Chủ nhân căn nhà màu hồng và niềm đam mê tái chế, bảo vệ môi trường

Nhiều người đi trên đường Mai Văn Ngọc không khỏi thích thú khi bị thu hút bởi căn nhà màu hồng, xung quanh được trang trí bởi hàng trăm chậu cây xanh cũng được sơn màu hồng...

Căn nhà màu hồng của ông Phan Văn Chánh.

Căn nhà màu hồng của ông Phan Văn Chánh.

Yêu màu hồng, mê tái chế đồ bỏ đi

Chủ nhân của căn nhà đặc biệt này là ông Phan Văn Chánh, 69 tuổi. Căn nhà nhỏ chỉ vỏn vẹn hơn 20 mét vuông được ông Chánh "biến" thành một thế giới màu hồng rực rỡ. “Tôi có niềm yêu thích lớn với màu hồng. Nhìn những thứ màu hồng lúc nào tôi cũng thấy vui vẻ, trẻ trung, yêu đời hơn. Trong nhà có cái gì sơn được là tôi cho nó thành màu hồng”, ông Chánh chia sẻ.

Theo đó, các vật dụng trong nhà như: ly, bình nước, nồi cơm điện, bàn ghế, đến cả cây vợt tennis cũng đều có màu hồng.

Tất cả những vật dụng trang trí trong nhà đều được ông Chánh sơn màu hồng.

Tất cả những vật dụng trang trí trong nhà đều được ông Chánh sơn màu hồng.

Ngoài tình yêu màu hồng, ông còn có đam mê tái chế chai nhựa. Năm 2020, khi còn làm công tác hành chính tại Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh, ông đã có ý tưởng tái chế và trang trí chai nhựa cũ để trồng cây. Nhìn hàng rào cạnh đường ray xe lửa trước nhà với những túi rác ngổn ngang, ông muốn thay đổi để khu phố trở nên sạch đẹp hơn. Thế là ngay khi nghỉ hưu, ông bắt đầu dành hầu hết thời gian trong ngày để thực hiện niềm đam mê của mình.

Một chiếc can nhựa được ông mua từ vựa ve chai, miệt mài hàng giờ tạo hình, vẽ trang trí để làm chậu trồng cây.

Một chiếc can nhựa được ông mua từ vựa ve chai, miệt mài hàng giờ tạo hình, vẽ trang trí để làm chậu trồng cây.

8 giờ sáng mỗi ngày, ông Chánh lại bắt đầu công việc yêu thích của mình.

8 giờ sáng mỗi ngày, ông Chánh lại bắt đầu công việc yêu thích của mình.

Ban đầu khi làm với số lượng ít, ông xin chai nhựa từ bạn bè và mọi người xung quanh. Những cái chai được ông Chánh chọn lọc rất kĩ. Không phải chai nhựa nào cũng có thể tái chế để trồng cây được mà phải là những chai cỡ lớn từ 5 lít trở lên mới đủ không gian cho cây phát triển.

Nhưng không phải lúc nào cũng xin được từ mọi người xung quanh, để đồng bộ hơn, ông phải tìm mua chúng từ những bãi phế liệu với giá khoảng 3.000 đồng một chai. Tiền lương hưu nhận được hàng tháng, ông dành phần lớn vào việc mua chai nhựa, sơn, màu, cọ vẽ để tái chế làm chậu trồng cây.

Những chiếc chậu đã sẵn sàng để trồng cây.

Những chiếc chậu đã sẵn sàng để trồng cây.

Một góc vườn trong nhà ngập tràn màu hồng.

Một góc vườn trong nhà ngập tràn màu hồng.

Phải mất một ngày làm việc, sau nhiều công đoạn, một chậu tái chế mới được hoàn thiện. Đầu tiên là ngâm chai trong nước, làm sạch thật kỹ, loại bỏ những tạp chất có trong chai nhựa để không làm hư hại đến cây. Sau đó ông Chánh bắt đầu tô màu hồng cho chậu, cắt tỉa và vẽ trang trí thêm hình các con vật để thêm phần sinh động. Mỗi chậu đều được ông trang trí khéo léo, tạo hình bắt mắt.

Sau khi chậu đã khô, cây mới được trồng vào. Đến nay, hàng rào cạnh đường ray xe lửa trước nhà đã được ông phủ kín khoảng 70m bằng lớp áo hồng, xanh rực rỡ với hơn 300 chậu cây.

Hàng rào đường ray xe lửa được khoác lên lớp áo rực rỡ.

Hàng rào đường ray xe lửa được khoác lên lớp áo rực rỡ.

