Bị chồng ép đưa hết 200 triệu cho mẹ chồng: Cuộc hôn nhân ngột ngạt khiến tôi muốn giải thoát

Tưởng chừng đã tìm thấy ánh sáng giữa cuộc sống bế tắc, tôi không ngờ rằng chỉ sau một đêm, hy vọng nhỏ nhoi ấy lại bị dập tắt không thương tiếc.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Lấy chồng được hai năm, tôi dần nhận ra mình chẳng khác gì một cái bóng trong chính ngôi nhà của mình. Mọi quyết định lớn nhỏ đều phải qua mẹ chồng. Chồng tôi không chỉ nghe lời mẹ một cách mù quáng mà còn xem lời bà là chân lý tuyệt đối, bất chấp suy nghĩ của tôi.

Cuộc sống của chúng tôi chẳng mấy khấm khá. Tôi làm văn phòng với mức lương chỉ 8 triệu đồng/tháng, tằn tiện lắm mới đủ trang trải sinh hoạt. Chồng tôi thì lao vào kinh doanh nhưng hết lần này đến lần khác thất bại. Không có vốn, không có kinh nghiệm, lại để mẹ chồng can thiệp quá nhiều, nên suốt thời gian qua, tôi chính là người duy nhất gánh vác tài chính gia đình.

Trong lúc bế tắc, tôi gặp lại một người bạn cũ – cũng chính là tình cũ thời đại học. Anh ấy giờ đã rất thành đạt, giàu có, và sau cuộc trò chuyện dài, anh bất ngờ ngỏ ý tặng tôi 200 triệu đồng để làm vốn kinh doanh. Ban đầu tôi nghĩ đây là khoản vay, nhưng anh nói rõ rằng đó là món quà, như một sự bù đắp cho những gì đã qua.

Số tiền ấy đối với tôi chẳng khác gì chiếc phao cứu sinh. Tôi đã ấp ủ kế hoạch kinh doanh từ lâu nhưng luôn bị kẹt ở vấn đề vốn. Giờ đây, tôi tin rằng mình có thể thay đổi cuộc sống.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chồng tôi phát hiện số tiền trong tài khoản và lập tức truy hỏi. Tôi thành thật kể lại mọi chuyện, nhưng chưa kịp nói về kế hoạch kinh doanh thì anh đã nổi giận. Hôm sau, anh yêu cầu tôi chuyển toàn bộ số tiền đó cho mẹ chồng để bà "quản lý giúp".

Lời nói của anh như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi. Tại sao tiền của tôi, do tôi nhận được, lại phải đưa hết cho mẹ chồng? Tôi cãi lại, nhưng chồng chỉ khăng khăng: "Chúng ta đang sống trong nhà mẹ, tiền đó để mẹ giữ cho an toàn."

Giây phút ấy, tôi hiểu rằng cuộc hôn nhân này đã đến giới hạn. Một người chồng nhu nhược, không biết bảo vệ vợ, không có chính kiến, chỉ biết cúi đầu trước mẹ – tôi còn có thể trông đợi điều gì ở anh?

Bây giờ tôi chỉ có hai lựa chọn: Hoặc tiếp tục cuộc sống bế tắc này, hoặc mạnh mẽ buông bỏ để tự tìm đường đi cho mình. Và có lẽ, tôi đã có câu trả lời…

Như Ý (t/h)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/bi-chong-ep-dua-het-200-trieu-cho-me-chong-cuoc-hon-nhan-ngot-ngat-khien-toi-muon-giai-thoat/20250228095656471
Zalo