Chiến sĩ sao vuông chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Thái Nguyên là một trong những địa phương vừa được Thủ tướng Chính phủ biểu dương về tinh thần tiên phong xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Kết quả ấy thể hiện sự quyết tâm vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của lực lượng dân quân tại cơ sở.

Lực lượng dân quân đào đá, làm đường.
Sáng chủ nhật một ngày đầu mùa hè, cùng với đoàn công tác của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Võ Nhai, chúng tôi đến thăm lực lượng dân quân làm dân vận tại xóm Lũng Luông, xã Thượng Nung. Điểm dừng xe là một bãi đất bằng trên đỉnh một ngọn núi; đây có lẽ là bãi đỗ xe duy nhất để bắt đầu hành trình đi bộ đến với người dân trên đỉnh Lũng Luông. Gần điểm đỗ xe là ngổn ngang vật liệu xây dựng gồm gạch, cát, sỏi, xi măng, tấm lợp… cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ dân quân, người thì xúc cát vào bao, khiêng xi măng lên yên xe máy, người thì xếp những viên gạch nặng hàng chục cân vào giá hàng…
Đồng chí Lương Thị Mỹ Chải, Chủ tịch UBND xã Thượng Nung, cho biết: Để giúp các hộ dân xóa nhà tạm, nhà dột nát, việc khó khăn nhất ở đây chính là vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng. Cách hiệu quả nhất để đưa vật liệu đến các hộ gia đình chính là bằng phương tiện xe máy. Nhiều hộ dân không có đường vào thì địa phương sẽ cho dân quân khuân, vác vật liệu trung chuyển từng bước để giúp đỡ dân.
Dân vận chỉ là một nội dung nằm trong chương trình huấn luyện dân quân hàng năm, chính vì vậy, ngoài phải bảo đảm chất lượng, nội dung huấn luyện, địa phương đã động viên mỗi cán bộ, chiến sĩ đều phải cố gắng tranh thủ mọi thời gian có thể trong ngày nghỉ, giờ nghỉ để giúp đỡ nhân dân từng bước vượt qua khó khăn, vất vả; quyết tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát. - đồng chí Lương Thị Mỹ Chải
Theo chân cán bộ, chiến sĩ dân quân xuống bản, sau cái bắt tay còn ngượng ngùng, anh Mã Văn Tính, một hộ nghèo đang được hỗ trợ xây nhà mới chia sẻ với tôi. Nhà mình đông con nên nghèo quá, căn nhà thì hở hoác, gió lùa khắp nơi, mùa mưa này chưa chắc đã đứng vững nên Nhà nước đã hỗ trợ kinh phí để gia đình làm lại căn nhà mới; mấy hôm nay dân quân đến giúp gia đình mình đào móng nhà, đắp nền, san đá, dựng tường bao…. Các việc nặng nhọc cơ bản đã xong, giờ mình sẽ cố gắng làm những phần việc còn lại để hoàn thành nhà mới cho các con.

Nhiều gia đình không có đường vào nên phải khiêng, vác vật liệu xây dựng.
Đồng chí Lương Phúc Hậu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thượng Nung, cho biết thêm: Trong hơn một tháng qua, mỗi khóa huấn luyện dân quân thuộc các đối tượng chúng tôi đều tổ chức tranh thủ làm dân vận. Mỗi đợt triển khai là mỗi lần rút kinh nghiệm. Đối với đồng bào Mông xóm Lũng Luông, ngoài việc chuyển vật liệu, chúng tôi đã tập trung san lấp mặt bằng để di chuyển nhà sàn sang một vị trí mới thuận lợi hơn sau đó tiến hành sửa chữa.
Lúc đầu tưởng chỉ giúp chuyển vật liệu thôi, nhưng khi thấy nhà dân nghèo quá, không có ai làm, anh em thống nhất: giúp thì giúp cho trọn, làm hết công đoạn. Có ngày, mỗi chiến sĩ gùi gần cả tạ vật liệu, vừa đi vừa nghỉ, quần áo ướt đẫm mồ hôi. Những vết xước do đá tai mèo sắc lẹm để lại trên vai áo, bàn tay, chân nhiều đồng chí còn rớm máu - nhưng không ai kêu than, bởi trong ánh mắt họ là quyết tâm: “Phải dựng được nhà, phải cho bà con chỗ che mưa che nắng.” - đồng chí Lương Phúc Hậu
Kết hợp với làm nhà, cán bộ, chiến sĩ dân quân xã Thượng Nung đã phối hợp với chính quyền, đoàn thể tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật ngay tại sân nhà mới. Những điều tưởng như xa lạ, như Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Cư trú…, bà con đều được nghe, hiểu và thực hành nhờ cách truyền đạt gần gũi, chân tình của những người chiến sĩ sao vuông. Vậy nên Lũng Luông sẽ không còn cảnh bị dụ dỗ rời bản đi theo tà đạo. Không còn cảnh cưới chạy, kết hôn sớm. Thay vào đó là ánh mắt tin tưởng, là sự chủ động hỏi han: “Khi nào có dân quân lên bản nữa?” - đó là dấu hiệu của sự đổi thay.
Từ những việc làm bình dị mà cao cả, lực lượng dân quân huyện Võ Nhai không chỉ giúp bà con Lũng Luông dựng nên những ngôi nhà kiên cố, mà còn dựng nên niềm tin vào Đảng, vào chính quyền. Họ là lá chắn nơi biên cương mềm, là những “ngôi sao vuông” rực sáng giữa đại ngàn đá tai mèo - nơi từng viên gạch, từng nụ cười đều thấm đẫm tình quân dân gắn bó keo sơn.