Chiến sĩ biên phòng nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất

Vào khoảng 18 giờ ngày 10/5, khi đang trên đường từ cơ quan về nhà, anh Đỗ Thanh Hải - Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhặt được một chiếc ví trên đoạn đường Trần Quốc Mạnh (thành phố Lai Châu). Trong ví có hơn 3.050.000 đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Trần Thị Hồng (sinh năm 2000, trú tại tổ 25, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu).

Anh Hải trả lại chiếc ví cho chị Trần Thị Hồng.

Anh Hải trả lại chiếc ví cho chị Trần Thị Hồng.

Ngay sau đó, anh Hải đã đăng tải thông tin tìm chủ nhân chiếc ví lên mạng xã hội Facebook kèm hình ảnh ví. Chỉ ít phút sau, chị Hồng được người quen thông báo và đã nhanh chóng liên hệ, xác nhận đúng tài sản bị mất.

18 giờ 30 phút cùng ngày, chị Hồng có mặt tại nhà anh Hải để nhận lại chiếc ví vẫn còn nguyên vẹn cả tiền và giấy tờ. Xúc động trước hành động nghĩa tình của người lính biên phòng, chị Hồng viết thư cảm ơn sâu sắc gửi đến anh Đỗ Thanh Hải.

Trong thư, chị bày tỏ: "Tôi viết thư này xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới đồng chí Đỗ Thanh Hải – cán bộ công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng. Chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ."

Bức thư cảm ơn của chị Trần Thị Hồng.

Bức thư cảm ơn của chị Trần Thị Hồng.

Hành động của anh Đỗ Thanh Hải tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa sâu sắc, góp phần làm lan tỏa hình ảnh cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân. Không chỉ thể hiện sự trung thực, trách nhiệm và tận tâm với cộng đồng, anh còn là tấm gương về đạo đức, truyền cảm hứng tích cực trong xã hội hôm nay.

Phương Lan Nhấn để tìm kiếm tin cùng tác giả

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/tam-long-vang/chien-si-bien-phong-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-danh-mat-802525
Zalo