Muôn kiểu xem pháo hoa mừng đại lễ 30/4 tại Hà Nội
Tối 22/4, người dân Hà Nội đổ về tuyến đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm), leo lên các điểm cao để ngắm pháo hoa chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975).

Ghi nhận trong tối 22/4, hàng nghìn người dân Hà Nội đổ về tuyến đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm), để tìm vị trí đẹp xem bắn pháo hoa. Dòng người đổ về khiến giao thông ùn tắc từ lúc 20h.

Nhiều gia đình tới từ rất sớm, mang theo chiếu, đồ ăn và thức uống để có vị trí thuận lợi và thoải mái trên vỉa hè đường Lê Quang Đạo (quận Nam Từ Liêm)

Gia đình anh Hoàng Trọng Đạt (32 tuổi, quận Cầu Giấy) lựa chọn đi xem pháo hoa kết hợp tổ chức sinh nhật cho chị Dương Thị Phương Thảo. "Chúng tôi tới đây từ 8h tối để tránh cảnh ùn tắc, tìm chỗ gửi xe thuận lợi. Qua các nền tảng mạng xã hội, tôi biết tới chương trình "Hẹn ước Bắc Nam” và thử tìm mua vé nhưng không được, nhưng dù sao cả nhà đều rất háo hức để xem màn trình diễn pháo hoa trong những ngày trọng đại của dân tộc", anh Đạt nói.

Người dân chen chúc tại một cầu đi bộ trên đường Lê Quang Đạo để có vị trí xem pháo hoa thuận lợi.




Người dân tìm đủ mọi cách để có vị trí đẹp ngắm pháo hoa.

Một số phụ huynh cho con ngồi lên nắp capo để có vị trí xem thoải mái nhất.

Những chiếc ôtô có cửa sổ trời cũng được tận dụng làm điểm cao để ngắm pháo hoa.

"Cả năm mới có những dịp trọng đại của tổ quốc, vì thế tôi sẵn sàng chịu khó tắc đường, đi chậm lại để hưởng ứng không khí vui vẻ cùng người dân để tận hưởng màn trình diễn pháo hoa", anh Nguyễn Hồng Quân (49 tuổi, quận Tây Hồ) chia sẻ.

Tại khu vực đường đua F1 (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm), pháo hoa được bắn kéo dài 15 phút từ 21h45 đến 22h, với một điểm bắn và một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp cùng hỏa thuật, theo hiệp đồng của Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Màn trình diễn được kết hợp pháo hoa tầm cao (500 quả), pháo hoa tầm thấp (150 giàn) và hỏa thuật (12 mạch phun đồng loạt, 240 ống phun các màu).

Người dân phấn khích, hò reo không ngớt trước màn trình diễn mãn nhãn của trận địa bắn pháo hoa.

"Là một người yêu công nghệ và các thiết bị ghi hình, tôi luôn mang tới nhiều thiết bị tốt để ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp với chất lượng tốt nhất để lan tỏa những khoảnh khắc đẹp trên bầu trời Hà Nội dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975) tới cộng đồng mạng", anh Vũ Văn Việt (39 tuổi, quận Ba Đình) nói.
Những 'bông hồng thép' trong buổi diễu binh trước Dinh Độc Lập Tối 22/4, 9 khối nữ thuộc quân đội, công an cùng nhiều lực lượng tham gia hợp luyện diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 30/4.