Chiến thắng của Thụy Sĩ là tin xấu với tuyển Anh

Nếu vượt qua tuyển Slovakia tại vòng 1/8, 'Tam sư' sẽ đối đầu Thụy Sĩ, đội bóng vừa biến Italy thành cựu vương EURO sau chiến thắng thuyết phục 2-0 đêm 29/6.

Highlights EURO 2024: Thụy Sĩ 2-0 Italy Tối 29/6 (giờ Hà Nội), Italy thua Thụy Sĩ 0-2 ở vòng 1/8 EURO 2024, qua đó chính thức trở thành cựu vương.

Giới túc cầu cho rằng tuyển Anh rơi vào nhánh đấu dễ ở lượt trận knock-out. Tại vòng 16 đội, đoàn quân HLV Gareth Southgate chỉ phải gặp Slovakia.

Giờ đây, với việc Italy bị loại, họ sẽ đụng độ Thụy Sĩ nếu vào vòng tứ kết, một đối thủ không đáng lo ngại nếu nhìn vào tên tuổi đội bóng.

Song, đó là nhận định sai lầm. Theo dõi trận đấu giữa Italy và Thụy Sĩ, có thể thấy rõ “Rossocrociati” (biệt danh tuyển Thụy Sĩ - PV) vượt trội hơn đối phương về mọi mặt. Kết quả thắng 2-0, qua đó biến “Azzurri" thành cựu vương, không phản ánh hết sự xuất sắc của đoàn quân HLV Murat Yakin.

Thụy Sĩ quá hay

“Ngoại trừ Tây Ban Nha, ít đội bóng nào tại giải đấu có phong cách thi đấu chủ động như tuyển Thụy Sĩ. Họ điềm tĩnh vượt qua nhà ĐKVĐ Italy bằng lối chơi kỷ luật và có hệ thống”, cây bút James Ducker viết trên The Telegraph.

 Xhaka cùng các đồng đội chơi bóng đĩnh đạc, từng bước hóa giải tuyển Italy.

Xhaka cùng các đồng đội chơi bóng đĩnh đạc, từng bước hóa giải tuyển Italy.

3 năm sau danh hiệu EURO 2021, tuyển Italy hiện yếu đi thấy rõ với dàn nhân sự kém nổi bật cùng lối chơi tấn công bế tắc. Tuy nhiên, điều đó không thể che mờ sự thật rằng Thụy Sĩ làm quá tốt trong việc hóa giải “Azzurri”.

Ở đó, đội trưởng Granit Xhaka là ông chủ khu trung tuyến của “Rossocrociati”. Tiền vệ 31 tuổi điều tiết nhịp độ trận đấu ấn tượng, thực hiện nhiều pha tịnh tiến bóng và gần như luôn góp mặt trong các tam giác ban bật cùng đồng đội trên khắp mặt sân.

Xhaka trải qua một trong những giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Anh đem phong độ cao từ mùa giải suýt giành cú ăn ba bất bại trong màu áo Bayer Leverkusen đến EURO 2024.

Phía dưới, hệ thống với 3 trung vệ chất lượng gồm Fabian Schar, Manuel Akanji và gương mặt kỳ cựu Ricardo Rodriguez hoạt động gắn kết và cho thấy sự chắc chắn. Hai bên cánh, Michel Aebischer và Dan Ndoye như những động cơ bền bỉ, lên xuống nhịp nhàng để hỗ trợ cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Đặc biệt, không thể không nói đến hai bàn thắng của Thụy Sĩ vào lưới Italy. Ở pha lập công đầu tiên, đoàn quân HLV Yakin thực hiện đến 33 đường chuyền trước khi tiền vệ Remo Freuler làm tung lưới Gianluigi Donnarumma.

Thụy Sĩ từng bước “gỡ rối” hàng phòng ngự “Azzurri” bằng những đường chuyền ngắn, trước khi Ruben Vargas có pha thoát đi bên hành lang trái rồi bất ngờ đưa bóng vào vòng cấm đến vị trí Freuler băng lên. Cầu thủ này sau đó bình tĩnh đỡ bước một trong phạm vi hẹp rồi lạnh lùng tung ra cú volley chính xác, mở tỷ số trận đấu.

