CĐV MU và Tottenham ẩu đả, khiến ban tổ chức đau đầu trước chung kết Cúp C2
Đã xuất hiện màn ẩu đả giữa CĐV MU và Tottenham trước trận chung kết Cúp C2 châu Âu vào đêm nay. Bầu không khí căng thẳng hứa hẹn đem tới áp lực cho quốc gia đăng cai trận chung kết Tây Ban Nha.

Một đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy hai nhóm CĐV của MU và Tottenham đã ẩu đả dữ dội trên đường phố Bilbao. Những người này được cho là vô tình đụng độ trên đường. Khi nhìn thấy nhau, họ bắt đầu khiêu khích và buông lời lăng mạ.
Với tính chất hiếu chiến của CĐV Anh, không bất ngờ khi hai bên lao vào nhau thượng cẳng tay hạ cẳng chân. Họ ném cả những vật dụng nhặt được ven đường vào nhau.
Bàn ghế, thùng rác nằm la liệt trên phố tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, gây nguy hiểm nghiêm trọng cho các cửa hàng kinh doanh hai bên đường. Đến khi cảnh sát vào cuộc, mọi thứ mới được kiểm soát. Xe cứu thương đã được điều đến để sơ cứu cho những người bị đau.

Các CĐV Anh đang đổ bộ về Bilbao, Tây Ban Nha
Không có vụ bắt giữ nào được cảnh sát sở tại tiến hành. Nhưng vụ va chạm này thực sự cảnh báo ban tổ chức về nguy cơ bạo loạn bên lề trận chung kết ở sân San Mames bất kể trước đó, họ đã có sự chuẩn bị rất chu đáo.
Theo dự đoán, sẽ có tới 8 vạn khán giả Anh đổ bộ tới thành phố Bilbao của Tây Ban Nha để chứng kiến trận chung kết Cúp C2 châu Âu. Nhưng sẽ chỉ có một nửa số lượng này được vào sân. Khoảng 4 người hâm mộ ở bên ngoài có thể tạo ra áp lực lớn cho cảnh sát địa phương khi CĐV Anh luôn nổi tiếng với những trò quậy phá, say xỉn.
Để kiểm soát tình hình, cảnh sát đã sớm đóng cửa những chuyến tàu cập bến Bilbao để ngăn chặn lượng người đổ về sát giờ bóng lăn. Họ cũng ngăn fan Tottenham và MU xung đột với nhau bằng cách tạo không gian cổ vũ cho NHM mỗi đội ở xa nhau. Tuy nhiên, sẽ rất khó ngăn chặn triệt để những vụ xung đột giữa hai đội.