Chàng trai đạp xe từ Hà Nội đã đến Biên Hòa trên hành trình tiến về Thành phố Hồ Chí Minh mừng đại lễ 30-4
Chiều tối 26-4, chàng trai Đào Quang Hà (24 tuổi, ngụ huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đã đến thành phố Biên Hòa trong hành trình đạp xe hơn 1.700km từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh để xem diễu binh, diễu hành mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Anh Đào Quang Hà đạp xe từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh mừng diễu binh. Ảnh: Thủy Tiên
Hướng về ngày 30-4 trên chiếc xe đạp Thống Nhất
Trong khi nhiều người chọn di chuyển bằng máy bay, ô tô hay xe máy đến Thành phố Hồ Chí Minh dịp lễ 30-4 này, Quang Hà lại chọn cho mình một cách rất riêng là đạp xe xuyên Việt.
Ngày 5-4, Quang Hà xuất phát tại Hà Nội, bắt đầu chuyến hành trình của mình trên chiếc xe đạp Thống Nhất, chiếc xe cũ đã gắn bó với Hà từ thuở nhỏ. Hành trang của Hà đơn giản chỉ là vài bộ quần áo, chiếc loa cá nhân nặng khoảng 10kg và lá cờ Tổ Quốc gắn phía sau.

Chiếc xe đạp Thống Nhất đồng hành cùng Quang Hà trong hành trình hơn 1.700km vào Nam. Ảnh: Thủy Tiên
Chia sẻ về ý tưởng đạp xe của mình, anh Hà cho biết: “Ông ngoại tôi từng là thanh niên xung phong trong thời kỳ chiến tranh, đây cũng là chiếc xe đạp ông chở tôi hồi bé. Nên tôi nghĩ, mình đạp chiếc xe "kỷ vật" vào Thành phố Hồ Chí Minh trong dịp này, cảm giác như có ông đi cùng tôi trên mỗi chặng đường. Một điều đặc biệt là chiếc xe này cũng có tên là Thống Nhất”.

Quang Hà đón nhận tình cảm yêu mến của mọi người suốt hành trình di chuyển. Ảnh: Thủy Tiên
Hành trình dài hơn 1.700km cùng với một chiếc xe cũ kỹ không hề dễ dàng. Quang Hà đặt mục tiêu mỗi ngày đạp khoảng 100km, dự kiến ngày 21-22 sẽ có mặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chở theo loa nặng, kèm lá cờ phía sau cản gió cùng chiếc xe khá cũ, nhiều lần hư hỏng nên thời gian không được như dự tính ban đầu của anh.
“Thử thách lớn nhất là chiếc xe lâu ngày không sử dụng, liên tục gặp trục trặc như tuột xích, thủng xăm nên tôi buộc phải dừng lại để sửa chữa. Nhất là xe không có phanh, muốn dừng hay giảm tốc độ là phải dùng chân khiến giày rách cả đế. Nhưng may mắn mọi sự cố đều không quá nghiêm trọng” - anh Quang Hà kể.
Những ngày đầu, khi chưa quen với nhịp vận động nên anh bị đau đầu gối, tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Nhưng sau khi thăm khám, nghỉ ngơi, anh lại tiếp tục hành trình của mình.
Cảm nhận tình cảm ấm áp trên mọi nẻo đường
Không phải lần đầu tiên thực hiện chuyến đi xa, nhưng điều khiến anh Hà cảm động nhất trong chuyến hành trình lần này là nhận được tình cảm ấm áp trên mọi nẻo đường. Từ những người bạn trẻ đồng hành một đoạn đường, đến các cô, chú dừng lại động viên, hỏi thăm.

Chiều tối 26-4, Quang Hà đã đến thành phố Biên Hòa, vui vẻ trò chuyện cùng người dân. Ảnh: Thủy Tiên
“Tôi cảm thấy rất xúc động. Việc được mọi người quan tâm, yêu quý nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Có người còn chờ sẵn bên đường để đưa cho tôi nước uống, mời cơm, hỏi thăm sức khỏe. Điều này như ngọn lửa tiếp sức để tôi vượt qua mọi khó khăn" - anh Hà chia sẻ.

Chiếc xe chất đầy sự yêu thương của mọi người dành cho chàng trai trẻ. Ảnh: Thủy Tiên
Khi "chinh phục" cột mốc thành phố Biên Hòa, nhiều người dân cũng đã nhận ra, nhiệt tình chào đón, dừng xe trò chuyện, cùng chụp ảnh và bày tỏ sự cảm phục trước ý chí, mục tiêu của chàng trai.
Anh Bùi Dư Thành (phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa) cho biết: “Tôi đã theo dõi hành trình của bạn Hà trong suốt những ngày qua, lúc biết bạn đã đến Trảng Bom thì tôi chạy từ Biên Hòa xuống đón bạn luôn. Tôi cũng từng có dự định đạp xe xuyên Việt như bạn nhưng chưa thể thực hiện, nên thấy hành trình của bạn tôi rất ngưỡng mộ, đặc biệt là trong một dịp vô cùng ý nghĩa như thế này”.
Không khí ấm áp, thân tình của người dân ở thành phố Biên Hòa khiến anh Hà không khỏi xúc động. Anh Hà bày tỏ: “Mọi người liên tục cổ vũ tôi cố lên, đến Biên Hòa hôm nay 26-4 là yên tâm kịp rồi. Mọi người còn bảo nếu cần thì tôi ghé nhà mọi người nghỉ ngơi xíu rồi đi tiếp. Những lời hỏi thăm, quan tâm gần gũi, khiến tôi cảm thấy như người thân trong gia đình mình vậy".

Dù chặng đường khá dài và mệt mỏi, nhưng Quang Hà luôn nở nụ cười trên môi. Ảnh: Thủy Tiên
Sau khi trò chuyện cùng mọi người, Quang Hà lại nhanh chóng di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh để kịp tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước sáng sớm 27-4.