Chờ tin vui kép
Ngày 21-5, 2 đại diện bóng đá nam, nữ của Việt Nam là CAHN và nữ TP.HCM sẽ có trận đấu mang tính lịch sử tại Thái Lan và Trung Quốc.

Quang Hải sẽ có “cú đúp” vô địch Đông Nam Á cấp đội tuyển và câu lạc bộ trên đất Thái Lan?
15h, bán kết nữ châu Á
Tại tứ kết Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) nữ châu Á lần đầu tiên được tổ chức, CLB nữ TP.HCM đã ngược dòng thắng Abu Dhabi của UAE 5-4. Đối thủ ở bán kết chiều nay là Wuhan Jiangda, từng thua Abu Dhabi 1-2 ở vòng bảng nhưng tại tứ kết đã loại ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Urawa Red Diamonds của Nhật Bản.
Ở cấp đội tuyển quốc gia, Trung Quốc hơn tuyển nữ Việt Nam 20 bậc trên bảng xếp hạng FIFA và ở trận bán kết Wuhan Jiangda lại là chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng 13 lần vô địch Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến “mang chuông đi đánh xứ người” đầu tiên này. Mất cầu thủ Việt kiều Chelsea Lê vì phải trở lại Mỹ nhưng nữ TP.HCM có thêm 3 tân binh, nâng tổng số cầu thủ ngoại lẫn Việt kiều lên con số 6. Ngoài gia hạn hợp đồng với trung vệ Goodwill, tiền đạo Sabrina (Mỹ) và cầu thủ Việt kiều Ashley Trâm Anh, CLB có thêm tiền vệ Maria Khan (Mỹ gốc Pakistan), tiền vệ Yoshida (Mỹ gốc Nhật Bản) và tiền vệ Việt kiều từng khoác áo U.15, U.17 Canada Nguyễn Hoàng Nam Mi. Ngoài ra, 2 tuyển thủ Quả bóng vàng Thùy Trang và K'Thủa sau khi cùng đội tuyển futsal nữ thi đấu ở Giải vô địch châu Á cũng đã hội quân cùng đội ở Vũ Hán.
“Vào đến đây rồi thì đội nào cũng phải “chiến” thôi. Chúng tôi đã nghiên cứu Wuhan Jiangda và thấy mình có khả năng chơi được với họ. Cơ hội chia đều với cả 2, đội nào nắm bắt cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng” - đội trưởng Huỳnh Như tự tin chia sẻ.
Nếu thắng, các cô gái của chúng ta sẽ tiếp tục ở lại Vũ Hán để 3 ngày sau (24-5) chơi trận chung kết với đội thắng trong cặp bán kết giữa Incheon Red Angles (Hàn Quốc) và Melbourne City (Australia).
19h30, chung kết Đông Nam Á
CAHN đã có trận chung kết lượt đi Giải các CLB ASEAN rất hay, 2 lần vượt lên dẫn trước nhưng lại đánh rơi chiến thắng. Thành bại… tại huấn luyện viên Polking, với 10 năm làm việc tại Thái Lan, ông Polking cho thấy rất hiểu đội bóng 11 lần vô địch Thái Lan. Chơi pressing tầm cao, đá áp sát, CAHN đã khiến các ngôi sao tấn công nội, ngoại đắt giá của Burinam United không có đất diễn; các hậu vệ thì lúng túng, liên tiếp mắc sai lầm. Thật đáng tiếc, cứ sau khi có bàn thắng vượt lên thì CAHN lại mất nhịp, chơi chùng xuống.
Tuy nhiên, vòng knock-out Shopee Cup không áp dụng luật bàn thắng trên sân khách nên với tỷ số hòa 2-2 tại sân Hàng Đẫy, trận chung kết lượt về vẫn để mở. Nếu hòa trên đất Thái, bằng bất cứ tỷ số nào, đại diện Việt Nam vẫn còn 2 hiệp phụ và loạt sút luân lưu.
“Buriram rất mạnh trên sân nhà. Họ có những cổ động viên cuồng nhiệt và sẽ lấp đầy khán đài. Áp lực đó là rất lớn nhưng cũng là cơ hội để các cầu thủ của tôi, những người từng khoác áo đội tuyển Việt Nam, thể hiện bản lĩnh. Buriram sẽ chơi tấn công, nhưng áp lực từ chính khán giả của họ có thể tạo ra hiệu ứng ngược. Chúng tôi cần biến điều đó thành lợi thế và chơi một trận xuất sắc nữa. Trận chung kết vẫn đang mở, chúng tôi hoàn toàn có khả năng giành cúp” - ông Polking chia sẻ ngay sau trận lượt đi.