Chồng ly hôn vì sinh con trai bị bại não, người mẹ đơn thân nhận 'trái ngọt' sau hàng chục năm
Câu chuyện của người mẹ đơn thân gây bão cộng đồng mạng.
Một người mẹ đơn thân ở Trung Quốc đã khiến hàng triệu người xúc động với hành trình gần bốn thập kỷ sát cánh bên con trai bị bại não từ lúc sinh ra bị khuyên nên từ bỏ, đến khi tốt nghiệp Đại học Harvard và trở thành luật sư tại New York.
Ding Zheng, sinh năm 1988 tại tỉnh Hồ Bắc, được chẩn đoán mắc chứng bại não ngay sau khi chào đời do một sự cố y khoa. Trong thời điểm nguy cấp ấy, cả bác sĩ lẫn cha ruột của Ding đều đề nghị mẹ anh là bà Zou Hongyan từ bỏ đứa trẻ. Nhưng Zou đã kiên quyết từ chối. "Tôi sẽ chiến đấu đến chết nếu ai đó dám cắt ống dẫn trứng của con tôi", bà nói.

Là một giảng viên đại học, Zou bắt đầu hành trình vừa làm mẹ đơn thân, vừa là người thầy, người huấn luyện viên thể chất cho chính con trai mình. Bà ly hôn khi Ding lên 10 tuổi, sau khi chồng cũ thể hiện sự thờ ơ và phân biệt đối xử với con trai. Từ đó, hai mẹ con cùng nhau đối mặt với mọi khó khăn của cuộc sống.
Mặc dù bị liệt nửa người bên trái, Ding vẫn giữ được trí thông minh vượt trội. Nhằm rèn luyện khả năng vận động, Zou đã dành một năm chỉ để dạy Ding cầm đũa thay vì cho cậu dùng thìa. "Tôi làm vậy vì phẩm giá của con. Tôi không muốn nó lớn lên phải giải thích tình trạng của mình với người khác", bà nói. Dù chứng kiến con trai đau đớn mỗi ngày trong trung tâm phục hồi chức năng, Zou chưa bao giờ rơi nước mắt. "Nếu tôi khóc, con tôi sẽ khóc to hơn", bà lý giải.
Với mức thu nhập chỉ 100 nhân dân tệ mỗi tháng (khoảng 14 USD), Zou vừa dạy học bán thời gian, vừa bán bảo hiểm để trang trải chi phí điều trị khoảng 5 tệ cho mỗi buổi trị liệu cách ngày. Ban ngày bà làm chính trị gia khi được bầu làm đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc năm 1998, ban đêm trở lại là người lao động kiếm sống vì con.
Những nỗ lực không ngừng nghỉ của hai mẹ con đã được đền đáp. Ding xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2007 và chọn Đại học Bắc Kinh - một trong những trường hàng đầu Trung Quốc. Sau đó, anh học cao học tại Khoa Luật xuyên quốc gia của trường. Được thầy cô khuyến khích, Ding nộp đơn vào chương trình Thạc sĩ Luật tại Đại học Harvard và trúng tuyển. Tại Mỹ, anh hoàn thành chương trình học và thi đậu kỳ thi luật sư bang New York chỉ trong một năm. Hiện nay, Ding là cố vấn pháp lý cho một công ty tại quê nhà Hồ Bắc.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Zou xúc động xem lại những giấy tờ cũ của con: từ giấy khai sinh đến bảng điểm. "Khi nhìn thấy con thành công, tôi lại nhớ đến đứa bé từng bị đề nghị cắt ống dẫn trứng, bị bạn bè bắt nạt. Đêm dài nhất cũng có hồi kết", bà nói.
Câu chuyện của hai mẹ con đã làm lay động cộng đồng mạng Trung Quốc. "Người mẹ và bà ở lại. Người cha trốn chạy. Phụ nữ là trụ cột của gia đình", một bình luận viết. Một người khác nhấn mạnh: "Bà ấy là người mẹ vĩ đại, khôn ngoan và truyền cảm hứng".
