Bellingham đối mặt lệnh cấm thi đấu kinh hoàng
Jude Bellingham đối mặt lệnh cấm thi đấu kinh hoàng lên tới 12 trận vì lời lẽ thô tục với trọng tài trong trận Real Madrid hòa Osasuna.
Jude Bellingham đã nhận thẻ đỏ trực tiếp khi Real Madrid hòa 1-1 với Osasuna ở vòng 24 La LIga và cầu thủ người Anh này có thể bị Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha cấm thi đấu 12 trận. Jude Bellingham đối mặt lệnh cấm thi đấu kinh hoàng trên sau khi dường như đã xảy ra hiểu lầm trong lời nói của anh với trọng tài.
Bellingham đã phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong hiệp một, nhưng tiền vệ này khẳng định sự cố này là do "lỗi giao tiếp" và anh "chưa bao giờ xúc phạm" trọng tài Jose Luis Munuera Montero.
Tuy nhiên, cầu thủ người Anh này đang phải đối mặt với án treo giò dài hạn vì hành động của mình, khi luật kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nêu rõ rằng cầu thủ sẽ bị cấm thi đấu từ 4 đến 12 trận nếu bị kết tội "lăng mạ, xúc phạm hoặc có lời lẽ hoặc thái độ xúc phạm trọng tài chính, trợ lý, trọng tài thứ tư, giám đốc hoặc cơ quan thể thao".
![Jude Bellingham đối mặt lệnh cấm thi đấu kinh hoàng từ 4 đến 12 trận. ẢNH: GETTY](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_18_114_51504271/540e7dca5384badae395.jpg)
Jude Bellingham đối mặt lệnh cấm thi đấu kinh hoàng từ 4 đến 12 trận. ẢNH: GETTY
Tuy nhiên, Jude Bellingham có vẻ tự tin rằng anh sẽ không bị cấm thi đấu vì sự cố này. Phát biểu sau trận đấu, Bellingham cho biết: "Tôi chưa bao giờ xúc phạm trọng tài, tôi rất vui khi thấy có những video cho thấy thực tế, bất chấp báo cáo của trọng tài.
Tôi ở đây để xin lỗi các đồng đội vì đã đặt họ vào tình huống khó khăn ngày hôm nay. Tôi không nói điều gì tệ với trọng tài. Rõ ràng là đã có lỗi giao tiếp. Đó là một thành ngữ giống như tiếng Tây Ban Nha 'joder'… và hậu quả là ông ấy đã để lại cho chúng tôi một đội hình có ít cầu thủ hơn. Đó không phải là một lời xúc phạm, đó là một lời nói dành cho chính tôi”.
Sau đó, Bellingham còn đăng một bài viết trên Instagram story với nội dung: "Thế là đủ về sự hiểu lầm, chỉ muốn xin lỗi một lần nữa vì đã khiến đồng đội rơi vào tình thế khó khăn như vậy và cảm ơn người hâm mộ vì đã ủng hộ và thông cảm".
HLV trưởng của Real Madrid, Carlo Ancelotti cũng ủng hộ Bellingham khi nhấn mạnh: "Tôi không muốn nói về trọng tài vì tôi muốn ngồi trong khu vực kỹ thuật. Khi Bellingham bị đuổi khỏi sân, trọng tài không hiểu tiếng Anh tốt, vì anh ta (Bellingham) nói f*** off, không phải f*** you. Trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “đừng f*** với tôi”".
![Bellingham cố gắng giải thích với trọng tài nhưng không thành công. ẢNH: GETTY](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_18_114_51504271/fdf3d837f6791f274668.jpg)
Bellingham cố gắng giải thích với trọng tài nhưng không thành công. ẢNH: GETTY
Tuy nhiên, HLV của Barcelona, Hansi Flick đã cáo buộc Bellingham là "thiếu tôn trọng". Khi được hỏi về sự cố trước trận đấu giữa Barcelona và Rayo Vallecano (Barca thắng 1-0 để vượt qua Real Madrid lên ngôi đầu La Liga), chiến lược gia người Đức Hansi Flick cho biết: "Thật thiếu tôn trọng nhưng tôi không phải là người nên bình luận về điều đó. Và đó là điều tôi luôn nói với các cầu thủ.
Tại sao lại tốn thời gian và công sức tranh cãi với trọng tài về những quyết định mà ông ấy đưa ra? Có một cầu thủ, là đội trưởng, có quyền tranh cãi với trọng tài. Tôi không thích cách hành xử mà tôi thấy ngày hôm qua và tôi đã nói với các cầu thủ như vậy ngày hôm nay. Đó là một điểm yếu khi bạn nhận được thẻ đỏ”.