'Thần đồng cờ vây' Trung Quốc qua đời do ngã lầu, nghi bị cha ruột bạo hành

Cậu bé 9 tuổi từng được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là 'Thần đồng cờ vây'.

Trung Quốc từng ngợi ca Zhu Hongxin như một thần đồng hay "kỳ tích sống" của làng cờ vây. Ở tuổi lên 7, cậu bé đến từ Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến đã gây chấn động khi giành chức vô địch nhóm thiếu nhi tại Giải cờ vây mở rộng toàn quốc "Cúp Hồ Nam" với thành tích tuyệt đối: 9 trận toàn thắng. Tài năng bẩm sinh, phong độ vững vàng, Zhu nhanh chóng trở thành thành viên nhỏ tuổi nhất của Hiệp hội Cờ vây Phúc Kiến và được kỳ vọng là ngôi sao tương lai của cờ vây Trung Quốc.

Thế nhưng, chỉ hai năm sau, ngày 20/5, dư luận rúng động trước thông tin cậu bé thiên tài đã tử vong sau khi ngã từ một tòa nhà cao tầng. Nguyên nhân, theo nhiều nguồn tin lan truyền trên mạng xã hội, là do Zhu đã chịu đựng một thời gian dài bị cha ruột bạo hành — đỉnh điểm sau một trận thua tại giải "Mingshi Cup" vào ngày 19/5.

Tài năng hiếm có trong giới cờ vây

Không chỉ ghi dấu ấn ở tuổi lên 7, Zhu Hongxin còn tiếp tục gặt hái hàng loạt thành tựu đáng nể. Cậu là trường hợp hiếm hoi được nhận vào "Trường trung cấp nghề thể thao trí tuệ Hàng Châu" (tương đương trung học cơ sở) khi còn chưa đầy 10 tuổi. Đầu năm 2025, Zhu chính thức được phong đẳng lục đẳng nghiệp dư – một thành tích khiến không ít kỳ thủ trưởng thành phải ngưỡng mộ. Nhiều người từng nhận định, nếu được rèn luyện đúng cách, Zhu sẽ sớm bước vào hàng ngũ kỳ thủ chuyên nghiệp của Trung Quốc.

Ảnh: HK01.

Ảnh: HK01.

Hào quang che khuất góc tối

Tài năng là vậy, nhưng sau ánh hào quang là một sự thật nghiệt ngã. Theo tiết lộ từ một số người trong giới cờ vây và chia sẻ của cư dân mạng, Zhu Hongxin đã nhiều lần bị cha ruột hành hung — không chỉ trong phạm vi gia đình, mà thậm chí ngay tại các giải đấu đông người. Tại "Mingshi Cup" tổ chức ở Hàng Châu vào tháng 5 năm nay, sau khi thua một ván cờ, Zhu bị cha đánh và đá thẳng vào ngực ngay tại chỗ thi đấu, khiến cậu ngã xuống đất trước ánh mắt sững sờ của khán giả. Lực lượng an ninh phải can thiệp để ngăn hành vi tiếp tục leo thang.

Điều trớ trêu là, dù thất bại ở một ván đấu, Zhu vẫn giành giải nhất bảng C với 88 điểm – một thành tích vượt trội trong nhóm tuổi. Nhưng dường như, với người cha độc đoán, kết quả ấy vẫn không đủ.

Các bạn cùng trường và những người từng thi đấu với Zhu tiết lộ, cơ thể cậu thường xuyên xuất hiện vết bầm tím, sẹo cũ chưa lành đã có vết mới. Mẹ của Zhu cũng được cho là đã ly hôn sau nhiều năm chịu cảnh bạo hành. Nhiều nguồn tin khẳng định, với mỗi lần thất bại, Zhu không chỉ đối mặt với nỗi buồn thua trận, mà còn là nỗi khiếp sợ từ chính cha ruột.

Ảnh: HK01.

Ảnh: HK01.

Cái chết đau lòng và hồi chuông cảnh tỉnh

Tối ngày 19/5, theo thông tin từ mạng xã hội Weibo và một số trang báo Hoa ngữ, Zhu đã nhảy lầu tự tử sau khi bị cha đánh mắng nặng nề. Sáng hôm sau, tin tức lan truyền khắp mạng xã hội, khiến dư luận Trung Quốc bàng hoàng. Hàng ngàn lời chia buồn được gửi tới cậu bé, người từng mang niềm tự hào cho cộng đồng yêu cờ vây.

Trong khi đó, làn sóng phẫn nộ nhắm vào người cha đang ngày càng dâng cao. Nhiều cư dân mạng và chuyên gia kêu gọi điều tra, truy tố ông về hành vi bạo hành trẻ em dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bi kịch của Zhu Hongxin không chỉ là câu chuyện của một thiên tài yểu mệnh. Nó còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về áp lực thành tích, sự kỳ vọng mù quáng và nạn bạo hành trẻ em vẫn đang tồn tại trong thể thao trẻ. Phía sau những chiếc huy chương, có khi là nước mắt, có khi là những vết thương không bao giờ lành.

Ảnh: HK01.

Ảnh: HK01.

"Nếu không thể bảo vệ tuổi thơ, mọi vinh quang cũng chỉ là tro bụi." — một người dùng Weibo viết, và đó có lẽ là điều đau đớn nhất trong câu chuyện về Zhu Hongxin.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/than-dong-co-vay-qua-doi-do-nga-lau-nghi-do-cha-ruot-bao-hanh-202505211517180475.html
Zalo