Cảm xúc công chúng và thử thách của truyền hình quốc gia

Trong một thời đại mà khán giả không chỉ đơn giản là người 'xem truyền hình', mà còn chủ động chọn lựa nội dung và chia sẻ cảm xúc qua mạng xã hội, mỗi chương trình phát sóng cần được chăm chút như một sản phẩm tinh thần có đời sống riêng.

Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước – một cột mốc thiêng liêng trong tâm thức dân tộc – đã diễn ra trang trọng tại TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chương trình truyền hình trực tiếp do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện vẫn chưa thể truyền tải trọn vẹn khí thế và cảm xúc của sự kiện lớn này tới hàng triệu khán giả trên cả nước.

 Không ít khán giả phản ánh về chất lượng hình ảnh Chương kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do VTV thực hiện trực tiếp. Ảnh chụp màn hình VTV.

Không ít khán giả phản ánh về chất lượng hình ảnh Chương kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước do VTV thực hiện trực tiếp. Ảnh chụp màn hình VTV.

Hiện tại, tôi đang có mặt tại TP. Hồ Chí Minh và đã trực tiếp trải nghiệm chương trình. Một số khán giả đã phản ánh về các vấn đề kỹ thuật còn tồn tại: hình ảnh mờ, màu sắc không đồng nhất, nhịp dựng chậm, thiếu các góc quay toàn cảnh để làm nổi bật quy mô diễu hành và các khoảnh khắc cảm xúc quan trọng.

Đặc biệt, một số cảnh chuyển đột ngột, hình ảnh bị rung, lệch sáng hoặc mất kết nối âm thanh, những yếu tố này đã ảnh hưởng đến chất lượng tổng thể của chương trình. Bên cạnh đó, phần dẫn chương trình chưa tạo được sự kết nối cảm xúc liên tục, với MC có biểu cảm chưa tự nhiên và lời dẫn chưa hoàn toàn khớp với hình ảnh phát sóng.

Tuy vậy, chương trình cũng có những điểm sáng đáng ghi nhận. Một ví dụ điển hình là phần dẫn hiện trường của BTV Thúy Hằng, khi cô khéo léo tương tác với một em nhỏ mặc áo “Tôi yêu Việt Nam” tại Bến Bạch Đằng, tạo ra một khoảnh khắc xúc động và gần gũi. Đây là một trong những chi tiết nhỏ nhưng mang lại giá trị cảm xúc lớn cho khán giả.

Với kinh nghiệm từng tham gia xây dựng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, tôi thấu hiểu rõ những áp lực trong công tác sản xuất truyền hình trực tiếp. Vào thời điểm đó, VTC luôn cố gắng tạo ra sự đổi mới và cạnh tranh lành mạnh với VTV và các đài lớn khác. Mỗi sự kiện quan trọng là một cơ hội để các đài thể hiện sự sáng tạo và sự chuyên nghiệp trong công tác sản xuất. Ai làm tốt hơn trong việc dựng hình, kể chuyện và tạo cảm xúc sẽ ghi điểm trong lòng khán giả.

Chính sự cạnh tranh này đã giúp truyền hình Việt Nam phát triển mạnh mẽ, với những chương trình luôn được khán giả mong đợi và bàn luận sau mỗi lần phát sóng. Tuy nhiên, khi các sân chơi trở nên hẹp hơn và áp lực sáng tạo giảm đi, những sai sót kỹ thuật dù nhỏ cũng dễ dàng bị phóng đại và tạo ra khoảng cách niềm tin với người xem.

Không thể phủ nhận vai trò trung tâm của VTV trong hệ thống truyền hình quốc gia, nhưng một hệ sinh thái truyền thông bền vững cần có sự đa dạng trong sáng tạo. Để truyền hình luôn giữ được sự tươi mới và gần gũi với đời sống thực, cần có sự cạnh tranh lành mạnh và những phản biện nội bộ, điều này sẽ giúp ngành truyền hình phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Sự kiện 30/4 vừa qua, nếu coi là một phép thử, không phải là một thất bại mà là một lời nhắc nhở để chúng ta không ngừng cải thiện. Với tiềm lực và đội ngũ chuyên nghiệp của VTV, tôi tin rằng khán giả vẫn kỳ vọng vào những chương trình chất lượng hơn trong các dịp trọng đại, chẳng hạn như lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới.

Trong một thời đại mà khán giả không chỉ đơn giản là người “xem truyền hình”, mà còn chủ động chọn lựa nội dung và chia sẻ cảm xúc qua mạng xã hội, mỗi chương trình phát sóng cần được chăm chút như một sản phẩm tinh thần có đời sống riêng. Cảm xúc và sự chân thật là yếu tố không thể giả lập và cũng không thể lấy lại sau khi đã bỏ lỡ.

Cuối cùng, một nền truyền hình mạnh mẽ không phải là nền truyền hình không mắc sai sót, mà là nền truyền hình luôn biết lắng nghe, điều chỉnh và vươn tới những điều tốt đẹp hơn.

Nguyễn Xuân Cường

Nguyễn Xuân Cường

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/cam-xuc-cong-chung-va-thu-thach-cua-truyen-hinh-quoc-gia-post185153.html?utm_source=web_vt&utm_medium=home_noibat_vt&utm_campaign=noibat
Zalo