Đối mặt bệnh tật cho chúng ta cái nhìn thấu đáo về cuộc sống

Chiến thắng bệnh tật là một thử thách lớn của số mệnh. Khi đối mặt với chuyện sinh tử, chúng ta nhận ra đâu là những điều thực sự đáng quý mà bản thân phải nâng niu, trân trọng.

 Đối mặt với bệnh tật, con người ta trân trọng cuộc sống hơn. Ảnh minh họa: tVN.

Đối mặt với bệnh tật, con người ta trân trọng cuộc sống hơn. Ảnh minh họa: tVN.

Tại Khoa Hô hấp của một bệnh viện đa khoa nọ, có một số bệnh nhân mắc chứng khó thở đang được điều trị, họ phải thở oxi liên tục trong 24 giờ mỗi ngày. Lý Phong là bệnh nhân trẻ nhất trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho bệnh nhân nặng, năm nay mới 26 tuổi.

Trước các bệnh nhân đã 70, 80 tuổi, Lý Phong bằng sức sống trẻ trung của mình, luôn đem đến cho mọi người sự ấm áp tựa ánh nắng mặt trời. Anh nói rằng ước muốn lớn nhất của mình là được hít một hơi thật sâu luồng oxi miễn phí giống như những người bình thường khác.

Bệnh suyễn của Lý Phong di truyền từ mẹ, thuộc loại suyễn dị ứng, lần phát bệnh nặng nhất khiến anh cảm thấy như sắp chết đến nơi. Đó là nỗi sợ hãi khiến anh cảm tưởng chỉ cần không thở một hơi nữa thôi là có thể vĩnh biệt thế gian.

Trên mũi mỗi bệnh nhân đều đeo một ống thở oxi suốt ngày đêm, chi phí được tính theo giờ. Trước năm 26 tuổi, Lý Phong không hề biết rằng hóa ra hít thở khí oxi cũng phải trả phí. Lúc đó, nhà anh rất giàu, anh còn giành được học bổng sang Mỹ du học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ.

Cha mẹ anh tay trắng lập nghiệp. Công ty của gia đình anh khi đó so với các doanh nghiệp ở đô thị hạng hai thì là một doanh nghiệp có tiếng thực sự. Năm 26 tuổi, bệnh suyễn dị ứng của Lý Phong một lần nữa tái phát, anh buộc phải “kéo dài sự sống tạm bợ” nhờ ống thở oxi. Anh cho rằng mình là người đáng thương nhất thế gian, ngay cả hít thở cũng khó khăn đến như vậy.

Anh buộc phải ngừng việc học tại Mỹ để về nước điều trị. Suyễn dị ứng không phải loại bệnh nan y không thể chữa trị, chỉ cần kiểm soát thì người bệnh vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường.

Tuy nhiên, khi một người đột nhiên thấy những thứ vốn có được dễ dàng nhưng giờ lại phải mua với giá đắt đỏ thì cảm giác mất mát và mất cân bằng trong lòng sẽ như có ngọn lửa dữ dội thiêu đốt cả tâm hồn. Lý Phong cũng vậy! Nhiều lúc anh thấy bực bội, thậm chí là nổi giận với chính bản thân mình.

Tại sao một việc dễ dàng như hít thở anh cũng không làm được, phải nhờ vào đống máy móc. Bệnh suyễn đã cướp mất của anh nhiều cơ hội. Nếu không bị nó cản đường, có lẽ giờ này cuộc sống của anh đã khác. Nhưng rồi Lý Phong nhận ra ở trong hoàn cảnh này, bực bội cũng chẳng ích gì. Căn bệnh cũng không vì anh ấy không vui mà thuyên giảm.

Khi nhận ra điều đó, thái độ sống của Lý Phong thay đổi. Anh nhìn cuộc đời một cách tươi sáng hơn. Thay vì ủ rũ, chàng trai trẻ sống tích cực và lạc quan hơn. Nhờ vậy, sức khỏe của Lý Phong dần tốt hơn. Lúc đó, anh chợt thấy mình ngốc nghếch vì những tháng ngày sống trong sự chán nản và tiêu cực, điều đó không thay đổi được hiện thực mà chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn mà thôi.

Vương Nam/ Bách Việt Books & NXB Công thương

Nguồn Znews: https://znews.vn/doi-mat-benh-tat-cho-chung-ta-cai-nhin-thau-dao-ve-cuoc-song-post1553795.html
Zalo