Cô gái 20 tuổi làm phiên dịch viên trong chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam
Nguyễn Ngọc Hoa (20 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 3 tại Học viện Ngoại giao. Cô vinh dự đảm nhận vai trò phiên dịch viên trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam (14 - 15/4). Trong khuôn khổ chuyến thăm, cô đã trực tiếp phiên dịch cho nhiều lãnh đạo cấp cao như Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…
Là sinh viên ngành Kinh tế và không theo học chuyên ngành ngôn ngữ, nhưng Ngọc Hoa nuôi dưỡng niềm đam mê sâu sắc với tiếng Trung Quốc và từng đạt nhiều thành tích nổi bật liên quan đến ngôn ngữ này. Cô là Quán quân cuộc thi Tranh biện tiếng Trung “Đêm hội Hán ngữ 2024” do Khoa Tiếng Trung Quốc, Học viện Ngoại giao tổ chức, và giành Giải Nhất – Dự án tiềm năng nhất tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh niên lần thứ 8 do Đại học Phục Đán (Trung Quốc) phối hợp cùng Hiệp hội Văn hóa Quốc tế Thượng Hải (SICA) tổ chức.

Nữ phiên dịch viên 20 tuổi trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình từng sở hữu loạt thành tích ấn tượng.
Chia sẻ về niềm vinh dự khi đảm nhận vai trò phiên dịch viên tại sự kiện đối ngoại cấp Nhà nước, Ngọc Hoa bày tỏ: “Khi biết mình được chọn vào nhóm sinh viên hỗ trợ phiên dịch tại Tiệc chiêu đãi chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình cùng Đoàn đại biểu cấp cao, mình thực sự rất bất ngờ và xúc động. Đây là một vinh dự vô cùng to lớn và là trải nghiệm quý báu đối với một sinh viên như mình.”
Đặc biệt, sau buổi hướng dẫn từ các giảng viên Khoa Tiếng Trung Quốc, cô càng ý thức rõ hơn về trọng trách của mình trong vai trò đại diện cho Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao và thế hệ trẻ Việt Nam trước các đại biểu cấp cao hai nước.

Ngọc Hoa tự hào đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam trước các đại biểu cấp cao của hai quốc gia.
Lần đầu được đảm nhận vai trò phiên dịch viên tại một sự kiện đối ngoại quan trọng, cô không tránh khỏi lo lắng và áp lực. Tuy nhiên, chính áp lực đó đã trở thành động lực để Ngọc Hoa cố gắng hết sức, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tác phong chuyên nghiệp. Với Ngọc Hoa, đây không chỉ là trải nghiệm đáng quý mà còn là dấu mốc ý nghĩa trong hành trình trưởng thành và rèn luyện bản thân.
Nữ sinh cho biết, thời gian chuẩn bị cho nhiệm vụ đặc biệt này diễn ra gấp rút, chỉ trong vòng 4 ngày. “Mình đã phải nhanh chóng ôn luyện lại kiến thức môn Tiếng Trung Quốc Ngoại giao, tập trung vào từ ngữ trang trọng, cách xưng hô và diễn đạt trong các cuộc gặp song phương. Đồng thời, mình luyện nghe - dịch qua các video tiếp đón cấp cao để làm quen với tốc độ, ngôn ngữ và không khí phiên dịch thực tế.” - Ngọc Hoa chia sẻ.

