Cảnh sát biển luyện tập thuần thục sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ trọng đại
Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, các khối nam sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam vẫn nhịp bước trên thao trường với tinh thần quyết tâm, kỷ luật cao nhất, chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.
Sáng sớm mỗi ngày, trên thao trường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đại diện cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam xếp hàng ngay ngắn, bước vào buổi tập luyện. Có hai khối tham gia diễu binh, diễu hành (khối đứng và khối đi).

Các chiến sĩ giúp nhau chỉnh trang quân phục, tác phong trước giờ luyện tập.
Khi tiếng còi hiệu vang lên, từng khối diễu binh, diễu hành đồng loạt bước đi, dứt khoát và mạnh mẽ như những “bước chân thép”.

Khối đi Cảnh sát biển Việt Nam vững chắc, uy nghiêm, đội hình đều, đẹp.
Dưới nắng nóng gay gắt hay mưa rào bất chợt, các khối vẫn miệt mài tập luyện, ngay ngắn, đều đẹp, bắt mắt và uy nghiêm.

Những bước chân mạnh mẽ, hào hùng của khối đi Cảnh sát biển Việt Nam.
Mỗi ngày, các chiến sĩ tập luyện từ sáng sớm đến chiều muộn, có nhiều thời điểm phải tập tăng cường buổi tối.

Khối đứng Cảnh sát biển Việt Nam.
Để có được đội hình hoàn hảo, mỗi người trong khối phải nỗ lực hết mình, từng bước chân, từng cử chỉ đều phải tập nhuần nhuyễn, ăn khớp.

Chuẩn bị trang thiết bị trước giờ luyện tập.
Dù tập luyện rất mệt nhưng ai cũng quyết tâm, nỗ lực thể hiện đúng khí thế của người chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam.
Trung úy Nguyễn Hữu Duy Thái tự hào cho biết, dù phải trải qua nhiều khó khăn, gian khổ nhưng anh và đồng đội luôn nỗ lực vươn lên, đoàn kết hiệp đồng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những phút nghỉ ngơi của các chiến sĩ khối đi.
Gạt đi giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt đã đen sạm vì nắng nóng, Trung úy Cao Minh Thiện cho biết, anh cùng đồng đội đã hoàn thành huấn luyện cơ bản và đang trong giai đoạn huấn luyện chuyên sâu, hợp luyện cùng các khối.
Trải qua quá trình luyện tập vất vả, Minh Thiện tự hào đã hoàn thành tốt các động tác, bước chân vững chắc trong hàng ngũ diễu binh và sẵn sàng cho buổi lễ kỷ niệm.

Tranh thủ gọi điện cho gia đình để tiếp thêm sức mạnh những giờ luyện tập.
Chúng tôi đã có buổi ghi nhận những hình ảnh về hành trình đầy ý nghĩa ấy, nơi mồ hôi rơi trên thao trường nhưng ánh mắt luôn rực cháy niềm tự hào sẵn sàng cho ngày hội lớn của Tổ quốc.