Chương trình 'Mẹ đỡ đầu': Hành trình thắp sáng tương lai

Qua gần 4 năm thực hiện, Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động đã hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng hàng ngàn trẻ em mồ côi, tạo sức lan tỏa sâu rộng trên toàn quốc.

Riêng tại Tiền Giang, Hội LHPN tỉnh và các cấp Hội LHPN bằng tình thương, trách nhiệm, là những người “Mẹ đỡ đầu” đã trở thành điểm tựa, giúp trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được phát triển toàn diện.

KHÔNG ĐỂ TRẺ EM NÀO BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Tích cực vào cuộc, cũng như nhận thức được ý nghĩa nhân văn từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” nên ngay từ khi chương trình được phát động, các cấp Hội LHPN trong tỉnh Tiền Giang đã tiến hành khảo sát, rà soát các trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng, triển khai những hoạt động hỗ trợ cụ thể, phù hợp với từng hoàn cảnh. Điều này được minh chứng rõ nét, 100% huyện, thành, thị và đơn vị trực thuộc Hội đã triển khai thực hiện chương trình với nhiều hình thức, cách làm khác nhau, tựu trung làm sao để giúp cho trẻ vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại, vững bước ở tương lai.

Em Lê Gia Bảo, ở khu phố 3, phường 2, TX. Cai Lậy hạnh phúc khi có chị Diễm Trinh là “Mẹ đỡ đầu”.

Đặc biệt, với phương châm “Không để trẻ em nào bị bỏ lại phía sau”, sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, 100% trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn đều có “Mẹ đỡ đầu”, 100% cơ sở Hội tham gia hưởng ứng chương trình nhận đỡ đầu trẻ mồ côi đến năm 18 tuổi; số trẻ mồ côi được Hội nhận đỡ đầu đến năm 18 tuổi là 168 em, bao gồm: Hội LHPN tỉnh nhận 3 trẻ; huyện, thành, thị, đơn vị trực thuộc nhận 45 trẻ và cơ sở nhận 120 trẻ. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 1.357 trẻ mồ côi do Covid-19, mồ côi do hoàn cảnh khác, cần được quan tâm, hỗ trợ.

Riêng 6 tháng đầu năm 2025, các cấp Hội duy trì và nhận hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng 517 trẻ mồ côi, với tổng trị giá trên 350 triệu đồng. Nâng toàn tỉnh đã nhận đỡ đầu 1.570 trẻ em mồ côi, với số tiền gần 8 tỷ đồng, gồm tiền mặt và quà, quần áo, sách vở, bánh kẹo, dụng cụ học tập... Bên cạnh đó, Hội còn kết nối nhà hảo tâm xây dựng và bàn giao mái ấm tình thương cho 1 trẻ mồ côi với số tiền 50 triệu đồng và trao tặng vật dụng kèm theo như: Tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, quạt máy… trị giá 20 triệu đồng. Kết nối 1 trẻ mồ côi được tài trợ nhập học ở Trường Hy Vọng, TP. Đà Nẵng. Đối với cơ quan Hội LHPN tỉnh, bên cạnh việc tổ chức kết nối và vận động nguồn lực thực hiện chương trình, tập thể, cá nhân cơ quan đã nhận đỡ đầu 4 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mồ côi do Covid-19 ở huyện Cái Bè, TX. Cai Lậy, TP. Mỹ Tho.

Ngoài việc thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang và các cấp Hội tổ chức Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, “Xuân yêu thương", "Mẹ đỡ đầu”, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm trao 5.405 phần quà, 225 suất học bổng, 50 xe đạp, 10 máy tính xách tay cho các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, mồ côi..., với tổng kinh phí trên 4,1 tỷ đồng. Riêng Chương trình “Kết nối và sẻ chia” đã trao tặng 400 suất học bổng cho trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí 1,1 tỷ đồng.

HẠNH PHÚC KHI CÓ THÊM NGƯỜI MẸ THỨ 2

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ giúp đỡ trẻ mồ côi về mặt vật chất, mà còn thắp sáng niềm tin trong trái tim các em. Chương trình đã chứng minh sức mạnh của tình yêu thương và tinh thần đoàn kết, mang lại niềm hy vọng cho các em mồ côi và gia đình. Vì thế, sự xuất hiện của những người “Mẹ đỡ đầu” với sự quan tâm, chia sẻ trong cuộc sống đã giúp trẻ mồ côi cảm nhận được tình yêu thương, từ đó vơi đi phần nào nỗi đau, vượt qua khó khăn để từng bước vươn lên.

