Ca sĩ Mỹ Linh: 'Được cất tiếng hát về Tổ quốc là niềm tự hào lớn nhất'

Sinh ra vào mùa thu năm 1975, ca sĩ Mỹ Linh luôn cảm thấy mình mang một mối duyên đặc biệt với đất nước. Chị tin rằng, mỗi bài hát, mỗi câu chuyện kể từ gia đình đều giúp thế hệ trẻ thêm yêu quê hương, trân trọng hòa bình hôm nay. Nhân dịp đại lễ 30/4, phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN) đã có cuộc trò chuyện với chị.

Ca sĩ Mỹ Linh: Vai trò của nghệ sĩ, dù ở giai đoạn nào cũng là thắp lên niềm tin, lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc trong lòng công chúng.

Ca sĩ Mỹ Linh: Vai trò của nghệ sĩ, dù ở giai đoạn nào cũng là thắp lên niềm tin, lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc trong lòng công chúng.

Được thể hiện những bài hát cách mạng là niềm vinh dự lớn lao

PV: Ra đời vào năm đất nước thống nhất, điều đó đã ảnh hưởng như thế nào đến cách nhìn của chị về lịch sử dân tộc và vai trò của một nghệ sĩ trong thời bình?

Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi sinh tháng 8/1975, bốn tháng sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng. Sau này, mẹ tôi kể, ngày 30/4/1975, cả khu phố ùa ra đường, ôm nhau khóc vì sung sướng. Khi kể lại, đôi mắt bà vẫn ánh lên niềm tự hào xen lẫn xúc động. Dù cuộc sống khi ấy còn vất vả, thiếu thốn, nhưng ít nhất là không còn cảnh bom rơi đạn nổ - những mất mát đau thương mà thế hệ trước phải gánh chịu. Chính vì vậy, tôi luôn luôn trân trọng và biết ơn sâu sắc những hy sinh để thế hệ tôi được lớn lên trong hòa bình.

Tôi nghĩ, bất kỳ ai sinh ra trong hòa bình đều cảm thấy đó là một hạnh phúc lớn lao và mỗi người đều có một trách nhiệm riêng với đất nước. Với tôi, là một nghệ sĩ thì điều đó càng trở nên rõ ràng. Tôi chứng kiến đất nước chuyển từ thời kỳ thống nhất còn nhiều gian khó, bị cấm vận, cho đến giai đoạn đổi mới, mở cửa. Những bước chuyển đó giúp tôi hiểu rằng, âm nhạc không chỉ là giải trí, mà còn là một phần của lịch sử, của tâm hồn dân tộc.

Trong âm nhạc cũng vậy: từ những năm tháng thể hiện các tác phẩm ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi lý tưởng cách mạng, nghệ sĩ dần có thêm không gian thể hiện bản sắc cá nhân, tình yêu đời, yêu người. Và vai trò của nghệ sĩ, dù ở giai đoạn nào, cũng là thắp lên niềm tin, lòng tự hào và tình yêu Tổ quốc trong lòng công chúng.

PV: Trong hành trình nghệ thuật của mình, chị từng thể hiện nhiều ca khúc cách mạng như “Tự nguyện”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”… Có bài hát nào gắn bó đặc biệt với chị hay không?

Ca sĩ Mỹ Linh: Thật ra, những bài hát ấy không chỉ gắn bó với riêng tôi mà thuộc về ký ức chung của cả dân tộc. Ví dụ Đất nước trọn niềm vui - mỗi lần cất tiếng hát, tôi lại hình dung ra hình ảnh những đoàn quân giải phóng dồn dập tiến về Sài Gòn, những giọt nước mắt vỡ òa trong ngày non sông liền một dải. Khi hát về Bác Hồ, như Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, cảm xúc lại rất khác - đó là lòng kính yêu và biết ơn đối với vị Lãnh tụ vĩ đại.

Đặc biệt khi hát Bài ca hy vọng, tôi rất xúc động. Khi tôi còn bé, mẹ tôi hay hát bài này trong những năm tháng bao cấp gian khó. Bài ca hy vọng như một ánh sáng soi rọi vào những ngày tháng thiếu thốn, gieo vào lòng người niềm tin vào tương lai. Mỗi lần hát, tôi như thấy thấp thoáng hình ảnh mẹ, gia đình, những con người Việt Nam kiên cường mà lạc quan qua bao thăng trầm lịch sử.

Với tôi, được thể hiện những bài hát cách mạng là một niềm vinh dự lớn lao. Những bài hát đó không khó ở kỹ thuật thanh nhạc mà khó ở việc truyền tải cảm xúc chân thành. Người nghệ sĩ phải thực sự thấm thía những mất mát, hy sinh mới có thể gửi gắm được tinh thần bài hát đến khán giả. Khi hát những ca khúc ấy, tôi luôn tự nhắc bản thân phải hát bằng tất cả sự biết ơn, trân trọng và tự hào.

