Cô dâu bỏ trốn trước ngày cưới, em gái đang đi học quyết định kết hôn thay chị
Việc cô dâu bất ngờ bỏ trốn trước ngày cưới đã khiến gia đình vô cùng bối rối.
Không chỉ xuất hiện trong các bộ phim, câu chuyện về những cuộc hôn nhân sắp đặt đôi khi lại xảy ra trong thực tế, và một trong những trường hợp gần đây đã khiến dư luận xôn xao. Theo đó, cô gái trẻ tên Imelda, đến từ tỉnh Nam Sulawesi, Indonesia đã phải tham gia vào một lễ cưới thay cho chị gái là Vilda - người đã bỏ trốn trước ngày trọng đại.
Truyền thông Indonesia đã đưa tin chi tiết về sự kiện này. Cụ thể, trong khi Vilda đang cùng mẹ đến Borneo, gia đình chú rể Asda đã đến để hỏi cưới cô. Cả hai gia đình sau đó đã đồng ý về việc hôn nhân giữa Vilda và Asda, và những thủ tục chuẩn bị cho lễ cưới bắt đầu. Nhưng Vilda khi phát hiện mình bị ép buộc phải kết hôn với Asda, đã bày tỏ sự không hài lòng sâu sắc. Mặc dù vậy, vì tôn trọng quyết định của cha mẹ, cô vẫn cảm thấy mình không thể phản kháng.
Tuy nhiên, vào đêm trước lễ cưới, một sự thay đổi bất ngờ đã xảy ra. Vilda đã quyết định bỏ trốn, từ chối kết hôn và tìm cách thoát khỏi sự kiểm soát của gia đình. Tin tức này khiến gia đình cô hoang mang, không biết phải làm gì trong tình huống khó xử này.
Trong khi họ lo lắng không biết phải làm sao để cứu vãn tình hình thì Imelda, em gái của cô dâu đã bước ra nhận trách nhiệm. Dù còn đang ở độ tuổi học sinh, mới chỉ học đến lớp 9, Imelda đã không ngần ngại đứng ra thay thế chị mình trong lễ cưới. Cô quyết định làm điều này vì tình yêu với gia đình, cũng như sự kỳ vọng mà cha mẹ dành cho cô.
Ngày 11 tháng 2 năm 2025, lễ cưới diễn ra, và Imelda đã thay Vilda thực hiện nghi lễ trọng đại ấy. Câu chuyện của cô đã nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với lòng dũng cảm và tình yêu gia đình của Imelda.
Tuy nhiên, cũng có những ý kiến phản đối mạnh mẽ chế độ hôn nhân sắp đặt vẫn còn tồn tại trong xã hội Indonesia, đặc biệt là đối với các cô gái trẻ. Một số người chỉ trích sự áp đặt này và cho rằng phụ nữ không nên bị ép buộc vào những quyết định quan trọng của đời mình chỉ vì danh dự gia đình hay những phong tục lỗi thời.
Câu chuyện của Imelda không chỉ là một ví dụ điển hình về những khó khăn mà phụ nữ phải đối mặt khi đối diện với sự lựa chọn hôn nhân sắp đặt, mà còn phản ánh một thực tế đáng suy ngẫm về quyền tự do lựa chọn và quyền được sống cuộc đời của chính mình. Liệu những truyền thống này sẽ tiếp tục tồn tại và ảnh hưởng đến thế hệ sau? Đó vẫn là câu hỏi mở, khi mà xã hội hiện đại ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của quyền cá nhân và tự do.