"Bằng nhiều phương pháp, cách làm khác nhau, cán bộ, hội viên, phụ nữ các cấp đã có những việc làm ý nghĩa, thiết thực, sáng tạo, hiệu quả để giúp đỡ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài kêu gọi, hỗ trợ kinh phí, tặng quà nhân các ngày lễ, tết, các hội viên, phụ nữ còn trực tiếp đến nhà thăm hỏi, chăm sóc, hướng dẫn các em nhỏ các kỹ năng trong cuộc sống”.

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của em Phan Thảo Vy (ở ấp Bắc B, xã Điềm Hy, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) mồ côi mẹ do đại dịch Covid -19, em còn người chị gái và em gái. Sau khi mẹ mất, cha của em cũng bỏ mặt các con cho ông, bà ngoại chăm sóc. Được biết, ông bà ngoại của Thảo Vy thuộc diện hộ nghèo, không đất sản xuất và ông ngoại em cũng vừa mới mất vào tháng 5-2025 vừa qua.

Xuất phát từ tình yêu thương dành cho Thảo Vy, chị Đỗ Thị Tuyết, hiện là Chủ tịch Hội LHPN xã Điềm Hy đã trở thành người mẹ thứ 2 - “Mẹ đỡ đầu” cùng em Thảo Vy chia sẻ những khó khăn, vui buồn và động viên em vượt qua nghịch cảnh. Đến nay, chị Tuyết đã vận động các nhà hảo tâm tặng cho bé Thảo Vy mỗi quý 20 kg gạo, tiền mặt dao động từ 500.000 - 1.500.000 đồng/quý, 1 chiếc xe đạp, nhu yếu phẩm và đồ dùng học tập, với tổng trị giá trên 21,5 triệu đồng. Đặc biệt, chị còn kết nối và giới thiệu hoàn cảnh của Thảo Vy với Chương trình “Sát cánh cùng gia đình Việt” - Đài Truyền hình TP. Hồ Chí Minh tặng cho em 1 căn nhà mái ấm tình thương trị giá 166 triệu đồng.

Chia sẻ về mẹ thứ 2 của mình, em Thảo Vy chia sẻ: “Con cảm thấy rất may mắn vì có thêm mẹ Tuyết hỗ trợ chăm sóc, mẹ không những hỗ trợ về vật chất, còn thường xuyên động viên tinh thần, con sẽ cố gắng học thật tốt, không nản lòng lùi bước trước hoàn cảnh khó khăn”.

Kể từ khi có “Mẹ đỡ đầu” đến thăm hỏi, chăm nom và hỗ trợ tài chính, cuộc sống của em Lê Gia Bảo (ở khu phố 3, phường 2, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã ổn định hơn và Gia Bảo cũng dần tự tin, vui vẻ, hòa nhập với bạn bè cùng trang lứa; nhất là biết chia sẻ, tâm sự với “Mẹ đỡ đầu” mỗi khi gặp khó khăn, hoặc những thay đổi trong đời sống hằng ngày. Và người mẹ đỡ đầu ấy đó chính là chị Nguyễn Thị Diễm Trinh, hiện là Chủ tịch Hội LHPN phường 2.

Chị Diễm Trinh cho biết, qua tìm hiểu và biết được hoàn cảnh của em Gia Bảo gặp nhiều khó khăn, gia đình không đất canh tác, cha em làm thợ hồ và mất mát lớn nhất đối với Gia Bảo là mẹ em qua đời vào năm 2023 bởi căn bệnh ung thư. Gia Bảo phải ở nhờ nhà người cậu để đi học.

Và chị Diễm Trinh đã đồng hành cùng em Gia Bảo trong suốt thời gian qua, mỗi quý, chị Trinh hỗ trợ 500.000 đồng và các nhu yếu phẩm khác. Dù hỗ trợ không nhiều, song trên hết là tình yêu thương, mong muốn dành những điều thật tốt đẹp cho em Gia Bảo. Đáp lại tình cảm của chị Diễm Trinh, em Gia Bảo đã cố gắng học tập, vươn lên học sinh khá giỏi trong lớp. Gia Bảo xúc động tâm sự: “Thế là con đã có mẹ rồi. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mẹ, các nhà hảo tâm đã luôn quan tâm, giúp đỡ con và các bạn có hoàn cảnh như con”.

Chương trình “Mẹ đỡ đầu” đã và đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân, công ty, doanh nghiệp trên địa bàn, qua đó nhân lên sự chia sẻ, yêu thương trong cuộc sống cộng đồng. Với sự động viên rất thiết thực cả về vật chất lẫn tinh thần đã giúp các em có thêm sự ấm áp, vững vàng trên con đường học tập, hướng tới cuộc sống tương lai.

H. TUYẾN - P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/xa-hoi/202506/chuong-trinh-me-do-dau-hanh-trinh-thap-sang-tuong-lai-1044837/
Zalo