chế đặc cách về trường, cô Thắm luôn năng nổ, nhiệt tình và luôn nỗ lực phấn đấu hết mình trong chuyên môn, nghiệp vụ cũng như các hoạt động giáo dục của trường. Mặc dù không có hai tay, hàng ngày đến trường đều phải nhờ mẹ chở đến bằng xe máy, nhưng cô Thắm rất chăm chỉ trong hoạt động chuyên môn.
Cô giáo Thắm nhận Quyết định kết nạp Đảng.
“Là người được nhà trường giao theo dõi, dìu dắt quần chúng ưu tú Lê Thị Thắm, để giới thiệu kết nạp vào hàng ngũ của Đảng, tôi thấy cô giáo Thắm xứng đáng được kết nạp vào Đảng. Cô giáo Lê Thị Thắm được kết nạp Đảng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua (3/2/1930 – 3/2/2025), tập thể giáo viên và học sinh nhà trường đều rất vui, xem đó là tấm gương sáng để mọi người cùng noi theo" - bà Lê Thị Huệ chia sẻ.
Những thành quả mà Thắm đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự cố gắng, không ngừng nỗ lực vươn lên, phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Câu chuyện về cô giáo không tay đã và sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các em học sinh và cộng đồng có thêm niềm tin, động lực trong cuộc sống và công việc, để đóng góp vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước.