Chùm ảnh: Thiếu nhi, học sinh rộn ràng trong các hoạt động hè

Chiến dịch Hoa phượng đỏ 2025 khai màn với nhiều hoạt động hè ý nghĩa, thu hút hàng ngàn học sinh chung tay lan tỏa trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

Ngày 1-6, Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè TP.HCM và Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình Khai mạc hè và ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 20 - năm 2025.

 Hàng ngàn học sinh phấn khởi chương trình Khai mạc hè và ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ. Ảnh: HẢI NHI

Hàng ngàn học sinh phấn khởi chương trình Khai mạc hè và ra quân Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ. Ảnh: HẢI NHI

Sau lễ khai mạc đã diễn ra hàng loạt hoạt động hè như chương trình “Ước mơ của Thúy” trao quà “Tiếp sức hoa mặt trời” cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2; Chương trình “Âm nhạc dân tộc học đường” nhằm lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến giới trẻ; Chương trình “Âm thanh thành phố” với các hoạt động nghệ thuật đường phố đặc sắc; Chương trình “School tour – Học đường không ma túy” nâng cao nhận thức phòng chống ma túy trong học sinh; Chương trình tập huấn cho các đội hình “Bình dân Học vụ số” của chiến sĩ Hoa phượng đỏ, nhằm chuẩn bị lực lượng hỗ trợ học tập cho thiếu nhi trong dịp hè….

 Nhiều hoạt động hè, trò chơi dân gian diễn ra tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Nhiều hoạt động hè, trò chơi dân gian diễn ra tại chương trình. Ảnh: HẢI NHI

Đáng chú ý, trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã tổ chức Lễ kết nạp đoàn viên mới cho chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng đỏ thuộc Đoàn Trường THPT Hùng Vương, diễn ra tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Khu trại giam Bệnh viện Chợ Quán (quận 5).

Một trong những học sinh lần đầu tham dự Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ Hoa phượng đỏ, em Nguyễn Văn Quân (học sinh lớp 11) không giấu được sự hồi hộp. Dù mới chỉ là buổi ra quân, nhưng trong ánh mắt cậu học trò 16 tuổi ánh lên niềm tự hào.

 Chương trình “Ước mơ của Thúy” trao quà “Tiếp sức hoa mặt trời” cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: HẢI NHI

Chương trình “Ước mơ của Thúy” trao quà “Tiếp sức hoa mặt trời” cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: HẢI NHI

“Em mong được góp chút sức trẻ cho cộng đồng, các hoạt động hè và cũng muốn vượt qua chính sự rụt rè, thiếu tự tin của mình” - em Nguyễn Văn Quân nói.

Chia sẻ về lý do đăng ký tham gia, Quân cho biết trước đây các dịp hè em thường không tham gia hoạt động nào mà chỉ quanh quẩn ở nhà hoặc đi học thêm.

“Năm nay em muốn trải nghiệm điều gì đó thật khác. Khi nghe bạn giới thiệu về chiến dịch Hoa phượng đỏ, em thấy đây là cơ hội để học hỏi không còn rơi vào quay cuồng học hè” - em Quân tâm sự.

 Phụ huynh và thiếu nhi sôi nổi nhận quà. Ảnh: HẢI NHI

Phụ huynh và thiếu nhi sôi nổi nhận quà. Ảnh: HẢI NHI

Với Quân, việc đứng trong đội hình tuyên truyền lịch sử hay tham gia hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ là những công việc tình nguyện, hoạt động hè, mà còn là cách để hiểu thêm về thành phố, về trách nhiệm của người trẻ đối với xã hội.

 Các hoạt động cộng đồng như “Chia sẻ yêu thương” và “Sống xanh” – tiếp nhận và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: HẢI NHI

Các hoạt động cộng đồng như “Chia sẻ yêu thương” và “Sống xanh” – tiếp nhận và trao tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Ảnh: HẢI NHI

“Em tin mùa hè này sẽ là cột mốc đáng nhớ trong tuổi trẻ của mình” - em Quân mỉm cười nói.

Trong khi em Ngọc Ánh (học sinh Trường THPT Trần Khai Nguyên) đã có hai mùa hè liên tiếp gắn bó với chiến dịch Hoa phượng đỏ. Với em, mỗi mùa chiến dịch là một hành trình học hỏi và trưởng thành đáng quý.

“Lần đầu tham gia, em còn lúng túng, sợ đứng trước đám đông. Nhưng nhờ được anh chị hướng dẫn, em dần tự tin hơn. Đến năm thứ hai, em mạnh dạn đăng ký làm đội trưởng nhóm tuyên truyền lịch sử, còn năm nay thì em được giao huấn luyện các bạn chiến sĩ mới” - Ánh chia sẻ.

 Nhiều học sinh thích thú với các hoạt động tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Nhiều học sinh thích thú với các hoạt động tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Ảnh: HẢI NHI

Dù đã quen với các hoạt động, nhưng mỗi lần chiến dịch bắt đầu vẫn mang đến cho Ánh cảm giác háo hức như ngày đầu tiên.

“Hoa phượng đỏ không chỉ giúp em sống có trách nhiệm hơn, mà còn là nơi em tìm thấy những người bạn cùng lý tưởng, cùng nhiệt huyết cống hiến. Sau này dù không còn là học sinh, em vẫn muốn quay lại, hỗ trợ các bạn trong vai trò khác” - Ánh bộc bạch.

Một trong những phụ huynh cho con tham gia vào các hoạt động hè do Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức, chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ quận 5) cho biết trong hè này, chị định cho con tham gia nhiều hoạt động thể thao như đá bóng, đá cầu lông,...để có thêm cơ hội gặp gỡ bạn bè, trải nghiệm sau những giờ học trên lớp.

 Chị Thanh cùng con vẽ tranh. Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Chị Thanh cùng con vẽ tranh. Ảnh: NGỌC THƯƠNG

"Tôi biết đến các hoạt động hè nhờ một người bạn giới thiệu. Con tôi rất vui và phấn khởi khi được tham quan các triển lãm và tham gia các không gian trải nghiệm do ban tổ chức chuẩn bị.

Cháu thích nhất là khu vực 'Trẻ em với tương lai' vì được trải nghiệm những công nghệ rất hiện đại, giúp cháu mở mang thêm hiểu biết. Tôi cũng cảm thấy rất vui vì điều đó” - chị Thanh nói.

 Học sinh vừa chơi, vừa nghỉ khi tham gia các hoạt động hè. Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Học sinh vừa chơi, vừa nghỉ khi tham gia các hoạt động hè. Ảnh: NGỌC THƯƠNG

Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ lần thứ 20 - năm 2025 với chủ đề “Tự hào 20 mùa hoa phượng đỏ – trải nghiệm và trưởng thành” dự kiến thu hút khoảng 50.000 lượt chiến sĩ tham gia.

Ban chỉ huy chiến dịch đã đề ra nhiều chỉ tiêu thiết thực, ý nghĩa, trong đó có tổ chức 20 diễn đàn với chủ đề “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”; thành lập 150 đội hình “Bình dân học vụ số” tại các trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên...

Chiến dịch cũng chú trọng tuyên truyền, tập huấn kỹ năng số, nâng cao năng lực số và ngoại ngữ cho ít nhất 15.000 lượt thanh thiếu nhi và người dân.

HẢI NHI - NGỌC THƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/chum-anh-thieu-nhi-hoc-sinh-ron-rang-trong-cac-hoat-dong-he-post852884.html
Zalo