Cha già 86 tuổi đạp xe đến ngủ cùng con trai U70 mỗi ngày vì lý do xúc động

TRUNG QUỐC - Hằng ngày, cứ đến 19h30, cụ ông 86 tuổi lại đạp xe đến nhà cậu con trai 65 tuổi vừa mất vợ để ngủ cùng con, an ủi con trai lúc cô đơn.

Mới đây, một chàng trai tên Đại sống ở Sơn Tây (Trung Quốc) đã đăng video chia sẻ về câu chuyện của ông nội và cha mình, thông tin từ Sohu.

Sau khi mẹ anh qua đời, cha anh (65 tuổi), sống một mình tại quê nhà ở Trú Mã Điếm (Hà Nam, Trung Quốc) và thường xuyên mất ngủ vì nhớ thương vợ. Biết tin, ông nội (86 tuổi) của anh Đại đã đạp xe đến nhà con trai mỗi tối để ngủ cùng.

Cha 86 tuổi đạp xe thăm con trai 65 tuổi. Ảnh: Sohu

Cha 86 tuổi đạp xe thăm con trai 65 tuổi. Ảnh: Sohu

Anh Đại cho biết, mẹ anh mắc bệnh nhiều năm, đều do cha chăm sóc. Cuối tháng 4, mẹ anh qua đời. Sau khi tổ chức tang lễ xong, anh rời quê về lại Sơn Tây vào 6/5.

Vài ngày sau, cha anh gọi điện nói không ngủ được. Anh lo lắng cho cha nhưng không thể về. Anh mang chuyện kể với bà nội và bà đã nói với ông nội anh. Từ 8/5, cụ ông bắt đầu đạp xe đến nhà con trai mỗi tối lúc 19h30 để ngủ cùng con và rời đi lúc 5h30 sáng hôm sau. Quãng đường gần 2km.

“Ông dậy sớm, lại lo bà ở nhà một mình nên về sớm”, anh Đại chia sẻ. Anh cũng nói rằng trước đây, khi mẹ anh còn bệnh, ông nội cũng thường xuyên sang giúp đỡ.

“Dù bao nhiêu tuổi, nếu còn cha mẹ, ta vẫn luôn là một đứa trẻ trong vòng tay yêu thương, được bao bọc và che chở”, anh Đại xúc động.

Tình cha ấm áp không gì sánh bằng. Ảnh: Sohu

Tình cha ấm áp không gì sánh bằng. Ảnh: Sohu

Hiện cụ ông vẫn duy trì thói quen sang ngủ cùng con. Anh Đại dự định sẽ đón cha về sống cùng sau tết Đoan ngọ. Trước đây, cha anh từng từ chối vì lo ông bà nội tuổi cao, cần có người ở bên. Nhưng lần này được con của anh Đại khuyên nhủ, ông đã đồng ý.

Video của anh Đại nhận được nhiều bình luận xúc động từ cộng đồng mạng: “Có cha mẹ ở tuổi này là hạnh phúc lớn”, “Bà nội tâm lý quá”…

Như Ý

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/cha-gia-86-tuoi-dap-xe-den-ngu-cung-con-trai-u70-moi-ngay-vi-ly-do-xuc-dong-2403658.html
Zalo