Bình Phước trao học bổng 'Chắp cánh ước mơ' cho học sinh nghèo hiếu học
Ngày 18/2, chương trình Chắp cánh ước mơ do Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với VNPT Bình Phước và Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Bình Phước tổ chức trao học bổng cho em Huỳnh Thị Lan Hương, lớp 12C, Trường THPT Bình Long, thị xã Bình Long.
![Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Bình Phước trao học bổng 30 triệu đồng cho em Huỳnh Thị Lan Hương. Ảnh: Báo Bình Phước](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_18_601_51509236/f3907bde5590bccee581.jpg)
Quỹ Khuyến học khuyến tài tỉnh Bình Phước trao học bổng 30 triệu đồng cho em Huỳnh Thị Lan Hương. Ảnh: Báo Bình Phước
Huỳnh Thị Lan Hương mồ côi cha từ 6 năm trước do tai nạn giao thông. Mẹ em làm công nhân với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Nguồn thu nhập không đủ trang trải cuộc sống vừa ở trọ và nuôi con ăn học nên 3 mẹ con Hương phải về nương nhờ ông bà ngoại trong căn nhà khoảng 50m2 ở tổ 4, ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long.
Cách đây 1 năm, ông ngoại của em bị bệnh nặng qua đời, bà ngoại sau đó bị tai biến, liệt nửa người, mọi sinh hoạt của bà phải phụ thuộc vào con, cháu.
Trải qua cuộc sống mỗi ngày bữa cơm của gia đình còn chưa đủ no, thuốc cho bà ngoại còn chưa đủ uống, căn nhà chật chội không đủ chỗ nương thân… khiến Hương từng có ý định nghỉ học để đi làm thuê, giảm bớt gánh nặng cho mẹ và lo cho em gái Huỳnh Thị Ngọc Điệp (lớp 10) được tiếp tục đến trường, thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Dù vậy, Hương vẫn ước mơ Đại học sư phạm ngành ngôn ngữ Anh.
![Các nhà hảo tâm cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc với em Huỳnh Thị Lan Hương sau khi đón nhận học bổng Chắp cánh ước mơ với tổng số tiền 176,1 triệu đồng. Ảnh: Báo Bình Phước](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_18_601_51509236/7155f81bd6553f0b6644.jpg)
Các nhà hảo tâm cùng nhau chia sẻ niềm hạnh phúc với em Huỳnh Thị Lan Hương sau khi đón nhận học bổng Chắp cánh ước mơ với tổng số tiền 176,1 triệu đồng. Ảnh: Báo Bình Phước
Không để ước mơ của học sinh nghèo bị bỏ lại phía sau, ngay sau lời kêu gọi từ chương trình, đại diện ban, ngành, đoàn thể thị xã Bình Long, các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Bình Long đã kịp thời động viên tinh thần và trao tặng những suất học bổng nghĩa tình cho Hương.
Với tổng số tiền học bổng 176,1 triệu đồng, Ban tổ chức chương trình đã phân bổ: 16,1 triệu đồng chi trực tiếp để hai chị em Hương đóng các khoản ở trường; 160 triệu đồng được gửi tiết kiệm để em tiện chi dùng trong quá trình học tập sau này. Cũng thông qua chương trình, chị Trinh Hoàng (Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh) đã nhận đỡ đầu học phí cho em Ngọc Điệp đến hết năm học lớp 12.
Hạnh phúc vỡ òa, cả Lan Hương và Ngọc Điệp cùng bày tỏ niềm biết ơn: "Nếu chương trình không kịp đến thì tương lai của hai chị em không biết đi về đâu. Bây giờ thì nỗi lo phải nghỉ học đã được giải quyết, chúng em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, xứng đáng với quỹ học bổng của các nhà hảo tâm trao tặng".
Thành công của chương trình Chắp cánh ước mơ đã một lần nữa lan tỏa thông điệp và niềm tin gửi trao đến tất cả học sinh trên địa bàn tỉnh: Hãy cứ ước mơ và nỗ lực phấn đấu, nếu có khó khăn hãy gọi đến Chắp cánh ước mơ của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước. Những trái tim thiện lành sẽ luôn đồng hành cùng các em viết tiếp ước mơ học tập, vun đắp nhân tài cho quê hương, đất nước.