Chi hơn nửa tỷ đồng để có con, người phụ nữ trải qua thai kỳ đáng sợ

Sau khi chi hơn nửa tỷ đồng để có con, người phụ nữ trải qua thai kỳ vất vả. Lần đầu nuôi con, chị không áp lực nhưng mẹ ruột, chồng lại gặp vấn đề về tâm lý.

Thai kỳ vất vả

Sau 10 năm quen biết, chị Kim Huệ quyết định về chung một nhà với người chồng đồng giới. Mong muốn có con, cả hai chuẩn bị sức khỏe, tài chính để làm IVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

Do nhiều yếu tố khách quan, vợ chồng chị Kim Huệ chi hơn 500 triệu đồng để thực hiện IVF. Tuy nhiên, trước khi được chuyển phôi, chị phát hiện mình có polyp tử cung cần phải phẫu thuật.

Một tháng sau khi phẫu thuật, chị thực hiện quy trình chuyển phôi vào cơ thể. Sau đó, dù bác sĩ dặn không cần kiêng cữ nhưng về nhà, chị Huệ không dám vận động mạnh.

Chị Huệ tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa. Ảnh: Tâm sự mẹ bỉm sữa

Chị Huệ tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa. Ảnh: Tâm sự mẹ bỉm sữa

Chị chủ yếu nằm tĩnh dưỡng. Sau 2 tiếng, chị mới đứng dậy đi lại cho máu lưu thông. Vì quá mong con, chị Huệ luôn cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật dài.

Cuối cùng, chị cũng nhận tin mình đậu thai. Thai được 5 tuần, chị ốm nghén liên tục.

Ít tuần sau, chị bất ngờ chảy nhiều máu. Phát hiệu dấu hiệu bất thường, chị hoảng loạn tột độ. Chị gọi điện thoại cầu cứu bác sĩ và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ cho biết chị bị bóc tách túi thai 80-90%, phải nằm bệnh viện dưỡng thai. Thông tin khiến chị sợ hãi, khóc rưng rức.

Tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 275, chị kể lại trong nước mắt: “Nghe bác sĩ nói tôi sợ lắm. Tôi nghĩ mình mất con rồi.

Lúc ấy, tôi cảm thấy mình không còn biết bấu víu vào đâu. Tôi chỉ còn biết tin vào niềm tin tâm linh nên ngày nào cũng đọc kinh, cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với mình.

Sau 3 ngày tịnh dưỡng, tôi được bác sĩ cho biết, tỉ lệ bóc tách túi thai còn 20%. Sau đó, dù tỉ lệ bóc tách chưa giảm nhưng bác sĩ vẫn cho tôi về vì đã có thể giữ được em bé”.

Về nhà, chị Huệ không dám vận động. Chị lại nằm một chỗ. Sau 11 tuần, tỉ lệ bóc tách túi thai giảm từ 20% xuống còn 5% rồi hết hẳn.

Hết bóc tách túi thai, chị Huệ trở lại tình trạng ốm nghén nặng. Chị gần như không ăn được gì, người lúc nào cũng mệt mỏi. Dù vậy, chị vẫn cố gắng vượt qua, chờ đợi ngày đến bệnh viện cho con chào đời.

Người thân trầm cảm

Sau 38 tuần mang thai trong nỗi lo sợ, chị Huệ được mổ chủ động để sinh em bé. Trên bàn mổ, khi nghe tiếng con khóc, chị như trút bỏ được nỗi lo lắng đè nặng suốt nhiều tháng qua.

Quá hạnh phúc, nước mắt chị lăn dài trên má.

Sinh xong, chị Huệ rơi vào tình trạng tắc sữa khiến cơ thể sốt cao. Lo lắng không có sữa cho con, tự cảm thấy mình yếu kém, chị Huệ khóc nức nở, căng thẳng tột độ.

Mấy ngày sau, sữa về, chị chắt chiu từng ml sữa. Thế nên khi chồng châm sữa vào bình cho con bị đổ, chị rất giận.

Chị Huệ rơi nước mắt khi kể lại thai kỳ vất vả của mình. Ảnh: Tâm sự mẹ bỉm sữa

Chị Huệ rơi nước mắt khi kể lại thai kỳ vất vả của mình. Ảnh: Tâm sự mẹ bỉm sữa

Lần đầu làm cha mẹ, vợ chồng chị Huệ gặp nhiều bỡ ngỡ khiến cả hai có những mâu thuẫn nhỏ. Vợ chồng chị phân công việc chăm con mỗi đêm.

Trong lúc chị hút sữa, chồng sẽ rửa bình, cho con uống. Nhưng nhiều đêm, chồng chị mệt quá ngủ thiếp đi. Nếu con không thức đòi sữa, chồng chị cũng không cho bé uống.

Từ đó, chị Huệ không nhờ chồng nữa. Hút sữa xong, chị tự cho bé uống. Mỗi khi như vậy, chị rất giận.

Chị hậm hực, nói nặng lời với chồng. Sau vài lần như thế, chồng chịu hiểu và sợ đến nỗi phải hẹn giờ để dậy cùng lúc chị hút sữa.

Dù gặp nhiều bỡ ngỡ, trở ngại trong thời gian đầu chăm con nhỏ, chị Huệ không cảm thấy áp lực. Ngược lại, chồng và mẹ ruột chị lại căng thẳng đến nỗi gặp vấn đề về tâm lý.

Chị chịa sẻ: “Vợ chồng vất vả, áp lực nên chồng tôi bị trầm cảm. Còn mẹ ở dưới quê đã quen. Lên thành phố sống trong chung cư, không được giao du với ai, bí bách quá nên mẹ bị trầm cảm nặng, phải uống thuốc.

Sau đó, tôi phải cho mẹ về quê tĩnh dưỡng. Mọi người cứ nói mẹ buồn vì chuyện tình của tôi và người chồng đồng giới. Nhưng không phải như vậy.

Hơn ai hết, mẹ luôn mong chúng tôi có con để giống như một gia đình bình thường. Khi tôi có con, mẹ rất vui.

Mọi người hay nói tôi giống mẹ đơn thân. Tôi không cảm thấy tự ti về điều ấy. Ngược lại, tôi rất tự hào vì đã sinh ra được một em bé đáng yêu”.

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tam-su-me-bim-sua-tap-275-chi-hon-nua-ty-de-co-con-me-bim-co-thai-ky-dang-so-2379840.html
Zalo