Nếu bàn thắng đầu tiên xuất phát từ nỗ lực dàn xếp của tập thể, pha lập công nâng tỷ số lên 2-0 của Thụy Sĩ được tạo nên bởi khoảnh khắc cá nhân với cú cứa lòng xuất thần của Vargas. Tình huống làm bàn này còn cho thấy sự tàn nhẫn của đoàn quân HLV Yakin trong việc trừng phạt sai lầm của đối phương.

 Vargas góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận đấu với Italy tại vòng 1/8.

Vargas góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo trong trận đấu với Italy tại vòng 1/8.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt đến ở phút thi đấu đầu tiên của hiệp 2. Nicolo Fagioli chuyền bóng sai địa chỉ, thẳng vào chân một cầu thủ Thụy Sĩ, ngay khi tuyển Italy vừa giao bóng. Lập tức, “Rossocrociati” chỉ mất vài đường chuyền trước khi đưa bóng đến chỗ Vargas trong tư thế trống trải, để rồi anh vẽ đường cong vào lưới Donnarumma.

Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-0 thuyết phục trước Italy và xứng đáng vào vòng tứ kết. Đội bóng của HLV Yakin có lối chơi tập thể đồng điệu và gắn kết giữa các tuyến. Họ nhập cuộc với tâm thế chủ động, cho thấy sự đĩnh đạc và ý đồ rõ ràng trong từng pha bóng.

Tin xấu với tuyển Anh

“Đánh bại Italy là điều quan trọng, nhưng cách chúng tôi giành chiến thắng còn ấn tượng hơn. Thụy Sĩ truyền đi thông điệp rằng tập thể này có khả năng chơi áp đặt và kiểm soát trận đấu, khiến đối phương gần như không có pha dứt điểm trúng đích nào. Chúng tôi muốn tiếp diễn điều này dù đối thủ tiếp theo là Anh hay Slovakia”, HLV Yakin phát biểu sau chiến thắng tại vòng 16 đội.

Sự cân bằng giữa các tuyến, mảng miếng chiến thuật rõ ràng và lối chơi điềm tĩnh nhưng có thể tìm kiếm cơ hội nguy hiểm mỗi khi tăng tốc là điều tuyển Anh không trình diễn tại vòng bảng EURO 2024. Thụy Sĩ lại sở hữu tất cả điều này.

Ngoại trừ hàng thủ chơi tạm ổn khi mới thủng lưới 1 bàn, các tuyến trên của tuyển Anh gặp vấn đề. Giữa Alexander-Arnold, Conor Gallagher và Kobbie Mainoo, HLV Southgate chưa xác định được lựa chọn số một cho vị trí tiền vệ trung tâm chơi cạnh Declan Rice.

Trong khi đó, nỗ lực kết hợp Phil Foden và Jude Bellingham của thuyền trưởng người Anh cũng chưa đem đến quả ngọt. Hai cầu thủ này thường xuyên giẫm chân nhau trong các pha lên bóng, khiến “Tam sư” thi đấu kém sáng tạo và đột biến trong nhiệm vụ tìm kiếm bàn thắng.

 Tuyển Anh có lý do để lo lắng nếu đối đầu tuyển Thụy Sĩ tại vòng tứ kết.

Tuyển Anh có lý do để lo lắng nếu đối đầu tuyển Thụy Sĩ tại vòng tứ kết.

Đoàn quân HLV Southgate vẫn làm chủ thế trận trong các trận đấu tại vòng bảng, nhưng trình diễn lối đá quá an toàn, thiếu mạo hiểm. Họ thường bế tắc trong việc tìm đường tiếp cận khung thành đối phương, tiêu biểu là trong trận hòa 0-0 trước Slovenia hôm 26/6.

Nếu vượt qua tuyển Slovakia tại vòng 16 đội đêm 30/6 và đối đầu Thụy Sĩ ở trận tứ kết, đội bóng có khả năng khai thác cơ hội và lối chơi kiểm soát ấn tượng, liệu tuyển Anh có thể tiếp tục là đội nắm quyền chủ động? Nhiệm vụ này sẽ đơn giản hơn nếu đối thủ là tuyển Italy.

 Kết quả vòng knock-out EURO 2024. Đồ họa: Minh Phúc.

Kết quả vòng knock-out EURO 2024. Đồ họa: Minh Phúc.

Kim Hiếu

Nguồn Znews: https://znews.vn/chien-thang-cua-thuy-si-la-tin-xau-voi-tuyen-anh-post1483812.html
Zalo