Giờ học đặc biệt tại Lào
Sáng 30/4, tại Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) đã diễn ra một giờ học đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Toàn thể Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo và học sinh của trường đã tập trung tại hội trường lớn để theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm trọng đại diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Thầy và trò nhà trường chào cờ trước giờ xem truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.
Không khí trang nghiêm bắt đầu với nghi thức chào cờ. Trong bầu không khí trang trọng, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Hiệu trưởng nhà trường đã chia sẻ với học sinh về ý nghĩa to lớn của ngày 30/4 trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Bà nhấn mạnh: Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 là dấu mốc chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, là kết quả của biết bao hy sinh xương máu, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng độc lập, thống nhất của nhân dân Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương bày tỏ mong muốn thế hệ trẻ hôm nay sẽ phát huy truyền thống ấy bằng trí tuệ, bản lĩnh và sáng tạo. Đồng thời khẳng định, thầy trò Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du chính là những “sứ giả văn hóa”, góp phần gìn giữ và vun đắp mối quan hệ thủy chung, keo sơn có một không hai giữa hai nước Việt Nam – Lào.
Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức một giờ học đặc biệt theo hình thức này. Trong không gian tràn ngập cảm xúc, thầy cô và học sinh đã cùng nhau theo dõi các tiết mục nghệ thuật tái hiện lịch sử đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước của dân tộc Việt Nam. Trên tay mỗi người là lá cờ hai nước Việt Nam – Lào, biểu tượng cho tình đoàn kết bền chặt giữa hai dân tộc.

Học sinh Namthip Keovongphet chia sẻ cảm nhận về lễ kỷ niệm.
Chia sẻ cảm xúc sau buổi lễ, học sinh Namthip Keovongphet cho biết đây là lần đầu tiên em được xem Lễ kỷ niệm trọng đại này tại trường học. Em bày tỏ niềm tự hào khi là học sinh của một ngôi trường mang biểu tượng đoàn kết Việt – Lào và hứa sẽ nỗ lực học tập để sau này góp phần nhỏ bé xây dựng đất nước và vun đắp cho tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Cùng chung cảm xúc, em Nguyễn Hiểu Anh, một học sinh người Việt Nam xúc động chia sẻ rằng dù đang học tập tại Lào, trái tim em vẫn luôn hướng về quê hương. Dù không thể về nước dự lễ, nhưng thông qua màn hình lớn, em cảm nhận được khí thế hào hùng, xúc động, đặc biệt là hình ảnh khối diễu binh nữ du kích miền Nam để lại ấn tượng sâu sắc trong em. Em bày tỏ niềm tự hào khi được sinh ra là người Việt Nam và hứa sẽ cố gắng học thật giỏi để xứng đáng với công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Buổi học đặc biệt không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước của thầy trò nhà trường mà còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống cách mạng, ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển bền vững.

Thầy, cô Việt Nam và Lào ở Trường song ngữ Lào-Việt Nam Nguyễn Du tham dự buổi xem tường thuật trực tiếp Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Kết thúc buổi lễ, toàn thể thầy và trò Trường song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du đã cùng nhau đứng dậy, giơ cao lá cờ hai nước và đồng thanh hát vang bài “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, thể hiện niềm hân hoan, xúc động nhân dịp trọng đại của dân tộc Việt Nam.