Bí mật động Trời về giáo phái tôn thờ cá sấu Ai Cập cổ
Bí mật giáo phái tôn thờ cá sấu Ai Cập cổ đại được tiết lộ qua xác ướp cá sấu khổng lồ, khiến giới khảo cổ học xôn xao.

Là loài săn mồi mang tính biểu tượng nhất của sông Nile, những con thú có vảy này là tâm điểm của một giáo phái kỳ lạ, nơi chúng được tôn thờ và trong một số trường hợp khác, chúng cũng được đem đi hiến tế. Ảnh: @egyptiangeographic.

Phải mất nhiều năm, các chuyên gia mới tìm ra sự thật đằng sau câu chuyện này là gì. Ảnh: @Historicaleve.

Theo chuyên gia McKnight đến từ Khoa Khoa học Trái đất và Môi trường thuộc Đại học Manchester, bí ẩn về tập tục tôn giáo cổ xưa này cuối cùng đã được giải đáp, nhờ vào một phân tích mới về xác ướp cá sấu Ai Cập cổ đại được lưu giữ trong bảo tàng ở Anh. Ảnh: @Erica Ruth Neubauer.

Các lần quét X quang khảo cổ đã phát hiện có một lưỡi câu, cùng với một con cá làm mồi chưa tiêu hóa bên trong bụng của xác ướp cá sấu, cho thấy con cá sấu này đã bị bắt ngoài tự nhiên và bị giết ngay sau khi bị bắt. Ảnh: @JSTOR Daily.

Người Ai Cập cổ đại tôn sùng cá sấu như hiện thân của Sobek, Chúa tể sông Nile. Ảnh: @World History Encyclopedia.

Chuyên gia McKnight tiếp tục giải thích rằng, các trung tâm hoạt động thiêng liêng dành riêng cho cá sấu đã được phát hiện trên khắp Ai Cập, bằng chứng là sự hiện diện của một số lượng lớn cá sấu khổng lồ được ướp xác, một số con còn dài tới 6 mét. Ảnh: @Reddit.

Nhưng điều khiến các nhà nghiên cứu bối rối là làm thế nào người Ai Cập cổ đại có thể kiếm được nhiều cá sấu khổng lồ như vậy cho các nghi lễ tôn giáo của họ. Ảnh: @Daily Express.

Giải mã câu hỏi này, nhà sử học Hy Lạp Herodotus chỉ ra rằng, vào thời Ai Cập cổ đại, những con cá sấu khổng lồ đó đã bị bắt từ tự nhiên, sau khi bị dụ đến bờ sông Nile bởi tiếng lợn bị đánh. Ảnh: @Berkeley News.

Trong khi nhiều con cá sấu đã bị hiến tế rồi đem đi ướp xác như một cách tôn thờ Chúa tể sông Nile Sobek, thì một con cá sấu ở Ai Cập lại được nuông chiều như "động vật sùng bái", nó được phép chết một cách tự nhiên. Ảnh: @The Metropolitan Museum of Art.

Con cá sấu nổi tiếng nhất trong số này có tên là Suchus và sống tại trung tâm sùng bái của Crocodilopolis. Ảnh: @Tales from the Two Lands.

Được cho là hiện thân sống của Chúa tể sông Nile Sobek, Suchus sống trong một ao nước riêng thuộc quần thể đền thờ. Ảnh: @ResearchGate.

Tại đây, con vật được ăn thịnh soạn gồm bánh mì, thịt. Các vị linh mục giáo phái mang theo rượu, đồ kim loại quý và đồ trang sức để làm lễ quanh con cá sấu Suchus. Ảnh: @Stephen Morris.

Chuyên gia McKnight đến từ Khoa Khoa học Trái đất và Môi trường thuộc Đại học Manchester viết. “Là một loài động vật sùng bái, Suchus nhận được mức độ chăm sóc xứng đáng như một vị thần trên Trái Đất”. Ảnh: @Dreamstime.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.