Chiến sĩ mới dần quen với môi trường quân ngũ

Lần đầu xa gia đình vào môi trường quân ngũ, nhiều chiến sĩ mới ở Sư đoàn 395 không khỏi bỡ ngỡ, lo lắng. Nhưng nhờ sự chuẩn bị chu đáo của đơn vị cùng sự thấu hiểu, sẻ chia của chỉ huy các cấp đã giúp họ nhanh chóng hòa nhập, làm quen và chấp hành tốt quy định của Quân đội.

“Mẹ à, con đến đơn vị rồi. Điều kiện sinh hoạt ở đây rất tốt. Các đồng chí chỉ huy cũng rất tình cảm, luôn quan tâm, chăm lo cho con. Mẹ cứ yên tâm, cho con gửi lời hỏi thăm bố và các anh nhé!”.

Đó là lời tâm sự ngắn gọn qua điện thoại trong buổi tối đầu tiên ở đơn vị của chiến sĩ mới Bùi Văn Tiền (Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 1, Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 395) với mẹ của mình. Bùi Văn Tiền là người dân tộc Mường (quê ở xóm Lựng, xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình), khi nhập ngũ về đơn vị không nguôi nỗi nhớ nhà, lo lắng cho bố mẹ ở nhà. Hiểu tâm trạng của chiến sĩ mới, chỉ huy Tiểu đoàn 17 đã tạo điều kiện cho Tiền và đồng đội được liên lạc với người thân.

 Giới thiệu cho chiến sĩ mới về truyền thống của Bộ đội Công binh tại Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 395.

Giới thiệu cho chiến sĩ mới về truyền thống của Bộ đội Công binh tại Tiểu đoàn 17, Sư đoàn 395.

“Ngay buổi tối đầu tiên, đại đội đã bố trí điện thoại dùng chung cho chúng tôi gọi về gia đình. Nhờ được trò chuyện với người thân mà chúng tôi vơi bớt nỗi nhớ nhà, quyết tâm huấn luyện tốt, gia đình cũng rất yên tâm”, chiến sĩ Bùi Văn Tiền chia sẻ với chúng tôi, rồi tâm sự thêm: "Ngay khi về đến đơn vị, các đồng chí cán bộ ra tận xe để đón chiến sĩ mới, rồi hướng dẫn vị trí ăn, nghỉ, huấn luyện, cách sắp xếp nơi ở... Sự tận tình ngay từ ngày đầu của các đồng chí cán bộ khiến chiến sĩ mới cảm thấy môi trường Quân đội trở nên gần gũi, thân thiện".

Đến Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395), chúng tôi thấy không khí ngày nghỉ cuối tuần rộn ràng bởi các hoạt động văn hóa, thể thao do các tiểu đoàn huấn luyện chiến sĩ mới tổ chức. Tại sân vận động, các chiến sĩ mới Tiểu đoàn 8 đang tham gia giao lưu bóng đá. Cách đó không xa, Tiểu đoàn 9 tổ chức thi đấu bóng chuyền và thi kéo co, đẩy gậy. Nhiều chiến sĩ vừa cổ vũ cho đồng đội vừa tranh thủ ôn lại các nội dung mới được học tập, phổ biến, như các động tác điều lệnh đội ngũ, các bài hát quy định... Đang tập luyện động tác chào, chiến sĩ mới Nguyễn Văn Quyền (Tiểu đội 12, Trung đội 14, Đại đội 12, Tiểu đoàn 9) hồ hởi chia sẻ: “Tôi đã quen với nền nếp sinh hoạt và nắm chắc một số quy định của đơn vị. Các đồng chí cán bộ đã chỉ bảo, hướng dẫn chúng tôi rất tỉ mỉ, chi tiết về lễ tiết, tác phong, cách sắp đặt nội vụ... Vào đơn vị, chúng tôi ăn, ngủ đúng giờ và điều độ, được tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ nên không cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi”.

Đánh giá về những ngày đầu tiếp nhận quản lý chiến sĩ mới, Đại tá Nguyễn Huy Toàn, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 395, cho biết: “Đến nay, 100% chiến sĩ mới đã hòa nhập tốt với môi trường Quân đội, xác định rõ nhiệm vụ. Để quản lý, huấn luyện chiến sĩ mới đạt kết quả tốt, Sư đoàn xác định tăng cường công tác kiểm tra, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhất là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Bên cạnh đó, luôn chú trọng xây dựng, duy trì tốt mối quan hệ cấp trên, cấp dưới thân thiện, thường xuyên gần gũi nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc, giúp chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Bài và ảnh: PHẠM QUYẾT

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chien-si-moi-dan-quen-voi-moi-truong-quan-ngu-816364
Zalo