Nữ sinh thể hiện tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cao độ trước thềm sự kiện đối ngoại cấp Nhà nước quan trọng.
Cô bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới các thầy cô tại Học viện Ngoại giao - những người đã trang bị cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu, từ nguyên tắc ứng xử, thái độ giao tiếp đến kỹ năng xử lý các tình huống bất ngờ trước thềm sự kiện. Nhờ đó, cô cảm thấy vững vàng hơn khi nhận nhiệm vụ.
Ngoài ra, trong quá trình chuẩn bị, Ngọc Hoa còn nhận được nhiều sự động viên và chia sẻ từ các anh chị khóa trên từng tham gia sự kiện tương tự. Nữ sinh cho biết, những lời động viên từ mọi người là nguồn động lực lớn lao, giúp cô tự tin hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ngọc Hoa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các thầy cô giảng viên và các anh chị tiền bối đã truyền trao cho cô nhiều kinh nghiệm quý báu.
Chia sẻ về những trải nghiệm đáng nhớ, Ngọc Hoa cho biết cô khó quên từng khoảnh khắc trong hành trình đặc biệt này.
Trên đường đến điểm tập trung, do tắc đường và chặn xe, cô cùng một người chị trong đoàn đã phải đi bộ khá xa. Hình ảnh người chị chạy vội trên đôi giày cao gót trong khi gót chân đã trầy xước nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định, đã để lại trong cô nhiều ấn tượng sâu sắc về tinh thần tận tâm, không bỏ cuộc. “Nếu đi một mình thì mình vẫn sẽ cố, nhưng có người đồng hành khiến hành trình ấy nhẹ nhàng hơn nhiều.” - Ngọc Hoa chia sẻ.

Hình ảnh Ngọc Hoa trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình tới Việt Nam vào ngày 14/4.
Cô còn đặc biệt ấn tượng với sự chỉn chu, chuyên nghiệp của sự kiện đến từng chi tiết nhỏ. Trong đó, khoảnh khắc lắng nghe Quốc ca vang lên giữa hội trường lớn là giây phút cô xúc động nhất.
“Khi đứng giữa hội trường lớn, lắng nghe Quốc ca vang lên bên cạnh các lãnh đạo cấp cao hai nước, cảm xúc tự hào dân tộc trong mình dâng trào mãnh liệt. Chính khoảnh khắc đó, mình càng nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ: học không chỉ để giao tiếp, mà để thấu hiểu văn hóa, trở thành cầu nối giữa các dân tộc” – nữ sinh xúc động nhớ lại.

“Học không chỉ để giao tiếp, mà để thấu hiểu văn hóa, trở thành cầu nối giữa các dân tộc” – Nguyễn Ngọc Hoa, sinh viên năm 3, Học viện Ngoại giao.
Từ trải nghiệm đáng quý của mình, Ngọc Hoa mong muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn sinh viên: Hãy kiên trì học tập và làm việc với tinh thần cầu thị, sự tò mò và thái độ trân trọng. Những cơ hội xứng đáng nhất định sẽ đến.
Ngọc Hoa bộc bạch, trước đây cô từng học ngoại ngữ vì coi đó là xu hướng nhưng đôi khi chưa thực sự hiểu mình học để làm gì. Tuy nhiên, nhờ những trải nghiệm thực tế quý báu, cô dần nhận ra những giá trị sâu sắc để theo đuổi học ngôn ngữ.
“Ngôn ngữ không chỉ là một công cụ giao tiếp, mà còn là cầu nối giữa con người, giữa các nền văn hóa. Rộng hơn, ngôn ngữ chính là cách mình có thể đóng góp cho cộng đồng, cho đất nước” - Ngọc Hoa chia sẻ.
Thành tích nổi bật khác của Ngọc Hoa:
Có các bài nghiên cứu khoa học được đăng trên các ấn phẩm uy tín: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SR-ICYREB 2023, Tạp chí Kinh tế và Dự báo.
TOP 3 chung cuộc cuộc thi DAV’s Leaders 2022 - Khoa Kinh tế Quốc tế, Học viện Ngoại giao.
Phó trưởng Ban Sự kiện Cuộc thi Economist Up - Hành trình Hội nhập 2023.
MC Chuỗi training Economist Up 2024, Tọa đàm Nghiên cứu khoa học.
Đại sứ truyền thông nhiều chương trình: Social Innovation Launch 2023, Khơi nguồn kinh doanh 2024, DAV’s Leaders 2023, Khởi 2024,...