Bí ẩn sâu tử thần Mông Cổ: Quái vật phun độc, giết người không cần chạm
Ẩn mình dưới lớp cát bỏng rát của sa mạc Gobi, một sinh vật kỳ bí vẫn ám ảnh trí tưởng tượng của bao thế hệ người dân Mông Cổ, sâu tử thần. Không cần cắn, không cần chạm, loài quái vật này được cho là có thể giết chết con mồi chỉ bằng một luồng điện hay chất độc chết người.
Sa mạc Gobi, vùng đất khắc nghiệt trải dài qua Trung Quốc và Mông Cổ không chỉ nổi tiếng bởi khí hậu lạnh lẽo bất thường và nhiệt độ biến đổi chóng mặt, mà còn bởi một sinh vật gây khiếp sợ bậc nhất: allghoi khorkhoi, hay còn được gọi là “sâu tử thần”.
Theo truyền thuyết, sinh vật này có hình dáng giống như một đoạn ruột bò đẫm máu, đỏ sẫm, dài từ 0,5 đến 1,5 mét, không có mắt, không có mũi, cũng chẳng thấy miệng. Người ta không thể phân biệt được đầu hay đuôi của nó. Cách di chuyển cũng kỳ dị không kém: vừa lăn tròn, vừa bò ngoằn ngoèo với tốc độ đáng sợ.

Ảnh minh họa.
Sự đáng sợ của sâu tử thần không chỉ đến từ hình dạng gớm ghiếc, mà còn bởi vũ khí chết người của nó. Theo lời kể dân gian, chỉ cần đến gần, sinh vật này có thể phun ra một loại acid màu vàng cực độc đủ để giết chết người trong tích tắc. Nguy hiểm hơn, nó được cho là có khả năng phát ra luồng điện cực mạnh, tấn công con mồi từ khoảng cách xa.
Nhà thám hiểm người Tiệp Khắc, Ivan Mackerle, từng dẫn đầu các chuyến tìm kiếm sinh vật huyền thoại này trong thập niên 1990. Ông mô tả nó như “một khúc xúc xích sống, mập bằng cánh tay đàn ông, đuôi cụt lủn như bị cắt ngang”. Mackerle cũng lưu ý rằng sinh vật này chỉ xuất hiện trong khoảng tháng 6 và tháng 7, thời điểm nắng nóng đỉnh điểm ở Gobi và thường bò lên sau những cơn mưa.
Với người dân Mông Cổ, sâu tử thần không đơn thuần là một sinh vật huyền thoại. Nó là biểu tượng cho sự khắc nghiệt, tàn nhẫn và không thể đoán trước của thiên nhiên nơi đây. Truyền thuyết về nó đã ăn sâu vào đời sống tinh thần của nhiều thế hệ, trở thành một phần không thể thiếu trong kho tàng văn hóa dân gian vùng Trung Á.
Dù chưa có bằng chứng khoa học xác thực nào cho thấy sự tồn tại của loài sinh vật này, nhưng hàng thập kỷ qua, nhiều đoàn thám hiểm, từ nhà nghiên cứu sinh vật học đến những tay săn quái vật nghiệp dư vẫn không ngừng lùng sục khắp sa mạc Gobi với hy vọng được tận mắt nhìn thấy “sát thủ câm lặng” này.
Cảm hứng từ sâu tử thần Mông Cổ đã len lỏi vào thế giới văn hóa đại chúng. Những bộ phim khoa học viễn tưởng như “Dune” của Denis Villeneuve (2021) khắc họa hình ảnh loài giun khổng lồ sa mạc mang nhiều nét tương đồng với truyền thuyết Gobi. Dù chưa bao giờ được chứng thực, sinh vật này vẫn khiến giới làm phim, tiểu thuyết gia và nhà thám hiểm không ngừng tưởng tượng, phỏng đoán và truy tìm.
Sâu tử thần Mông Cổ vẫn là một ẩn số, một điểm giao thoa kỳ lạ giữa truyền thuyết và hiện thực. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, giữa thế giới tưởng chừng như đã bị khám phá hoàn toàn, vẫn còn những góc khuất đầy bí ẩn chờ được vén màn. Và trong từng hạt cát nóng bỏng của Gobi, biết đâu đó, vẫn có một sinh vật chưa ai từng ghi nhận, vẫn lặng lẽ tồn tại như lời cảnh báo về sức mạnh không thể kiểm soát của thiên nhiên hoang dã.