Cảm ơn anh đã không bỏ cuộc

Buổi sáng cuối tuần, cùng vợ là Nguyễn Phương Thảo đi dạo quanh công viên, hít thở không khí trong lành, Trung úy QNCN Trần Quốc Toản (nhân viên lái xe, Phòng Hậu cần, Bộ CHQS tỉnh Hậu Giang) có dịp ôn lại kỷ niệm thuở ban đầu.

Ngày đó, bạn cùng đơn vị chia sẻ ảnh gia đình lên mạng, thấy trong tấm hình có cô gái sở hữu khuôn mặt trái xoan, xinh xắn nên anh xin địa chỉ Facebook để kết bạn. Đến một năm sau mới được cô đồng ý, khi ấy anh rất vui và nhắn tin trò chuyện. Biết anh đang công tác trong Quân đội và cách nhà mình 60km nên nàng lấy lý do bận học để không bị “làm phiền” nữa.

Vợ chồng Trần Quốc Toản - Nguyễn Phương Thảo. Ảnh do nhân vật cung cấp

Vợ chồng Trần Quốc Toản - Nguyễn Phương Thảo. Ảnh do nhân vật cung cấp

Khi biết Phương Thảo vừa trúng tuyển Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, anh liên tục quan tâm, gọi điện hỏi thăm, động viên cô học tập. Những ngày đầu ở môi trường mới, chưa quen mọi người, anh giống như người bạn, người anh chia sẻ và chỉ dẫn khiến cô cảm thấy vui và yên tâm. Dịp sinh nhật lần thứ 19, hôm đó trời mưa to, Phương Thảo nhanh chân về phòng trọ thì thấy có chàng trai đứng quay lưng lại phía cửa, tay ôm bó hoa hồng nhung và chú gấu bông được bọc cẩn thận trong chiếc túi. Cả hai nhìn nhau trong khoảnh khắc ngỡ ngàng, hồi hộp. Theo phản xạ, hai người đồng thanh cất lời hỏi, rồi ngượng ngùng, nhanh chóng nhận ra nhau.

Sau thời gian tìm hiểu, anh ngỏ lời và tình yêu được đáp lại. Nàng không còn cảm giác sợ yêu xa, sợ lấy chồng bộ đội như ngày đầu mới quen nữa, thay vào đó là tình cảm được bộc bạch qua những dòng tin nhắn đong đầy nỗi nhớ thương. Năm 2020, đúng đợt dịch Covid-19, anh nhận nhiệm vụ trực ở khu cách ly. Mỗi khi rảnh, anh tranh thủ bớt chút thời gian nghỉ ngơi để nhắn tin nhắc nhở, hướng dẫn bạn gái cách chăm sóc sức khỏe bản thân. Khi bị nhiễm Covid-19, được đưa đến khu cách ly tập trung cách nhà bạn gái 30km, sợ cô lo lắng nên anh đã trấn an tinh thần trước khi báo tin. Đúng như dự đoán, nàng dậy từ 4 giờ sáng, chuẩn bị đồ ăn và những đồ dùng cần thiết, một mình đi xe máy đến gửi đồ cho người yêu. Cả hai đứng từ xa nhìn và vẫy tay chào tạm biệt nhau trong chất chứa nỗi nhớ nhung.

Hết dịch, anh về thăm bạn gái, mang theo dự định quan trọng: “Đợi em ra trường, chúng mình cưới nhau nhé!”. Là người cẩn thận, tình cảm, chỉn chu trong công việc và cuộc sống nên anh có cách quan tâm đến bạn gái một cách rất riêng. Những cử chỉ quan tâm đó, ngay cả đến bây giờ khi đã là vợ chồng vẫn luôn được anh duy trì khiến nàng càng thấy trân trọng hơn.

Năm 2023, được sự ủng hộ của hai bên gia đình, đôi trẻ chính thức nên duyên vợ chồng. Chú gấu bông được tặng đúng dịp sinh nhật trong lần đầu gặp gỡ luôn là người bạn gắn bó với Phương Thảo mỗi khi anh công tác xa nhà. Ngồi viết thư cho chồng, nàng gửi gắm: “Cảm ơn anh ngày đó đã không bỏ cuộc để bây giờ em có một thanh xuân trọn vẹn, một gia đình để yêu thương, chia sẻ. Em luôn tự hào vì anh và công việc anh đã chọn”.

MINH NGỌC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cam-on-anh-da-khong-bo-cuoc-795499
Zalo