Ánh mắt cầu cứu của bé gái 10 tuổi phải trải qua 2 ca đại phẫu đau đớn vì bệnh quái ác
10 tuổi, bé Linh đã phải trải qua 2 ca đại phẫu đau đớn vì bệnh u nang ống mật chủ và sỏi đường mật trong gan nhưng sự sống vẫn bị đe dọa từng ngày, không tiền cứu chữa.

Mới 10 tuổi, bé Linh đã trải qua nhiều đau đớn vì bệnh hiểm nghèo.
Gần 2 tháng trôi qua kể từ ngày trải qua ca phẫu thuật bệnh sỏi đường mật trong gan nhưng đến nay, béPhạm Nguyễn Gia Linh (10 tuổi, trú TDP Phong Nha, thị trấn Phong Nha, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) vẫn chưa được xuất viện. Cơ thể gầy yếu của bé Linh luôn phải gồng mình chịu đựng những cơn đau bụng dữ dội, sốt cao kéo dài. Linh phải kiêng ăn, uống nước lọc, truyền đạm và kháng sinh liều cao, sức khỏe suy kiệt.
Bé Linh nằm trên giường, mệt mỏi đưa tay vén chiếc áo quá bụng, để lộ vết sẹo dài với hàng chục vết khâu sau ca đại phẫu rồi than khóc, cầu cứu người mẹ đang ngồi bên cạnh.
Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (35 tuổi, mẹ bé Linh) đưa bàn tay nhẹ nhàng xoa quanh bụng cho con gái như để vơi bớt đau đớn rồi thở dài chia sẻ, 5 năm trước, khi bé Linh vừa lên 5 tuổi thì đau bụng dữ dội, sốt cao. Chị Hiền ôm con đi khám thì phát hiện bị u nang ống mật chủ.

Bé Linh cùng lúc bị sỏi đường mật trong gan và nang ống mật chủ.
"Bác sĩ nói đây là một căn bệnh bẩm sinh, hiểm nghèo và phải phẫu thuật cắt bỏ túi mật để đảm bảo sức khỏe cũng như tính mạng. Sau phẫu thuật sức khỏe con dần ổn định và được về nhà đi học. Thi thoảng tôi đưa con tái khám theo định kỳ hoặc nhập viện điều trị vì sốt, đau bụng tái phát", chị Hiền kể lại.

Đến nay, bé Linh đã phải trải qua 2 ca đại phẫu đau đớn để giành giật sự sống.
Gần 2 tháng trước, bé Linh lại đau bụng dữ dội, vàng da, sốt cao, mệt mỏi, vợ chồng chị Hiền đưa con đi khám thì phát hiện thêm bệnh sỏi đường mật trong gan.
Bé Linh trải qua ca đại phẫu lần 2 nhưng sau phẫu thuật không lâu thì bị nhiễm trùng đường ruột, nằm viện điều trị đến nay, sức khỏe yếu.
Ông Hoàng Văn Hà- Tổ Trưởng TDP Phong Nha, thị trấn Phong Nha cho biết, ngoài bé Linh bệnh tật, vợ chồng chị Hiền còn nuôi 2 đứa con (lớn học lớp 9, nhỏ lớp 1). Gia đình chị Hiền không có đất đai, nhà cửa, sống nhờ nhà mẹ ruột của chị Hiền.

Hàng ngày, bé Linh phải chịu những cơn sốt cao, đau bụng dữ dội.
Không có việc làm ổn định, hàng ngày ai thuê phụ hồ, bốc vác… anh Phạm Văn Mỹ (40 tuổi, chồng chị Hiền) đều nhận làm. Ngày nào có người thuê làm thì anh nhận được 250.000 đồng tiền công, trang trải cuộc sống gia đình tằn tiện. 5 năm qua kể từ ngày cháu Linh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, cuộc sống càng thêm khó khăn, vất vả.
"Gần 2 tháng nay, cháu Linh bệnh nặng, anh Mỹ cũng nghỉ làm để phụ vợ túc trực, chăm sóc con ở bệnh viện, nợ nần cứ thế nhân lên từng ngày. Thời gian điều trị cho cháu Linh còn rất dài nhưng không tiền cứu chữa. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để cháu Linh có thêm cơ hội điều trị", ông Hà chia sẻ.

Vợ chồng chị Hiền lo con gái phải xuất viện giữa chừng vì không tiền điều trị.
Những ngày con gái nằm viện, vay mượn được đồng nào, vợ chồng chị Hiền dành trọn để lo cho con. Tới buổi, anh Mỹ lại tranh thủ xếp hàng để xin cơm, cháo từ thiện của các nhà hảo tâm, nhà chùa để 2 vợ chồng ăn qua bữa. Mong bám trụ lại viện lâu dài, hi vọng con sớm phục hồi sức khỏe.
"5 năm chạy chữa cho con, vợ chồng tôi không còn gì ngoài khoản nợ hơn 170 triệu đồng. Chặng đường dài đầy khó khăn phía trước tôi không biết xoay xở thế nào để lo cho con. Điều tôi lo sợ nhất là con phải xuất viện giữa chừng, sự sống bị đe dọa vì không tiền cứu chữa", anh Mỹ lo lắng.
Bệnh tật hành hạ khiến sức khỏe của bé Linh ngày càng yếu, 10 tuổi nhưng cô bé chỉ nặng 25kg. Trước khi lâm bệnh nặng, bé Linh đang học lớp 4 và được biết đến là học trò ngoan, học lực khá. Gần 2 tháng nay kể từ ngày bệnh nặng, Linh không được đến trường. Đứa trẻ cố gắng vượt qua đau đớn từng ngày, kiên trì điều trị.
Khi hỏi về ước mơ của mình, bé Linh hướng khuôn mặt mệt mỏi nhìn về phía mẹ rồi trả lời "Cháu muốn khỏi bệnh để bớt đau, để mẹ bớt khổ và được về nhà tiếp tục đi học".
Mọi giúp đỡ cho bé Linh xin gửi về địa chỉ: Phòng 204, tầng 2, khoa Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.
Số tài khoản của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (mẹ bé Linh): 3801205290580, ngân hàng Agribank. ĐT: 0914875573.