Bị chó nuôi trong nhà cắn trước Tết, người đàn ông vừa lên cơn 'sợ gió, sợ nước' rồi tử vong

Trước Tết, người đàn ông bị chó nuôi trong nhà nghi dại cắn, nhưng nạn nhân chủ quan không đi tiêm vắc-xin và tử vong.

Ngày 18-5, thông tin từ Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai), trên địa bàn huyện vừa xảy ra trường hợp một người dân tử vong nghi bị chó dại cắn. Nạn nhân là ông Tr. Q. T. (46 tuổi, ngụ ấp 2, xã Lộ 25).

Lực lượng chức năng tiêm phòng dại cho chó

Lực lượng chức năng tiêm phòng dại cho chó

Theo người nhà nạn nhân, trước Tết Nguyên đán 2025, ông T. bị một con chó con trong nhà cắn chảy máu ở mắt cá chân. Sau khi bị chó cắn ông T. có mua thuốc về uống, nhưng không đi chích ngừa. Tức giận, ông T. đập chết con chó nên không theo dõi được.

Mặc dù người trong gia đình khuyên đi tiêm phòng dại nhưng ông T. chủ quan không đi tiêm mà tự mua thuốc uống.

Thời điểm bị cắn, nhà ông T. có nuôi 6 con chó, trong đó 2 con đã chết, 1 bị bắt trộm, 3 con còn lại vẫn khỏe mạnh bình thường.

Ngày 16-5, ông T. bắt đầu có triệu chứng mệt trong người, đổ mồ hôi, uống nước khó khăn, lúc nào cũng khát nước, sợ gió, sợ nước.

Trưa ngày 16-5, gia đình đưa ông T. nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất, sau đó chuyển lên Bệnh viện Khu vực Long Khánh, rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Đến trưa ngày 17-5 thì nạn nhân tử vong.

Phía chính quyền địa phương đề nghị gia đình nhốt, xích, theo dõi 3 con chó còn lại. Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tiêu độc, khử trùng toàn bộ khu vực xung quanh nhà; yêu cầu các thành viên trong gia đình và những người có tiếp xúc với con chó cắn ông T. đi chích ngừa vắc-xin bệnh dại.

Uyên Châu

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/bi-cho-nuoi-trong-nha-can-truoc-tet-nguoi-dan-ong-vua-len-con-so-gio-so-nuoc-roi-tu-vong-196250518065427192.htm
Zalo