Cặp vợ chồng sinh 9 con gái và đều đặt tên 'Đệ' để cầu con trai
Để có người nối dõi, cặp vợ chồng Trung Quốc sinh 9 đứa con trong 20 năm nhưng đều là gái, tất cả đều được đặt tên 'Đệ' với mong ước lần sau sẽ có quý tử.
Câu chuyện của gia đình 11 người tại một ngôi làng ở Hoài An, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi về truyền thồng coi trọng con trai quá mức ở các vùng nông thôn, Shanghai Morning Post đưa tin.
Người cha họ Cơ (81 tuổi) đã đặt tên cho tất cả các con với chữ "Đệ", có nghĩa là em trai. Chị cả nhiều hơn em gái út 20 tuổi.

9 cô con gái đều có tên "Đệ". (Ảnh: Douyin)
Con gái lớn nhất của họ năm nay 60 tuổi, tên là Chiêu Đệ, có nghĩa là "mời gọi em trai". Người con gái thứ hai là Phán Đệ, con gái thứ ba là Vọng Đệ, cả hai cái tên đều có nghĩa là mong đợi, trông ngóng em trai.
Tiểu thư thứ 4 của nhà họ Cơ là Tưởng Đệ, có nghĩa là nghĩ về em trai (với sự mong ngóng), tiếp theo là Lai Đệ với ý nghĩa mong em trai sẽ đến. Cô con gái thứ 6 là Nghênh Đệ, có nghĩa là "chào đón em trai", con thứ 7 là Niệm Đệ, cũng có ý nghĩa tương tự - nghĩ đến, nhớ mong em trai.
Cái tên nổi bật nhất thuộc về cô con gái thứ tám, Cừu Đệ, có nghĩa là "ghét con trai", thể hiện sự tuyệt vọng của cha mẹ khi mong ước có con trai mãi không thành hiện thực. Cô con gái út có tên Mộng Đệ, có nghĩa là "mơ về em trai".

Con gái cả cách con gái út 20 tuổi. (Ảnh: Douyin)
“Cha tôi muốn có con trai, đó là lý do tại sao ông sinh tới 9 người con. Mặc dù chúng tôi là gái nhưng vẫn được cha mẹ yêu thương rất nhiều. Họ không bao giờ đối xử tệ với chúng tôi. Bây giờ gia đình lớn của chúng tôi sống hạnh phúc bên nhau", Tưởng Đệ chia sẻ, cho biết mặc dù gia đình họ là nông dân nghèo nhưng cha cô đảm bảo không con gái nào phải bỏ học.
“Sau này khi chị em tôi lớn, cha thường nói với mẹ tôi: 'Con gái thì sao? Tôi chỉ thích con gái thôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ việc học của các con'”, cô nhớ lại.
Gia đình này thu hút sự chú ý của công chúng sau khi Tưởng Đệ đăng tải video về cuộc sống của họ lên một nền tảng mạng xã hội vào đầu tháng 3. “Chúng tôi đã chơi với nhau, đánh nhau và cãi nhau khi còn nhỏ. Chúng tôi đã cười khi lớn lên. Chị em gái là những người bạn tốt nhất của tôi trong suốt cuộc đời. Tôi rất vui mừng và hạnh phúc khi có họ bầu bạn", Tưởng Đệ viết trong một bài đăng.
Câu chuyện của gia đình "9 nàng công chúa" lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc. “Tên của họ thực sự đáng chú ý. Cha của họ thật kiên trì!"; "Bố mẹ họ đã từ bỏ quá sớm, biết đâu đứa con thứ mười là con trai, thì sao"..., cộng đồng mạng bình luận trào phúng.

Cả 9 cô con gái đều được học hành đầy đủ. (Ảnh: Douyin)
Những gia đình như ông Cơ không hiếm ở Trung Quốc. Nhiều cặp vợ chồng tin rằng họ cần phải có con trai để phụng dưỡng khi về già. Theo quan điểm truyền thống, con gái không được kỳ vọng chăm sóc cha mẹ sau khi kết hôn và thường không được thừa kế tài sản gia đình. Dân gian có câu "con gái lấy chồng giống như nước đã bị đổ ra ngoài".
Tuy nhiên, quan điểm này đã dần thay đổi trong vài thập kỷ qua. Nhiều cặp đôi, đặc biệt là ở các thành phố lớn, chẳng những không cố chấp trong việc sinh con trai mà còn thích đẻ con gái, một phần là do đàn ông muốn lấy vợ phải trả tiền thách cưới rất cao.