Euro 2024: 'Phù thủy' Willy Sagnol-người giúp Georgia viết lên câu chuyện cổ tích

Đủ điều kiện tham dự vòng chung kết đầu tiên của một giải đấu lớn, đội tuyển Georgia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Willy Sagnol, người Pháp, sẽ đối mặt với đội bóng Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ sáng 1-7 (theo giờ Hà Nội) trong khuôn khổ vòng 1/8 Euro 2024.

Những "lần đầu tiên trong lịch sử" nối tiếp nhau đến với đội tuyển Georgia tại Euro 2024: Lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết Euro, lần đầu lọt vào vòng 1/8... Dưới sự dẫn dắt của “phù thủy” Willy Sagnol, đội tuyển Georgia đang gây chấn động tại Euro 2024.

Trở thành huấn luyện viên đội tuyển Georgia từ năm 2021, ông Sagnol khiêm tốn đặt mục tiêu “mang lại hình ảnh tốt đẹp về bóng đá Georgia” tại Vòng chung kết Euro 2024 ở quốc gia có 4 triệu dân. Hợp đồng được ký kết và phần lớn các điều khoản đã được đáp ứng. Sau thất bại thảm hại trước Thổ Nhĩ Kỳ (1-3) và trận hòa trước Cộng hòa Séc (1-1), đoàn quân của ông Sagnol đã làm được điều không tưởng khi đánh bại Bồ Đào Nha (2-0). Đường vào vòng 1/8 Euro 2024 rộng mở khi Georgia nằm trong nhóm 4 đội bóng đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất.

 Huấn luyện viên Willy Sagnol-người giúp Georgia viết lên câu chuyện cổ tích tại Euro 2024. Ảnh: AFP

Huấn luyện viên Willy Sagnol-người giúp Georgia viết lên câu chuyện cổ tích tại Euro 2024. Ảnh: AFP

“Một kỳ tích”, cựu tuyển thủ Sagnol, người có 58 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Pháp thốt lên khi tiếng còi mãn cuộc mang lại chiến thắng cho Georgia trước Bồ Đào Nha. Ông nói thêm: “Khi là huấn luyện viên, bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để trân trọng những điều tốt đẹp. Đó là những gì tôi đã làm, tôi đánh giá cao những điều tốt đẹp”.

Sau chiến thắng đẹp như mơ trước Bồ Đào Nha, ông Sagnol đã mất ngủ một đêm. “Thật không dễ để ngủ được. Khi bạn biết chúng tôi đến từ đâu, việc có mặt ở Euro 2024 thực sự là niềm tự hào to lớn. Chúng tôi nhận ra rằng mình đã tiến lên từng bước một”, Sagnol nói. Nhà cầm quân đội tuyển Georgia khẳng định, ông vẫn “tập trung vào tương lai”.

Nói về trận đấu sắp tới với Tây Ban Nha, huấn luyện viên người gốc Saint-Étienne nhấn mạnh: “Một bức tường sắp dựng lên trước mặt chúng tôi! Kể từ khi Euro 2024 bắt đầu, chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi là Georgia…”.

“Sainté” chính xác là nơi ông Sagnol bắt đầu sự nghiệp thi đấu của mình. Ông từng có 3 năm thi đấu ở Monaco (1997-2000) và 9 năm ở Bayern (2000-2009); từng là huấn luyện viên đội U21 Pháp (2013-2014), huấn luyện viên trưởng CLB Girondins của Bordeaux (2014-2016), cũng như dẫn dắt tạm thời CLB Bayern (Đức) sau khi huấn luyện viên Carlo Ancelotti bị sa thải vào năm 2017.

Đầu năm 2021, Liên đoàn bóng đá Georgia đã liên hệ với ông Sagnol với mục tiêu đưa Georgia đến nước Đức vào mùa hè 2024. Liên đoàn bóng đá Georgia có hai lãnh đạo chính là Chủ tịch Levan Kobiashvili và Phó chủ tịch Aleksander Iashvili đã từng thi đấu ở Bundesliga. Thời điểm đó, ông Sagnol vừa muốn trở thành huấn luyện viên, vừa muốn có thời gian bên gia đình. “Tôi nghĩ rằng, nếu một dự án xuất hiện không bình thường thì đó có thể là dự án tôi nên chú ý nhất”, ông nói. Tuy nhiên, ông Sagnol không mong đợi lời đề nghị của Georgia… “Tôi không có điểm chung nào với Georgia và khi biết rằng họ muốn có tôi, tôi tự nhủ: Nhưng tại sao Georgia lại không biết gì cả?”, ông Sagnol thú nhận.

Dẫn dắt đội tuyển Georgia của nhà cầm quân Sagnol không mấy thuận lợi khi Georgia thua 7/9 trận và không đủ điều kiện tham dự World Cup 2022. Tuy nhiên, ông Sagnol vẫn tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ tài năng như Khvicha Kvaratskhelia, Georges Mikautadze.... Đội ngũ trẻ hóa, phong độ ổn định, chăm chỉ luyện tập, đoàn kết.... Đó là chìa khóa mà “phù thủy” Willy Sagnol sử dụng để giúp Georgia viết nên câu chuyện cổ tích ở Euro 2024. Câu chuyện cổ tích của Georgia liệu có kết thúc vào rạng sáng 1-7 (giờ Hà Nội) ở Cologne (Đức) trong cuộc chạm trán với Tây Ban Nha ở vòng 1/8? Hãy chờ xem!

PHƯƠNG LINH (theo Le Figaro)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/euro-2024-phu-thuy-willy-sagnol-nguoi-giup-georgia-viet-len-cau-chuyen-co-tich-783416
Zalo