Chiêm ngưỡng Đại kỳ Phật giáo bên bờ sông Hương thơ mộng
Bên dòng sông Hương hiền hòa, dịp Đại lễ Phật đản năm nay trở nên đặc biệt hơn với sự hiện diện trang nghiêm và rực rỡ của lá đại kỳ Phật giáo.

Những ngày qua, người dân Cố đô Huế và du khách gần xa đã có dịp được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đại kỳ Phật giáo khổng lồ.

Bên dòng sông Hương hiền hòa, dịp Đại lễ Phật đản PL.2569 - DL.2025 năm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết với sự hiện diện trang nghiêm và rực rỡ của lá đại kỳ Phật giáo khổng lồ.

Đại kỳ Phật giáo đón mừng Đại lễ Phật đản được thiết kế với năm màu truyền thống (xanh dương, vàng, đỏ, trắng, cam) biểu trưng cho tinh thần từ bi, trí tuệ và tinh tấn trong giáo lý nhà Phật.

Lá đại kỳ này không chỉ là biểu tượng tín ngưỡng, mà còn tác phẩm nghệ thuật tâm linh đầy ấn tượng, hòa quyện giữa văn hóa và cảnh sắc thiên nhiên cố đô.

Thông tin từ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Huế, tổng thể đại kỳ gồm 4.500 lá cờ nhỏ xếp theo chiều ngang và 1.890 lá cờ dọc (đuôi cờ) với tổng diện tích lên đến 500 mét vuông.

Với chiều dài và độ phủ rộng lớn như thế, lá đại kỳ này đã trở thành điểm nhấn nổi bật giữa không gian sông nước xứ Huế, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, tăng ni, phật tử và du khách gần xa đến chiêm ngưỡng.

Lá đại kỳ này được triển khai trong thời gian 7 ngày từ khâu may cờ, dựng trụ sắt cho đến việc căng dây treo cờ dọc theo bờ sông.

Đằng sau sự kỳ công ấy là tâm huyết và sáng tạo của Đại đức Thích Huyền Diệu cùng với nghệ nhân Bảo Trị.

Sự kết hợp giữa tâm linh và nghệ thuật đã tạo nên công trình đầy xúc cảm, vừa truyền tải thông điệp hòa bình, từ bi của đạo Phật, vừa góp phần làm đẹp thêm cảnh sắc Huế trong mùa Phật đản.

Dọc bờ sông, đại kỳ Phật giáo tung bay rực rỡ, trở thành điểm dừng chân không thể thiếu cho người dân và du khách đến chiêm ngưỡng, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp giữa mùa lễ thiêng liêng tại Huế.

Không chỉ thu hút sự chú ý của người dân, lá cờ này còn trở thành nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên lưu lại những khoảnh khắc đẹp.

Từ góc nhìn flycam, du khách cảm thấy thích thú khi được chiêm ngưỡng lá cờ hiện lên như một bức tranh rực rỡ, sống động, hòa mình khung cảnh thanh bình của xứ Huế.

Trong những ngày diễn ra Đại lễ Phật đản, hình ảnh lá đại kỳ rực rỡ tung bay bên sông Hương cũng là lời mời gọi nhẹ nhàng nhưng sâu sắc gửi đến mỗi người: hãy sống chậm lại, thanh tịnh hơn, yêu thương nhiều hơn.

Có dịp đến Huế thời gian này, du khách được chiêm ngưỡng một xứ Huế đang khoác lên mình chiếc áo mới đầy sắc màu và linh thiêng khi mùa Phật đản chính thức bắt đầu.

Trên khắp các con phố, cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo tung bay trong gió, tạo nên không gian vừa trang nghiêm vừa rực rỡ giữa lòng thành phố cổ kính.

Nét chấm phá nổi bật giữa lòng thành phố là hình ảnh bảy đóa sen hồng được tôn trí giữa dòng sông Hương thơ mộng.

Những tuyến đường trung tâm như Lê Lợi, Lê Duẩn... được trang hoàng rực rỡ với cờ, băng rôn, biểu ngữ chào mừng Đại lễ Phật đản. Các cây cầu nổi tiếng bắc qua sông Hương như Trường Tiền, Nguyễn Hoàng… cũng được thiết trí cờ hoa lộng lẫy, hòa chung không khí hân hoan của những ngày lễ trọng đại.