Suốt 4 năm nay, ngày nào ông Chánh cũng miệt mài với công việc này. Mỗi ngày của ông bắt đầu từ 3 giờ sáng với công việc tưới cây. “Con hẻm này khá hẹp, xe cộ qua lại nhiều, nên tôi phải tranh thủ dậy sớm để tưới cây, không làm ảnh hưởng đến giao thông”, ông Chánh cho biết.

Sau khi cà phê sáng với vài người bạn, ông lại tiếp tục công việc nhuộm hồng những chai, chậu nhựa để trồng cây. Ông dành hầu hết thời gian trong ngày cho niềm đam mê này, có khi làm miệt mài từ sáng đến tận tối.

Lan tỏa lối sống tích cực

Những người dân xung quanh không chỉ thích thú trước việc làm của ông mà còn mang chai nhựa đến nhờ ông trang trí, tái chế trồng cây. Ông Chánh cũng vui vẻ nhận làm và tặng chậu cây tái chế cho bạn bè hay những người yêu thích. Mỗi chậu cây do ông làm ra đều khéo léo và đẹp mắt, khiến ai cũng trầm trồ khen ngợi.

Ông Chánh chia sẻ rằng niềm vui của ông không chỉ nằm ở việc "nhuộm hồng" các đồ vật mà còn ở việc lan tỏa tinh thần lạc quan, yêu đời đến những người xung quanh. “Tôi nghĩ, tuổi già nên suy nghĩ tích cực để cuộc sống không nhạt nhẽo. Tôi rất yêu đời, yêu công việc này. Có những ngày tôi vẽ mười mấy tiếng, quên cả giờ giấc nhưng vì niềm yêu thích, không khi nào tôi muốn từ bỏ”.

Ông Chánh với hàng rào cây xanh cạnh đường ray xe lửa trước nhà, được phủ kín khoảng 70m với hơn 300 chậu cây.

Ông Chánh với hàng rào cây xanh cạnh đường ray xe lửa trước nhà, được phủ kín khoảng 70m với hơn 300 chậu cây.

Ông Chánh lên mạng tìm hình những con vật đáng yêu, sau đó vẽ và tô màu trang trí lên chậu cây.

Ông Chánh lên mạng tìm hình những con vật đáng yêu, sau đó vẽ và tô màu trang trí lên chậu cây.

Căn nhà "nhuộm" hồng của ông giờ đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích màu hồng, cũng như những ai muốn tìm kiếm niềm vui và sự lạc quan trong cuộc sống.

Bạn Lê Thị Vy, một người thường xuyên ghé thăm nhà ông Chánh, bày tỏ sự thích thú: “Mình rất bất ngờ khi biết những con thú xinh xắn này được vẽ bởi bàn tay của một người đàn ông U70. Việc làm của ông Chánh rất ý nghĩa, không chỉ làm đẹp khu phố mà còn góp phần bảo vệ môi trường”.

Ông Chánh trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, dành nhiều thời gian chăm chút chúng mỗi ngày.

Ông Chánh trồng nhiều loại hoa, cây cảnh, dành nhiều thời gian chăm chút chúng mỗi ngày.

Công trình của ông Chánh không chỉ nhận được sự ủng hộ từ cộng đồng mà còn được công nhận bởi chính quyền địa phương. Ông đã nhiều lần đoạt giải trong hội thi xây dựng “Góc phố xanh - Không gian xanh” do quận, thành phố tổ chức.

Ông Chánh tâm sự: “Có nhiều người cũng nhờ tôi làm chậu cây dùm họ, cũng có người hỏi tôi cách làm, việc làm của mình được lan tỏa, công sức của mình được mọi người đón nhận là động lực tinh thần lớn cho tôi”.

Căn nhà màu hồng nổi bật giữa con hẻm nhỏ khiến ai đi ngang qua cũng ngạc nhiên, khen ngợi.

Căn nhà màu hồng nổi bật giữa con hẻm nhỏ khiến ai đi ngang qua cũng ngạc nhiên, khen ngợi.

Ở độ tuổi U70, ông Chánh đã và đang lan tỏa tinh thần yêu đời, lạc quan và tích cực đến mọi người xung quanh. Với ông, tuổi già không phải là trở ngại mà là cơ hội để sống hết mình với niềm đam mê và lan tỏa những điều tốt đẹp đến với mọi người.

Bài, ảnh: Ngân Tuyền/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/anh/chu-nhan-can-nha-mau-hong-va-niem-dam-me-tai-che-bao-ve-moi-truong-20240714152804065.htm
Zalo