Cảnh cờ đỏ sao vàng trên đỉnh Bà Đen gây sốt

Khung cảnh hàng trăm người ghép thành lá cờ khổng lồ trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh) chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam đầy tự hào.

 Sáng thứ 2 ngày 21/4, trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), nóc nhà Đông Nam Bộ, diễn ra lễ thượng cờ trang nghiêm, thu hút hàng trăm người tham gia.

Sáng thứ 2 ngày 21/4, trên đỉnh núi Bà Đen (Tây Ninh), nóc nhà Đông Nam Bộ, diễn ra lễ thượng cờ trang nghiêm, thu hút hàng trăm người tham gia.

 Trong màn sương mù dày đặc, hàng trăm người mặc áo thun đỏ cùng xếp thành hình lá cờ Tổ quốc khổng lồ, nổi bật giữa không gian hùng vĩ.

Trong màn sương mù dày đặc, hàng trăm người mặc áo thun đỏ cùng xếp thành hình lá cờ Tổ quốc khổng lồ, nổi bật giữa không gian hùng vĩ.

 Trong lúc xếp hàng mua vé tham quan, du khách đi những chuyến cáp treo đầu tiên lên đỉnh núi sẽ được nhân viên trao tặng áo thun đỏ sao vàng như một món quà kỷ niệm ý nghĩa nhân dịp đại lễ 30/4.

Trong lúc xếp hàng mua vé tham quan, du khách đi những chuyến cáp treo đầu tiên lên đỉnh núi sẽ được nhân viên trao tặng áo thun đỏ sao vàng như một món quà kỷ niệm ý nghĩa nhân dịp đại lễ 30/4.

 Giữa trung tâm quảng trường, ngôi sao vàng rực rỡ được kết thành từ hàng trăm ngọn đèn lồng rực rỡ.

Giữa trung tâm quảng trường, ngôi sao vàng rực rỡ được kết thành từ hàng trăm ngọn đèn lồng rực rỡ.

 Khoảng 7h30, lễ chào cờ long trọng bắt đầu. Tiếng quốc ca vang lên giữa núi trời, mang theo niềm tự hào và xúc động thiêng liêng.

Khoảng 7h30, lễ chào cờ long trọng bắt đầu. Tiếng quốc ca vang lên giữa núi trời, mang theo niềm tự hào và xúc động thiêng liêng.

 Hải Triều (ngụ tại Tây Ninh) chia sẻ: "Khoảnh khắc tiếng Quốc ca vang lên cũng là lúc biển mây ùa về, khiến không khí trở nên hào hùng gấp bội. Đó là một trải nghiệm rất ấn tượng. Tôi cảm thấy rất tự hào khi là người Việt Nam, may mắn được sinh ra trong thời bình để được chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời cao".

Hải Triều (ngụ tại Tây Ninh) chia sẻ: "Khoảnh khắc tiếng Quốc ca vang lên cũng là lúc biển mây ùa về, khiến không khí trở nên hào hùng gấp bội. Đó là một trải nghiệm rất ấn tượng. Tôi cảm thấy rất tự hào khi là người Việt Nam, may mắn được sinh ra trong thời bình để được chứng kiến lá cờ Tổ quốc tung bay giữa trời cao".

 Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh núi cao 986 m, hướng về đại lễ 30/4 lịch sử. Nhiều du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy bằng những bức ảnh kỷ niệm tràn đầy tự hào.

Những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh núi cao 986 m, hướng về đại lễ 30/4 lịch sử. Nhiều du khách tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ ấy bằng những bức ảnh kỷ niệm tràn đầy tự hào.

 Hình ảnh người tham gia trong trang phục áo đỏ sao vàng cùng tụ hội dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, đồng lòng hướng mắt về lá cờ Tổ quốc đầy ấn tượng.

Hình ảnh người tham gia trong trang phục áo đỏ sao vàng cùng tụ hội dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, đồng lòng hướng mắt về lá cờ Tổ quốc đầy ấn tượng.

Những ngày gần đây, núi Bà Đen liên tục đón các đoàn cựu chiến binh trở về thăm lại chiến trường xưa. Tại đây, họ cùng nhau ôn lại những ký ức không thể nào quên, sống lại những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng bên đồng đội.

Những ngày gần đây, núi Bà Đen liên tục đón các đoàn cựu chiến binh trở về thăm lại chiến trường xưa. Tại đây, họ cùng nhau ôn lại những ký ức không thể nào quên, sống lại những khoảnh khắc lịch sử thiêng liêng bên đồng đội.

 Tại đây, mọi người cùng dành những lời tri ân để gửi đến những người anh hùng đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc.

Tại đây, mọi người cùng dành những lời tri ân để gửi đến những người anh hùng đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập dân tộc.

 Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Bà Đen được tổ chức vào mỗi sáng thứ 2 trong suốt tháng 4 và sẽ diễn ra liên tục trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Lễ thượng cờ trên đỉnh núi Bà Đen được tổ chức vào mỗi sáng thứ 2 trong suốt tháng 4 và sẽ diễn ra liên tục trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Linh Huỳnh

Ảnh: Hải Triều

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/canh-co-do-sao-vang-tren-dinh-ba-den-gay-sot-post1547896.html
Zalo