Chùa 'chữa lành' cho nữ giới áp lực cuộc sống tại Trung Quốc
Chùa Thiên Tiên ở tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) trở thành nơi trú ẩn tinh thần cho hàng nghìn phụ nữ, cung cấp chỗ ở, thực phẩm miễn phí và các hoạt động chữa lành tâm lý.

Ngôi chùa Trung Quốc nổi tiếng vì giúp phụ nữ tìm thấy sự bình yên nội tâm. Ảnh: QQ.
Chùa Thiên Tiên không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là "nơi trú ẩn" cho nhiều phụ nữ đang kiệt sức giữa guồng quay công việc và kỳ vọng xã hội.
Những người tìm đến đây thuộc mọi tầng lớp, từ giới văn phòng cạnh tranh khốc liệt, bà mẹ đơn thân đến người bán hàng livestream áp lực doanh số.
Ngôi chùa cung cấp khóa tu thiền miễn phí kéo dài 3 ngày, mỗi ngày bắt đầu từ 4h30 sáng với chuỗi hoạt động như tập khí công Bát Đoạn Cẩm, leo núi, pha trà, xem phim nữ quyền và trò chuyện nhóm. Bữa ăn đơn giản nhưng đầy đủ dưỡng chất, mang đậm tinh thần "thức tỉnh".
Tại chùa, mọi định kiến giới tính bị loại bỏ hoàn toàn, không có sự phán xét, chỉ có sự đồng cảm. Phụ nữ có thể thoải mái chia sẻ những vấn đề cá nhân như kỳ kinh nguyệt, điều vốn là cấm kỵ tại nhiều nơi tu hành truyền thống.
"Tôi đã không cảm nhận được sự ôm ấp dịu dàng như thế này trong nhiều năm. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy mình được chấp nhận vô điều kiện", Xingxing, từng làm việc tại một tập đoàn công nghệ lớn, tìm đến chùa Thiên Tiên khi kiệt sức vì guồng quay công việc, tâm sự.


Ngôi chùa giúp phụ nữ "chữa lành", cung cấp chỗ ở và bữa ăn miễn phí. Ảnh: 36Kr.
Tháng 5 năm ngoái, Xingxing xin nghỉ việc để tham gia khóa thiền tại chùa Thiên Tiên, lần đầu hoàn toàn cắt đứt liên lạc công việc, mất kết nối với mạng xã hội. Sau ba ngày, cô nhận ra công việc vẫn ổn khi không có mình.
Tại chùa, Xingxing cảm nhận sự giúp đỡ vô tư, khác với các mối quan hệ dựa trên lợi ích ngoài xã hội. Đến ngày cuối cùng, cô cảm nhận "như được tái sinh".
Nghe sư cô nói "Chúng tôi luôn tổ chức thiền miễn phí để bất kỳ phụ nữ nào cũng có một nơi để trở về", Xingxing bày tỏ xúc động.
"Ngoài kia, tôi sống trong phòng trọ bé xíu chẳng thể gọi là nhà. Ở đây, tôi cảm thấy có nhà để về, cả thể xác lẫn tinh thần. Khác với sếp ở công ty muốn tôi phát triển, trưởng thành, thì sư cô chỉ mong tôi sống khỏe, không bệnh, ngủ ngon là đủ", cô nói.
Xingxing học cách đi chậm, nói chậm, đọc hết một quyển sách, chép xong một bộ kinh, ngồi thiền hơn một giờ. Cô không cần trang điểm cầu kỳ, buông bỏ lo âu về dữ liệu, tiền bạc và tìm lại chính mình.
Nhiều ngôi chùa ở Trung Quốc cấm phụ nữ vào chính điện khi đang trong kỳ kinh nguyệt, hoặc không cho họ tham gia dâng lễ, nhưng chùa Thiên Tiên là ngoại lệ.
Ni sư trụ trì Yin Xuan với 36 năm tu hành đã quyết định phục dựng chùa Thiên Tiên thành đạo tràng riêng cho nữ giới từ năm 2014
Không thuê kiến trúc sư, sư cô tự học thiết kế, dành 10 năm để xây dựng lại ngôi chùa theo phong cách truyền thống Mân Nam với mái ngói cong, tường gạch đỏ và các chi tiết đuôi én đặc trưng.
Đồng hành cùng sư cô Yin Xuan là ni sư Zhi Guan, người Tứ Xuyên, nổi tiếng với sự hài hước. Cô cho biết luôn ngạc nhiên trước sức mạnh của những người phụ nữ tưởng như mỏng manh.
"Họ rất độc lập, sống tự chủ mà không cần đàn ông", sư cô Zhi Guan nói.


Mọi việc từ quản lý đến phục vụ đều do ni sư và tình nguyện viên nữ trong chùa đảm nhiệm. Ảnh: 36Kr.
Sức hút của chùa Thiên Tiên lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc, nơi nhiều phụ nữ bày tỏ mong muốn có thêm những không gian như vậy.
"Tôi đã tìm kiếm một nơi như thế này rất lâu rồi, một nơi tôi có thể thở và là chính mình", một người viết.
"Đây là nơi giúp phụ nữ hòa giải với chính mình, lắng nghe nội tâm và học cách yêu thương bản thân. Điều mà nhiều người trong chúng tôi đang rất cần", một người khác nói.