Bồ Đào Nha không còn cần Ronaldo?

Lần đầu tiên trong sự nghiệp vĩ đại của mình, Cristiano Ronaldo không thể ghi bàn ở vòng bảng của một giải đấu lớn. Sức nặng tuổi tác khiến siêu sao người Bồ Đào Nha (BĐN) chậm đi rất nhiều, thậm chí còn bị xem là điểm yếu khiến BĐN chưa thể đạt được phong độ tốt nhất.

Thực tế thì phong độ của CR7 đã suy giảm trầm trọng kể từ World Cup 2022.

Thực tế thì phong độ của CR7 đã suy giảm trầm trọng kể từ World Cup 2022.

Gánh nặng tuổi tác

Ở tuổi 39, CR7 cùng tuyển BĐN hành quân đến Đức với khao khát chinh phục đấu trường bóng đá châu Âu cũng như nâng cao thành tích cá nhân. Bản thân CR7 cũng được huấn luyện viên (HLV) Roberto Martinez tạo điều kiện thi đấu khi anh được xuất phát trong cả 3 trận đấu của BĐN ở vòng bảng.

Với thời lượng thi đấu nhiều cùng việc chỉ gặp các đối thủ yếu hơn như: Georgia, Czech hay Thổ Nhĩ Kỳ, CR7 có cơ hội nâng cao kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Euro (14 bàn) hay trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại Euro. Tuy nhiên, dấu ấn CR7 để lại trong 3 trận vừa qua khá mờ nhạt. Trong 3 trận đấu, CR7 có tổng cộng 12 cú dứt điểm, trong đó chỉ có 5 lần bóng đi trúng khung thành. Điều đó cho thấy việc CR7 tịt ngòi ở vòng bảng là chuyện dễ hiểu. Không chỉ yếu kém trong ghi bàn, ở khía cạnh đóng góp vào lối chơi của toàn đội cũng cho thấy sự nhạt nhòa khi anh chỉ có một pha kiến tạo trong 3 trận đã đấu.

Ngoài màn trình diễn thất vọng, CR7 còn cho thấy những hình ảnh không đẹp trong trận thua Georgia. Sau 66 phút thi đấu mờ nhạt, CR7 bị HLV Martinez rút khỏi sân, nhưng trên đường vào khu vực kỹ thuật anh đã tung chân đá văng chai nước và tiếp tục thể hiện sự bực tức khi ngồi trong cabin. Hình ảnh cho thấy CR7 có lẽ bực tức HLV Martinez, bởi anh còn muốn thi đấu hay có thể anh đang khó chịu với chính bản thân, vì đã rất nỗ lực vẫn không thể thoát khỏi quy luật của thời gian. Trong rất nhiều tình huống ở trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ hay Georgia, CR7 được đồng đội tạo nhiều cơ hội ghi bàn nhưng tuổi tác đã khiến anh chậm lại và liên tục để các cơ hội ngon ăn trôi qua trong bất lực.

Tầm ảnh hưởng của CR7 với bóng đá BĐN cũng như thế giới là không thể bàn cãi, nhưng ở tuổi 39, CR7 không thể theo kịp lối chơi của toàn đội cũng là chuyện hiển nhiên.

Cơ hội để đàn em vượt lên

Thực tế thì phong độ của CR7 đã suy giảm trầm trọng kể từ World Cup 2022. Anh đã bị HLV Fernando Santos cất lên băng ghế dự bị và BĐN thi đấu rất hay khi vắng anh. Vì vậy, HLV Martinez và người hâm mộ BĐN không cần phải quá lo lắng, nếu loại CR7 thì vẫn có cầu thủ đủ khả năng thay thế như: Goncalo Ramos, Felix hay Diego Jota.

Trong đó, cái tên nổi bật nhất là Ramos, cầu thủ đã thi đấu rất hay tại World Cup 2022 khi thay thế CR7 ở vai trò tiền đạo cắm. Ramos đã ghi hat-trick vào lưới Thụy Sĩ ngay trận đầu tiên được ra mắt ở World Cup. Còn tại câu lạc bộ, sau thời gian khởi đầu chậm chạp khi chuyển sang PSG với chỉ 3 bàn sau 17 trận ra sân thì ở giai đoạn 2 của mùa giải 2023-2024, Ramos ghi đến 11 bàn trong 20 trận và phần lớn số trận trên anh được vào sân từ băng ghế dự bị. Ngoài Goncalo Ramos, BĐN còn có Diego Jota và Joao Felix, những cầu thủ có khả năng chọn vị trí và dứt điểm đa dạng, có thể là sự lựa chọn để thay thế cho CR7 khi BĐN gặp bế tắc.

Những cầu thủ trên có thể chưa đạt đến đẳng cấp mà CR7 từng đạt đến, nhưng họ lại sở hữu một điều mà CR7 ở thời điểm hiện tại không có, đó là sức trẻ và nguồn thể lực dồi dào. BĐN cần một tiền đạo trẻ đủ sức theo kịp tốc độ chơi bóng của toàn đội và cần một thủ lĩnh tinh thần có thể vực dậy đàn em.

Đã đến lúc CR7 lùi về phía sau để nhường sân chơi cho các đàn em.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202406/bo-dao-nha-khong-con-can-ronaldo-5bd5fbe/
Zalo