Bố tôi ốm nặng, chồng vẫn tiếc hơn 1 triệu đồng tiền taxi không chịu về thăm

Bố tôi nằm liệt giường bao năm nay, mấy ngày nay mẹ gọi điện báo rất mệt có thể không qua khỏi, tôi bàn với chồng cuối tuần về thăm bố, nhưng chồng tôi lại gạt phắt không đồng ý vì lý do tốn kém, 'không để làm gì'.

Tôi không biết tại sao năm đó lại chọn lấy anh ta, từ khi cưới nhau đến nay đã 5 năm, từ nhà chồng về nhà tôi cũng chỉ cách hơn 60km, nhưng số lần chúng tôi về ngoại đếm trên đầu ngón tay.

Tết năm nào vợ chồng tôi cũng phải ở bên nội đến chiều mùng 3, thậm chí mùng 4 mới về được 1 ngày rồi lại đi. Trong năm những dịp lễ tết chồng đều bắt tôi ở nhà dọn dẹp, đón tiếp họ hàng nhà chồng về chơi, chẳng mấy khi tôi được về nhà với bố mẹ đẻ, con tôi một năm cũng chỉ được gặp ông bà ngoại vài lần.

Biết bố tôi bệnh nặng có thể không qua khỏi nhưng chồng vẫn không hề hỏi thăm nửa lời (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Biết bố tôi bệnh nặng có thể không qua khỏi nhưng chồng vẫn không hề hỏi thăm nửa lời (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Bố tôi bị bệnh nặng, đã nằm liệt giường mấy năm nay, hôm trước mẹ gọi điện nói bố rất yếu, có thể không cầm cự được bao lâu nữa, nói vợ chồng tôi sắp xếp về thăm. Tôi liền báo với chồng để cuối tuần đưa các con về thăm ông bà, thế nhưng khi anh ta gọi thử cho taxi quen và được báo giá 1,5 triệu đồng tiền xe vừa đi vừa về thì liền bảo tôi không việc gì phải vội về, giờ về bố cũng không khỏe hơn được, không để làm gì.

Tôi không hiểu mình lấy phải loại người gì, tại sao anh ta có thể nói ra những lời như vậy, từ hôm biết bố tôi trở bệnh nặng, anh ta cũng chưa 1 lời hỏi xem sức khỏe bố tôi thế nào.

Giây phút nghe anh ta nói thế tôi chỉ muốn viết đơn ly hôn ngay lập tức. Tôi quyết định 1 mình đưa 2 con về quê, kệ anh ta ở nhà. Sau tất cả, tôi gần như không còn tình cảm gì với chồng.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/bo-toi-om-nang-chong-van-tiec-hon-1-trieu-dong-tien-taxi-khong-chiu-ve-tham-post1191452.vov
Zalo