Âm nhạc là cây cầu nối kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại

Với Mỹ Linh được thể hiện những bài hát cách mạng là một niềm vinh dự lớn lao

Với Mỹ Linh được thể hiện những bài hát cách mạng là một niềm vinh dự lớn lao

PV: Có ý kiến cho rằng “âm nhạc lan tỏa lòng yêu nước”. Vậy theo chị, âm nhạc truyền thống có thể khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong giới trẻ hôm nay không?

Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi tin là như vậy. Qua những chương trình gần đây, tôi thấy các bạn trẻ dù đứng giữa sân khấu mấy chục ngàn người vẫn hòa giọng, hát say sưa những ca khúc truyền thống. Nếu các bài hát ấy được làm mới hợp lý, hòa âm phối khí gần gũi với thị hiếu hiện đại, thì vẫn có thể chạm được tới trái tim người trẻ. Âm nhạc, nếu được đặt đúng chỗ, luôn có sức mạnh kết nối rất sâu sắc.

Trong dịp đại lễ này, tôi vinh dự được tham gia nhiều chương trình ý nghĩa. Tôi đã hát tại chương trình kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng; chương trình “Nam Tây Nguyên vui ngày giải phóng “trong sự kiện kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Trung - Tây Nguyên. Ngày 30/4, tôi sẽ tham gia chương trình chính luận nghệ thuật với chủ đề “50 năm Đất nước trọn niềm vui” tại Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội. Những ngày này như một dòng chảy lịch sử cuộn trào, lễ kỷ niệm nối tiếp nhau và tôi thấy vô cùng tự hào khi được góp mặt.

PV: Gia đình chị đã nuôi dưỡng tình yêu lịch sử cho các con như thế nào?

Ca sĩ Mỹ Linh: Trong gia đình tôi, việc nhắc nhớ về lịch sử luôn diễn ra tự nhiên. Chúng tôi thường kể cho các con nghe câu chuyện của ông bà, về năm tháng kháng chiến. Mẹ chồng tôi là con liệt sĩ, vẫn thường kể về ngày giỗ cụ, về sự hy sinh thầm lặng. Những câu chuyện rất gần gũi ấy giúp các con thấm thía lịch sử bằng trái tim, chứ không chỉ qua sách vở.

Câu chuyện từ gia đình là sợi dây kết nối tự nhiên nhất với lịch sử dân tộc. Khi các bạn trẻ hiểu rằng ông bà, cha mẹ đã trải qua những gì, họ sẽ tự nhiên hình thành lòng biết ơn và niềm tự hào. Cùng với việc học lịch sử ở trường, những câu chuyện ấy sẽ khắc sâu trong tâm hồn mỗi người trẻ.

PV: Chị có lời nhắn nhủ nào cho các bạn trẻ, đặc biệt là những người làm nghệ thuật về sứ mệnh của người nghệ sĩ trong thời đại này?

Ca sĩ Mỹ Linh: Âm nhạc là cây cầu nối kỳ diệu giữa quá khứ và hiện tại. Khi thể hiện những ca khúc như Đất nước trọn niềm vui, tôi luôn tìm hiểu kỹ hoàn cảnh ra đời của bài hát, để hát bằng cả trái tim. Tôi mong các bạn trẻ làm nghệ thuật hôm nay cũng vậy: hãy tìm về nguồn cội, thấu hiểu những mất mát, hy sinh, và kể lại lịch sử dân tộc bằng giọng nói, cây đàn, câu hát của chính tôi. Đó không chỉ là sự tri ân, mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của người nghệ sĩ.

Tôi rất tin tưởng vào thế hệ trẻ. Các bạn được tiếp cận tri thức toàn cầu từ rất sớm. Điều đó vừa là may mắn, vừa là thách thức. Tôi tin các bạn hiểu rõ sứ mệnh của mình: học tập, phát triển bản thân, dựng xây đất nước, và không bao giờ quên rằng, để có được hòa bình hôm nay, đã có biết bao thế hệ cha anh ngã xuống.

PV: Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, chị còn tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, môi trường và cộng đồng. Điều gì thôi thúc chị dành nhiều tâm huyết cho những công việc đó?

Ca sĩ Mỹ Linh: Tôi nghĩ ai cũng có những giai đoạn trưởng thành. Khi còn trẻ, tôi tập trung xây dựng sự nghiệp cá nhân. Nhưng khi đã có một nền tảng nhất định, tôi cảm thấy cần chia sẻ lại những gì tôi nhận được từ thầy cô, xã hội. Đó là lẽ tự nhiên, là trách nhiệm của mỗi người công dân. Với tư cách là một người mẹ, tôi càng thấy rõ hơn bổn phận phải gieo những hạt giống tốt cho thế hệ tương lai.

Cám ơn chị đã chia sẻ!

Thu Hằng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/ca-si-my-linh-duoc-cat-tieng-hat-ve-to-quoc-la-niem-tu-hao-lon-nhat-post1195769.vov
Zalo