Chỉ vì ghen tuông, gã đàn ông đâm bạn gái cũ hơn 30 nhát dao ngay trước mặt con trai
.Sau khi hành hung bạn gái cũ, Funes-Zabala bỏ lại đứa trẻ 1 mình, dính đầy máu của người mẹ đang hấp hối.
Một vụ án giết người gây chấn động xảy ra vào ngày 5/10/2023 tại Hempstead, Long Island, khi Jose William Funes-Zabala, 43 tuổi, đâm bạn gái cũ của mình, Brenda Guadalupe Alfaro-Alcantara, hơn 30 nhát dao ngay trước mặt con trai 2 tuổi của họ. Sau đó, Funes-Zabala bỏ lại đứa trẻ 1 mình, dính đầy máu của người mẹ đang hấp hối. Đến khi cảnh sát đến hiện trường, Alfaro-Alcantara đã qua đời và đứa trẻ vẫn không ngừng hỏi về mẹ.
Theo các công tố viên từ Quận Nassau, lý do khiến Funes-Zabala thực hiện hành động giết người tàn nhẫn này là vì hắn “tức giận” khi thấy bạn gái cũ bắt đầu hẹn hò trở lại sau khi họ chia tay. Đặc biệt, lệnh bảo vệ mà nạn nhân yêu cầu đối với Funes-Zabala đã hết hiệu lực vào ngày 4/10. Ngày hôm sau, vào khoảng 6 giờ tối, Funes-Zabala đến căn hộ của Alfaro-Alcantara, giả vờ là đến thăm con trai. Tuy nhiên, một cuộc cãi vã đã diễn ra giữa hai người về việc cô bắt đầu hẹn hò, khiến Funes-Zabala mất kiểm soát và ra tay sát hại cô.
![Jose William Funes-Zabala, 43 tuổi, đâm bạn gái cũ của mình, Brenda Guadalupe Alfaro-Alcantara, hơn 30 nhát dao ngay trước mặt con trai 2 tuổi của họ. (Ảnh: Cảnh sát Quận Nassau - gofundme.com)](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_14_625_51473919/f51ae20ed3403a1e6351.jpg)
Jose William Funes-Zabala, 43 tuổi, đâm bạn gái cũ của mình, Brenda Guadalupe Alfaro-Alcantara, hơn 30 nhát dao ngay trước mặt con trai 2 tuổi của họ. (Ảnh: Cảnh sát Quận Nassau - gofundme.com)
Các cơ quan chức năng cho biết, trong cơn giận dữ, Funes-Zabala đã đâm Alfaro-Alcantara tới hơn 30 nhát dao, ngay trước mặt con trai 2 tuổi. Hình ảnh đáng sợ khi đứa trẻ bị dính đầy máu của mẹ, khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Sau khi gây án, Funes-Zabala bị nhìn thấy rời khỏi căn hộ với máu dính trên mặt vào khoảng 7 giờ tối. Hắn bỏ lại đứa trẻ cùng người mẹ đã hấp hối.
Sau khi không thể liên lạc với Alfaro-Alcantara, gia đình nạn nhân đã gọi cảnh sát. Đến ngày hôm sau, Funes-Zabala đã bị bắt tại Trung tâm Y tế Đại học Nassau khi hắn đang ở cách đó vài dặm.
Một chiến dịch GoFundMe đã được thành lập để quyên góp cho gia đình nạn nhân, và hiện tại đã huy động được hơn 15.000 đô la. Trang GoFundMe mô tả Alfaro-Alcantara là “một người mẹ tận tụy, cố gắng làm hết sức mình để nuôi dạy con trai dù cuộc sống khó khăn.” Người thân cho biết, cô đến Mỹ từ El Salvador ba năm trước và luôn dành hết tình yêu thương cho con trai.
Ngoài tội giết người cấp hai, Funes-Zabala còn bị buộc tội sở hữu vũ khí trái phép và gây nguy hiểm cho trẻ em. Nếu bị kết án, hắn có thể đối mặt với án tù từ 25 năm đến chung thân. Funes-Zabala đã phủ nhận mọi cáo buộc và dự kiến sẽ ra tòa vào ngày 27/02/2025.
Công tố viên Anne Donnelly khẳng định: “Chúng tôi cam kết mang lại công lý cho Brenda và gia đình cô ấy trong quá trình xét xử vụ án này.”