Chùa Thiền Tịnh (Q.Bình Thạnh) kỷ niệm hành trình 10 năm gieo duyên Bữa ăn sáng yêu thương
Ngày 16-2 (19-1-Ất Tỵ), tại chùa Thiền Tịnh (P.1, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) diễn ra Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập chương trình Bữa ăn sáng yêu thương - điểm tựa ấm áp cho hàng ngàn người già và trẻ em nghèo tại địa phương.
Ni sư Thích nữ Diệu Hoa phát biểu
Chương trình Bữa ăn sáng yêu thương được Ni sư Thích nữ Diệu Hoa, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, trụ trì chùa Thiền Tịnh khởi xướng từ năm 2015. Theo chia sẻ, khi nhìn thấy những cụ già vất vả trong buổi sáng sớm, Ni sư đã khởi lên ý tưởng thực hiện chương trình này. Ban đầu, mỗi tháng, chương trình chỉ tặng phần ăn sáng vào một ngày. Đến nay, mỗi tháng vào 3 ngày (9, 19, 29 ÂL), chùa đều tổ chức trao hàng trăm phần ăn sáng, gồm cháo trắng, bún xào... miễn phí đến người già và trẻ em nghèo.
"10 năm qua, Bữa ăn sáng yêu thương không chỉ là nơi chia sẻ những phần ăn mà còn là nơi gieo duyên lành, kết nối tình người với nhau qua các món chay thân thiện, tốt cho sức khỏe. Mong rằng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của cộng đồng để Bữa ăn sáng yêu thương được duy trì, giúp ích đến nhiều người hơn nữa.”, Ni sư Diệu Hoa bày tỏ.
5 giờ sáng vào các ngày 9, 19 và 29 ÂL, người dân khó khăn đều đến chùa Thiền Tịnh để nhận bữa ăn sáng
Bà Nguyễn Thị Thu Vân, một người dân địa phương chia sẻ: "Cảm ơn Ni sư trụ trì, các mạnh thường quân đã tạo điều kiện cho những người nghèo có Bữa ăn sáng yêu thương này. Tôi và nhiều người già ở đây cảm thấy rất ấm lòng”.
Phật tử Tịnh Quán, người trực tiếp thực hiện công việc gửi thức ăn đến người dân mong rằng mình luôn có sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này.
Bà Nguyễn Thị Lựu, Thành viên Hội Chữ thập đỏ P.1 (Q.Bình Thạnh) cho biết chùa Thiền Tịnh đã góp sức với chính quyền địa phương hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn với nhiều hoạt động khác nhau. Bữa ăn sáng yêu thương của chùa đã giúp cho bà con trở nên ấm lòng trước khi bắt đầu một ngày mới với bộn bề lo toan.
Bà cũng thay mặt những hộ khó khăn trên địa bàn có lời tri ân đến Ni sư trụ trì chùa Thiền Tịnh đã góp sức trong các hoạt động an sinh xã hội, tốt đời, đẹp đạo.
Bữa sáng yêu thương bắt đầu một ngày mới
Được biết, tổng số tiền mà chùa Thiền Tịnh thực hiện chương trình Bữa ăn sáng yêu thương trong 10 năm qua là trên 1 tỷ đồng.