Chiêm ngưỡng 'Mắt Thần Núi' viên ngọc quý giữa non Cao Bằng
Giữa núi rừng Trùng Khánh hùng vĩ, 'Mắt Thần Núi' hiện lên như một kỳ quan kỳ bí giữa thiên nhiên hoang sơ, khiến bao du khách mê đắm.

“Mắt Thần Núi” hay còn gọi là hố sụt Thang Hen, tọa lạc tại khu vực núi Phja Píot thuộc xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đây là một dạng hố sụt karst khổng lồ hình tròn, nằm lộ thiên giữa sườn núi đá vôi dựng đứng – tạo cảm giác như có một con mắt khổng lồ đang dõi theo đất trời. Ảnh MIA

Từ trên cao nhìn xuống, hố sụt hiện lên như một tuyệt tác của thiên nhiên, vừa kỳ bí, vừa tráng lệ. Đường kính miệng hố lên tới khoảng 50m, sâu hàng chục mét, xung quanh là vách đá dựng đứng phủ kín cây xanh, tạo nên khung cảnh ngoạn mục và hoang sơ. Ảnh Thu Trang

Để đến được Mắt Thần Núi, du khách thường xuất phát từ trung tâm thành phố Cao Bằng, di chuyển khoảng 50 km về phía Trùng Khánh. Sau đó, tiếp tục đi bộ hoặc đi xe máy theo lối mòn khoảng 2 km xuyên qua rừng, đồi cỏ và những ruộng lúa xanh mướt của người dân địa phương.

Cung đường tuy không quá khó đi nhưng cần một chút thể lực và sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, phần thưởng là hoàn toàn xứng đáng: một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tĩnh lặng đến lạ, nơi bạn có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Cao Bằng.

Khác với các danh thắng đã được khai thác du lịch bài bản, Mắt Thần Núi vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ và gần như chưa bị tác động bởi con người. Chính điều này khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng cho những người yêu thiên nhiên, thích khám phá, trekking và săn ảnh. Ảnh dulcihCaoBang

Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là từ tháng 9 đến tháng 11, khi thời tiết khô ráo, nắng nhẹ và cây cối chuyển màu vàng rực rỡ. Vào buổi sáng sớm hoặc hoàng hôn, ánh nắng len qua những kẽ núi, chiếu thẳng vào “con mắt” tạo nên những bức tranh ánh sáng huyền ảo đến mê hoặc. Ảnh Luxtour

Nhờ vẻ đẹp độc đáo và độ thử thách trong hành trình tiếp cận, Mắt Thần Núi đang ngày càng được biết đến trong cộng đồng yêu thích du lịch khám phá, đặc biệt là giới trẻ ưa mạo hiểm. Nơi đây không chỉ là điểm check-in “triệu view”, mà còn là một trong những hố sụt tự nhiên đẹp và hiếm có nhất ở Việt Nam. Ảnh dulichCaobang

Tuy chưa có nhiều dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, nhưng chính điều đó lại giữ cho nơi này vẻ tĩnh lặng, hoang sơ, rất thích hợp cho những ai muốn “trốn phố” để hòa mình vào thiên nhiên thuần khiết. Ảnh dulichCaobang

Mắt Thần Núi không chỉ là một hiện tượng địa chất hiếm gặp, mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp huyền bí của Cao Bằng – nơi mà mỗi bước chân đều là một hành trình khám phá vẻ đẹp thuần khiết nhất của đất trời.

Nếu du khách đang tìm kiếm một trải nghiệm khác biệt, đừng bỏ lỡ cơ hội đến với “con mắt của núi rừng” này. Ảnh dulichCaobang